Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Con cám ơn Thầy về Tất cả!

    Con chào Thầy và cô chú ACE trên diễn đàn.
    Hôm chủ nhật trước con về nhà mẹ chồng con chơi và cùng ngồi thiền với bà. Con mở Vạn pháp trận – Cắt lớp chữa bệnh ra tập. Bắt đầu bài tập con đã cảm thấy rất khó chịu, tức ngực, khó thở, chưa bao giờ con cảm thấy khó chịu như thế. Con nghĩ phòng này khí xấu quá ( Vì mọi lần mẹ con ngồi tập ở phòng khác) nên con tâm niệm xin năng lượng của Vạn pháp trận, xin Thầy và các Cụ bề trên quét sạch khí xấu khí độc ra khỏi khu đất. Hai tay con vẫn cảm giác buốt. ( Gần đây mỗi khi vào vùng nào có khí xấu là hai tay con buốt, cái buốt chạy trong tay tạo ra cảm giác rất rõ rệt, sau khi ra khỏi vùng đấy con buông xuôi hai tay xuống và tâm niệm xin được xả khí độc thì con cũng cảm nhận được khí chạy ra). Ngồi quá nửa bài thì cảm giác mới thấy nhẹ dần. Kết thúc bài thiền con cảm thấy vui vì được Thầy và các Cụ bề trên giúp đỡ quét khí xấu. Nhưng sau khi ăn cơm trưa xong thì dạ dày con bắt đầu có hiện tượng đau, con tâm niệm xin Thầy chữa( mọi lần như thế con tâm niệm xin chữa chỉ 1 lúc là khỏi mà hôm đấy con xin chữa mãi không thấy đỡ gì cả. Về nhà con ngồi tập bài Tiêu vạn Bệnh sau đó tập bài ĐĐC, tập xong cũng không thấy đỡ tí nào, mệt quá lên giường nằm nghĩ mà đau cả đêm nữa thì chết. Nên con đặt vòng gỗ hóa thạch lên vùng đau rồi xin Thầy chữa cho con để cho con được ngủ một giấc ngon lành. Nửa đêm tỉnh dậy thấy hết đau, sung sướng quá ngủ 1 mạch đến sáng. Hôm sau lại bị đau tiếp, đau kinh khủng, cảm giác nóng rát rất khó chịu, không muốn ăn uống gì cả. Lại từ sáng đến tối. Mà xin chữa, ngồi tập không đỡ gì cả. Chỉ đến khi đi ngủ, con lại nói cho con xin được giấc ngủ ngon thì lại đỡ. Rồi ngày hôm sau lại như hôm trước. Đau liên miên 3 ngày liền, mệt lử. Con nghĩ hay bệnh nghiệp kiếp của mình lộ ra nên mới thế, nên con không uống thuốc, chỉ tâm niệm xin Thầy và các Cụ bề trên giúp con.
    Đến tối con xin lên nhà Thầy để hỏi về mộ phần bên nhà chồng, Thầy như đoán đươc mọi việc đã bảo con ngồi tập trước đã, trưóc khi tập con có nói qua với Thầy là mấy hôm nay con bị đau dạ dày quá Thầy ạ. Thầy nói cứ ra tập đi đã. Chị Nganuoc cùng con ngồi tập bài Vạn pháp Tiêu vạn bệnh. Bắt đầu ngồi tập người con cứ run lên bần bật, ngồi một lúc mới ngồi được bình thường. Con tâm niệm xin đươc chữa bệnh, 2 lòng bàn tay cứ giật giật liên hồi( 2 tay nắm lấy 2 thanh gỗ hóa thạch). Cơ thể nhẹ nhàng, bay bổng. Kết thúc bài tập con cũng cảm thấy dạ dày ổn hơn chút. Về nhà 2 hôm nay dạ dày con lại trở lại bình thường, không đau gì nữa, kỳ diệu quá. Chắc con đã được Thầy chữa trong lúc con ngồi tập? Thầy là thế đấy, luôn thấu hiểu và giúp đỡ mọi người tận tình mọi lúc mọi nơi.
    Con không biết nói gì hơn chỉ biết xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên thật nhiều, thật nhiều.
    Con kính chúc Thầy sức khỏe!
    /
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    An Tâm (22-12-2014),dangthanhha (20-12-2014),Diệu Hồng (24-12-2014),dinhlehung (27-01-2015),dochanh (22-12-2014),Handi (23-12-2014),Hạnh An (20-12-2014),HoangSyHiep (20-12-2014),hoasen (20-12-2014),hoatran (24-12-2014),hoatuyet (20-12-2014),lê chí công (20-12-2014),LinhTâm (24-12-2014),longtadinh (20-12-2014),manhcao277 (20-12-2014),newebook (21-12-2014),Nganpham (20-12-2014),nganuoc (21-12-2014),nguyenthithu (22-12-2014),nguyentran (21-12-2014),nhatcuunhan (20-12-2014),Phương Nam (20-12-2014),thanhphong (20-12-2014),thanhvinh (23-12-2014),Thien Nghia (20-12-2014),Thutrang (20-12-2014),Tieutrucxinh (23-12-2014),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (20-12-2014),TuMinh (20-12-2014),Vidieu (20-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •