Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thư QUẢNG NINH
Threaded View
-
19-11-2013, 06:53 #1
Thư QUẢNG NINH
Kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử !
Em là anbich ở Quảng ninh (xin phép thầy cho xưng hô như vậy em cảm thấy tự tin và thân thiện hơn ).Thời gian em gái em ở Lạng Sơn được thầy chữa bệnh từ xa cho cũng được 1 tháng trôi qua rồi,đúng như thầy nói bệnh khỏi cần có thời gian,1 tháng đối với mọi người có thể là lâu,nhưng với em sao nó trôi nhanh quá vậy,vì em cứ phải đi về giữa Quảng ninh và Lạng sơn vài lần .Cho đến hôm nay là ngày 16 âm sáng nay em gọi điện cho em rể hỏi hôm 15 âm em gái có bị sao không thì được biết cả ngày và đêm cũng chỉ nói nhảm khoảng 10 phút ,sau đó trở lại bình thường ,vì hôm mùng 1 đầu tháng 10 này em còn bị khoảng 2 giờ mới tỉnh .Em cứ chờ đợi 2 ngày của tháng trôi qua xem bệnh tình của em gái em thế nào rồi em sẽ thưa với Thầy ,sáng nay khi biết tin em gái em chỉ bị 1 lúc như vậy thôi , em mừng quá gọi điện cho Thầy nhưng không được,9 giờ tối gọi lại cũng không được nên em quyết định gửi tin nhắn cho Thầy.
Thưa Thầy ! Không hiểu sao bệnh em gái em chỉ phát nặng vào 2 ngày của tháng thôi ,còn những ngày khác thì chỉ bị chút xíu .Sau những lần về quê em có tìm hiểu qua những người thân thì biết sơ qua về nguyên nhân gây nên bệnh tình như vậy,có nhiều yếu tố gây nên Thầy ạ , em rất muốn được gặp Thầy 1 lần trước là để cám ơn Thầy ,và sau là những thắc mắc về những điều xảy ra với bản thân mình và những người thân của mình mà không lý giải nổi Thầy ạ .Em gái em thật may mắn , nếu không gặp được Thầy không biết bây giờ bệnh tình ra sao nữa .Em xin gửi tới Thầy lời cám ơn chân thành nhất .giờ đây em cũng chỉ biết nói với Thầy như vậy mà thôi .
Và cả con trai em cũng được Thầy chữa bệnh cho ,bệnh của con trai em cũng lâu rồi,cháu đã phải nghỉ làm hơn 1 năm để chữa bệnh,bao vất vả ,mệt nhọc,chán nản,đôi lúc cảm thấy bế tắc mà bệnh đâu có khỏi.Vậy mà gặp được Thầy và được chữa bệnh , nay cháu đã đỡ nhiều ,thật là phúc đức cho gia đình em .Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của em lúc này từ sâu thẳm nơi đáy lòng em luôn mang ơn Thầy .
Em không dám đến nhà Thầy mà không được Thầy hẹn trước ,em tha thiết mong Thầy cho phép em được đến thăm Thầy trong 1 ngày gần nhất .
Kính chào Thầy.Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
anbich (19-11-2013),Bảo Bảo (19-11-2013),bocautrang (22-11-2013),Diệu Hồng (19-11-2013),dochanh (16-09-2014),haixuyentb (20-11-2013),Hanhthong (19-11-2013),Hạnh An (19-11-2013),HoangSyHiep (16-09-2014),hoanlinh (16-09-2014),hoasen (19-11-2013),hoatran (19-11-2013),hocdao (19-11-2013),Liên Như (16-09-2014),LinhTâm (19-11-2013),Lobbyvietnam (19-11-2013),longtadinh (16-09-2014),manhcao277 (19-11-2013),manhtuongngo (19-11-2013),newebook (16-09-2014),nganuoc (19-11-2013),nguyenthithu (17-09-2014),nhatcuunhan (20-11-2013),nhuhainguyen (19-11-2013),PhongThuyGia (19-11-2013),Phương Nam (19-11-2013),quangdam (22-11-2013),Tamhuongthien (19-11-2013),tamminh (19-11-2013),tam_thuc (19-11-2013),Thanh Bình (16-09-2014),thanhphong (16-09-2014),THANHTINH (19-11-2013),thànhtâm (20-11-2013),theoThầy (16-09-2014),Thiền sư KM (16-09-2014),Thien Nghia (28-08-2014),tiendung23680 (19-11-2013),Tieutrucxinh (19-11-2013),TrangNTN (19-11-2013),tranhung266 (19-11-2013),tranquang1510 (19-11-2013),truonggiang (19-11-2013),tuluyenthantam (23-11-2014),Vidieu (19-11-2013),xuangiang14 (25-11-2013),youme (19-11-2013),Đại Minh (19-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (21-11-2013)