<TUI CAN KHON>: THAY KINH MEN, con xin phep hoi thay ve CHU DE nay?!

Chủ đề: <TUI CAN KHON>: THAY KINH MEN, con xin phep hoi thay ve CHU DE nay?!

Tag: None
  1. huyenkhongthanhnam viết:

    Mặc định <TUI CAN KHON>: THAY KINH MEN, con xin phep hoi thay ve CHU DE nay?!

    Thầy kính mến,
    Tình cờ, gần đây con có vài cuộc tranh luận về "TÚI CÀN KHÔN". Nên, có đôi điều con chưa được rõ (trong sự hiểu biết còn hạn chế của con).

    Con đang tự hỏi:
    - Túi càn khôn là cái gì?!
    - Mà, ai cũng đi tìm?! Thực chất, con chưa biết những ai?!
    - Những ai đã tìm được?! Và hiểu được, nó là cái gì?!

    Con chỉ đặt thắc mắc này trong TÂM con, và ngẫm! Con, cũng ko dằn lòng phải bắt mình có câu TRẢ LỜI ngay. Nhất thời, con xin phép được trình bày ở đâu. Biết đâu, tình cờ có lần thầy rảnh, hoặc ai đó lại quan tâm!

    Con xin phép được đưa ra ý kiến ạh!
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!
     
  2. huyenkhongthanhnam viết:

    Mặc định

    Thầy kính mến,
    Con đã tự hỏi:
    - Túi càn khôn là cái gì?!
    - Mà, ai cũng đi tìm?! Thực chất, con chưa biết những ai?!
    - Những ai đã tìm được?! Và hiểu được, nó là cái gì?!

    Sau một thời gian tìm hiểu con nhận thấy rằng:
    - Túi Càn Khôn: có lẽ là cái HAM MUỐN của con người muốn đựng mọi thứ ở đó.
    - Cái này, có lẽ không tồn tại! Do vậy, THẾ GIỚI không có CHÚA TỂ. Bởi lẽ, qua những cảm nhận được từ diễn đàn con được biết Phật đại năng, nhưng không toàn năng. Nếu toàn năng, thì Phật chỉ việc HÔ BIẾN tất cả mọi người sẽ biến thành người tốt hết! Thật nguy hiểm, nếu như kẻ gian ác có được quyền năng TOÀN NĂNG. Cũng may mắn điều này không tồn tại.
    - Mặc dù con nghĩ TÚI CÀN KHÔN không tồn tại, nhưng vẫn có người TÌM ĐƯỢC cái tương tự như thế.
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
    ---
    Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
    Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
    ---
    Phật tức tâm - tâm tức Phật!