Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    2,308
    Thanked 4,327 Times in 133 Posts

    Mặc định

    Tối qua, Mí Thò đã được xuất viện, quay trở lại Hà Giang để tiếp tục học tập. Từ bây giờ, Mí Thò đã bắt đầu một cuộc sống mới với nụ cười trọn vẹn, với niềm vui, sự tự tin vào bản thân mình. Tuy nhiên, những ngày tiếp xúc với cháu đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.
    Tôi nhớ lại hôm đón cháu ở bến xe Mỹ Đình, tôi phải mất 1 tiếng đồng hồ để có thể tìm được hai bố con trong bến xe, đơn giản chỉ vì bố cháu nói không rõ tiếng Kinh và ko biết mình đang ngồi chính xác tại nơi nào trong đó, bến xe thì lại rộng… Tôi thì chưa có ảnh của anh ấy, chỉ có ảnh của Thò nên khá lâu mới tìm được hai bố con. Nhìn thấy hai bố con chỉ có 1 chiếc cặp nhỏ, không có quần áo để thay khiến tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Hành lý của 2 bố con ra Hà Nội để mổ chỉ là 300 nghìn đồng và 1 chiếc cặp bên trong mỗi bố con 1 bộ quần áo.

    Cháu được khám và làm thủ tục khá nhanh. Có một câu chuyện mà tôi cứ bị ám ảnh, đó là khi chuẩn bị khám thì cháu buồn đi vệ sinh, theo thói quen cháu sẽ đi tìm gốc cây bờ cỏ nhưng giữa hành lang bệnh viện thì không có những thứ đó. Thế là cháu rối trí, tè dầm ra quần. Cháu cũng biết xấu hổ nên dỗi và không chịu thay quần. Dắt cháu vào phòng khám bác sĩ mà quần vẫn còn ướt nhoẹt, may mà làm thủ tục nhập viện ngay sau đó và có quần áo bệnh viện để mặc. Có lẽ từ trước đến nay những ngày nằm viện là những ngày sạch sẽ nhất trong đời cháu, được thay quần áo hàng ngày. Tuy nhiên, trời thì lạnh, mà có lẽ 2 bố con cảm thấy thay quần áo là sạch rồi nên không ai tắm cả. Sau 2 ngày, HST vào thăm mới biết hai bố con không có khăn mặt, vệ sinh cá nhân nên đi mua đầy đủ và hướng dẫn hai bố con cách làm vệ sinh, rửa mặt, lau tay, không sờ vào vết thương khi tay bẩn.
    Khi Thò mổ xong, tôi và HST vào thăm có hỏi chuyện xem anh Sái Hồ (bố Thò)
    - Lúc Thò mổ anh có lo không?
    - Không!!!
    - Sao, anh không lo gì à ?
    - Không, Thò mổ thì Thò phải lo chứ...(và cười...)

    Câu trả lời hồn nhiên, mộc mạc như cây cỏ Hà Giang vậy. Ồ mà đúng, việc của ai người ấy lo, người ngồi ngoài lo cũng chả thể làm gì được, bên trong phòng mổ thì chỉ có thầy thuốc và Thò phải lo lắng thôi. Đấy cũng là một cách « buông bỏ » chăng?. Tôi phì cười, mà cũng cảm thấy thương họ vô cùng.
    Thò mổ xong, chưa thể ăn cơm được, tôi cho bé uống nước, sau đó là nước đường. Tôi cũng biết thêm đây là lần đầu tiên Thò được uống nước đường, cháu cứ đòi uống liên tục. Khi đã ổn định hơn, tôi cho cháu uống sữa bột dành cho người sau mổ. Và cũng biết lần đầu tiên trong đời cháu được uống sữa. Vài ngày sau tôi mới biết, từ khi được uống sữa ngon quá, cháu chỉ đòi uống sữa mà không đòi ăn cơm nữa.




