Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    trannam792003 Guest

    Mặc định Vạn pháp trận-Thanh lọc, giải độc cơ thể.

    Chiều chủ nhật, ngày 14/12/2014, khoảng tầm 3 giờ chiều, đang làm việc tôi thấy cơ thể ớn lạnh, nổi da gà. Sau đó, vùng xoang mũi bắt đầu có cảm giác đau nhức. Nhận định ban đầu chắc chắn là bị nhiễm khí độc rồi.
    Hết giờ làm, tôi về đến nhà vào lúc 5 giờ, cảm thấy chân tay bắt đầu lạnh, cảm giác lạnh buốt từ trong ra, giống như ngâm vào thùng nước đá vậy. Cái lạnh bắt đầu lan dần từ 2 bàn tay lên trên, từ 2 bàn chân lạnh dần lên trên. Cơ thể bắt đầu run rẩy vì lạnh. Lúc đó vào khoảng tầm 6h. Với kinh nghiệm nhiều lần bị nhiễm khí độc, tôi nhận thấy tình trạng này cần phải giải quyết ngay càng sớm càng tốt. Lần này sẽ nhờ sự giúp đỡ của Vạn Pháp Trận.
    Mời LB, Mở Vạn Pháp Trận, khi tiếng nhạc phát ra cũng là lúc tôi cảm nhận được các đợt năng lượng từ trận pháp ào ạt dội vào cơ thể. Lúc này tôi tâm niệm " Xin Thầy cho con trận pháp thích hợp nhằm giải tỏa mọi loại khí độc, khí bệnh, khí xấu , năng lượng xấu ra khỏi cơ thể." . Đồng thời cũng tâm niệm: đẩy tất cả mọi khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể.
    Ngồi được một lát thì cảm nhận thấy 2 bàn tay như lạnh hơn, tê lâm râm như kiến bò, cảm giác các ngón tay phồng căng lên. Như vậy có nghĩa là khí độc đang bị đẩy ra ngoài qua hai tay, hai chân. Toàn thân cũng lạnh hơn. Tôi tiếp tục ngồi thiền, không biết được bao nhiêu thời gian, nhưng đến khi tôi cảm nhận 2 lòng bàn tay ấm trở lại thì mở mắt ra, cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ, nhìn màn hình thấy mới ngồi được 30 phút.
    Lúc này, toàn cơ thể đã ấm lại, chỉ còn chân hơi lạnh, vùng xoang vẫn hơi nhức. Không biết có phải do tôi ngồi chưa đủ thời gian hay bề trên muốn tôi phải tự giải quyết chút khí độc còn lại?
    11h tối hôm đó, tôi ngồi thiền để đẩy nốt phần khí độc còn lại ra khỏi cơ thể đồng thời chữa các vùng bị tổn thương.
    Có lần tôi nghe Thầy nói về cách xả độc " Giơ tay ra, tâm niệm xả là khí xấu tự chạy ra" . Về nhà tôi cũng thử thực hành mà chưa có kết quả, nhưng sau chuyến đi Yên Tử, lúc ăn trưa tại Côn Sơn, Trần Nam đã tự mình xả được khí xấu trong cơ thể ra ngoài. Hiện nay mỗi khi nghĩ đến xả là hai lòng bàn tay đã cảm nhận được sự thoát ra của khí xấu.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cứ ngỡ mình ngủ một giấc dài lắm, cơ thể khoan khoái như chưa từng bị nhiễm độc, vùng xoang mũi không còn cảm giác đau nhức nữa. Bần thần ngồi nghĩ lại những gì đã trải qua, nếu người không luyện tập KCTL mà nhiễm một chút khí độc này không biết sẽ như thế nào nhỉ? Có trường hợp nhiễm hàn độc nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì làm sao mà cho thuốc....?
    Chỉ khi nào tự mình trải nghiệm bạn sẽ thấy KCTL kì diệu như thế nào!!!!

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    dangthanhha (17-12-2014),hagiangtptn (16-12-2014),Hanhthong (17-12-2014),Hạnh An (17-12-2014),HoangSyHiep (17-12-2014),hoasen (17-12-2014),Hoasentrang (17-12-2014),hoatuyet (17-12-2014),lê chí công (17-12-2014),Liên Như (20-12-2014),LinhTâm (24-12-2014),Lobbyvietnam (17-12-2014),longtadinh (11-10-2019),manhcao277 (17-12-2014),manhtuongngo (17-12-2014),Minh Toàn (16-12-2014),newebook (17-12-2014),Nganpham (17-12-2014),nganuoc (16-12-2014),Ngoạn Hiền (18-12-2014),nguyenthithu (22-12-2014),nguyentran (18-12-2014),phan thanh mai (11-05-2018),phule (20-12-2014),Phương Nam (17-12-2014),sau_rungsau (18-12-2014),Tamhuongthien (17-12-2014),tam_thuc (16-12-2014),thanhphong (17-12-2014),thànhtâm (17-12-2014),Thien Nghia (17-12-2014),Thutrang (18-12-2014),Tieutrucxinh (16-12-2014),Trúc Trần (18-12-2014),Trần Kim Cương (16-12-2014),trungthanh (18-12-2014),tuluyenthantam (16-12-2014),TuMinh (17-12-2014),Vidieu (18-12-2014),xuangiang14 (19-12-2014),youme (17-12-2014),Đại Minh (18-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •