Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 11 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Cảm nhận tập Vạn Pháp Tây Sơn Trận tại nhà Thầy:
    Đây không phải là lần đầu tiên tôi được tập nhưng mỗi một lần tập đều có những cảm nhận khác nhau lần đầu được tập cùng các Anh chị tại lớp, lần thứ hai là tại khách sạn Vị Hoàng trong chuyến về Nam Định cùng Thầy và lần thứ ba là được tập tại nhà Thầy : như chị tamminh đã viết không biết có phải tình cờ hay có duyên ba người hôm đó có tôi và linhtam.
    Tôi xin kể ngoài lề một chút sau chuyến đi NĐ trên đường về ngồi trên oto tôi ho khá nhiều và rất là khó thở chỉ mong sao về càng nhanh càng tốt vì tôi biết ngoài sức khỏe yếu do đợt trước bị nhiễm độc và đã được Thầy chữa (có gì tôi sẽ viết sau).lại bị nhiễm thêm khí xấu nếu như mọi khi sức khỏe tốt thì có thể xử lý được nhưng lần này sức khỏe rất yếu chỉ có hi vọng ngồi tập ở nhà Thầy khí rất là tốt thì may ra mới đỡ.
    Ba chị em đã mượn tạm phòng của Thuấn để tập cho yên tĩnh.
    Khi bắt đầu ngồi tôi cảm thấy người rất là lạnh , lạnh nhất là hai bàn tay cảm thấy lạnh buốt .Nhưng chỉ sau vài phút cơ thể bắt đầu nóng lên hai bàn tay cũng bắt đầu ấm dần. Đỉnh đầu Bách hôi cảm thấy tê tê ,AD thì có gì đó tức tức ,dọc sống lưng nhất là khu vực gần phổi cảm thấy có gì chạy trong đó cảm thấy rất là buốt.vì tôi trước kia bị bênh phôỉ khi tập tôi luôn tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên chữa bệnh và dạy bảo.
    Cho đên khi Thầy hô bình bệnh thì cảm nhân thâý chân trái có gì đó buốt nhói.Cuối bài khi Thầy đọc bốn câu thơ :

    "Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng
    Đời trước, đời sau khó sánh cùng
    Trời để Vua ta thêm chục tuổi
    Anh hùng Đường - Tống hết khoe hùng"

    Tôi thấy ngươi khẽ rùng mình một cái và nghe thấy bên cạnh chị tamminh đang khóc nức nở .Khi tâp xong tôi cảm thấy có môt cái gi đó bồi hồi sao xuyến khác lạ.
    Giá như… lại giá như. Tôi tự hỏi nêú trơì để HĐQT sống thêm thì đất nươc mình liệu có như thê này?
    Lần sửa cuối bởi lê chí công, ngày 03-03-2015 lúc 08:23. Lý do: lỗi phông chữ
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    dangthanhha (04-03-2015),DIỆU TÂM (03-03-2015),Liên Như (04-03-2015),longtadinh (03-03-2015),manhcao277 (03-03-2015),newebook (03-03-2015),Nganpham (03-03-2015),Phương Nam (03-03-2015),quangdam (05-03-2015),tanrau (02-06-2016),Thanhduong (03-03-2015),Thien Nghia (03-03-2015),trungthanh (03-03-2015),tuluyenthantam (03-03-2015),TuMinh (05-03-2015)

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •