Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
18-12-2014, 16:41 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 312
- Thanked 333 Times in 17 Posts
Em chưa được tập Đan điền công.
Nhưng cách đây 3 hôm, em đi làm về hình như dính cơn gió lạnh hay sao mà nước mũi chảy dầm dề...Thầm nghĩ kiểu này lại bị viêm mũi, viêm xoang rồi đây. chắc mất vài ngày mới khỏi.
Thế mà tối đó em ngồi thiền 2 bài TKKT và LTTP thì mũi lại khô hết và hôm sau khỏe mạnh bình thường.
Trong lúc ngồi em cảm nhận rõ khí xoáy ở lòng bàn tay và ở các ngón tay
KCTL kỳ diệu thật!
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dochanh
HoangSyHiep (19-12-2014),Liên Như (20-12-2014),LinhTâm (24-12-2014),longtadinh (11-10-2019),manhcao277 (19-12-2014),newebook (19-12-2014),nguyenthithu (22-12-2014),phan thanh mai (11-05-2018),phule (20-12-2014),thanhphong (19-12-2014),thànhtâm (30-12-2014),Thien Nghia (19-12-2014),Trúc Trần (19-12-2014)