    Hoàn cảnh cháu khó khăn, các cô chú ở lớp KCTL cũng đến thăm, chơi và chữa bệnh cho cháu. Chú Trần Nam đến chữa cho cháu viêm họng và loại bỏ khí độc ở phổi và ở họng trước khi mổ. Bác Ngân Ước, Tamminh, Đặng Hằng, Binh78, Youme, Baochau cũng đến thăm và cho cháu rất nhiều quà bánh. Y tá, bác sĩ thấy hoàn cảnh thương nên cũng ủng hộ cháu 1 túi quần áo cũ, vài hộp sữa tươi. Mí Thò nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người, những cô chú không tới được cũng hỏi thăm và chúc mừng cháu. Có thể đó chính là nguồn năng lượng tình thương lớn giúp cháu bình phục rất nhanh, đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Mí Thò của tuần này và tuần trước đã hoàn toàn thay đổi. Đôi má đã phinh phính hơn, nụ cười đã đẹp hơn và khuôn mặt cháu nhìn rất sáng sủa.
    Những ngày cuối cùng ở bệnh viện, tiếp xúc với cháu nhiều hơn, tôi lại phát hiện ra 1 tay của cháu không bình thường, không cầm được đồ vật và thấy không điều khiển được, khi hỏi bố Thò thì anh nói Thò bị ngã cách đây 2 tháng, cứ kêu đau nhưng trẻ con ở đó cứ tự đau tự khỏi thôi, chả đi khám gì. Tôi thấy thế nên đưa cháu đi khám, bác sĩ nói cháu bị gẫy tay, đã thành tật rồi. Muốn chữa sẽ mất nhiều thời gian và phải làm cả vật lý trị liệu.
    Tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ ra vì thương quá. Trẻ con miền núi cứ sinh ra và lớn lên như cây cỏ, bị đau cơ thể sẽ tự phải làm lành, gẫy tay mà bố mẹ cũng không biết, chỉ biết con bị ngã và sau đó thì đau tay. Gia đình 9 miệng ăn, tự sản tự tiêu, chăm nuôi lợn gà, đứa bé mặc đồ đứa lớn…hai bố con ra Hà Nội cả tuần mà chả hề biết « tắm », không phải họ không có nước, mà sống lâu trong lạc hậu họ cũng quen và thích nghi với nó, coi đó là bình thường.


    Trong thời gian ở Viện, tôi cũng tranh thủ cho cháu đi chơi loanh quanh như Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ, đền NGọc Sơn, chụp cho cháu những tấm ảnh để làm kỷ niệm khi ra Hà Nội. Tôi phát hiện ra hai bố con rất thích chụp ảnh, khi nhận tấm ảnh của mình họ mỉm cười rất sung sướng. Anh Hồ nói lần đầu Thò được chụp và có tấm ảnh của mình.




    Gia đình cháu Sùng Mí Thò xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyệt Quang Tử, diễn đàn KCTL, đến các anh chị em đã giúp đỡ, tài trợ cho cháu ca mổ này, ca mổ sẽ giúp cháu thay đổi cuộc đời và mang lại những nụ cười cho một cuộc sống mới.
    Chúng tôi, những thành viên của nhóm từ thiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng cảm thấy sung sướng, như chính chúng tôi được giúp đỡ, được hoàn thiện bản thân.

    Hy vọng quỹ từ thiện của diễn đàn Khí công tâm linh sẽ giúp được nhiều hơn nữa những số phận không may mắn, đem lại cho họ niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.

    Thay mặt nhóm từ thiện diễn đàn KCTL,
    Hanhthong.
    Lần sửa cuối bởi Hanhthong, ngày 18-12-2014 lúc 09:39.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (19-12-2014),Hạnh An (19-12-2014),Hoang Quyet (19-12-2014),hoanlinh (01-02-2015),hoasen (19-12-2014),Hoasentrang (17-12-2014),hoatran (24-12-2014),hoatuyet (17-12-2014),hocdao (18-12-2014),hongvulien (17-12-2014),lê chí công (17-12-2014),Liên Như (20-12-2014),Lobbyvietnam (17-12-2014),longtadinh (19-12-2014),manhcao277 (17-12-2014),Minh Toàn (17-12-2014),minhquan (19-12-2014),newebook (18-12-2014),Nganpham (17-12-2014),nganuoc (17-12-2014),nguyenthithu (22-12-2014),NguyetQuangTu (17-12-2014),nhatcuunhan (17-12-2014),nhuhainguyen (19-12-2014),Phúc Như Khoan (19-12-2014),PhongThuyGia (19-12-2014),Phương Nam (17-12-2014),Tamhuongthien (19-12-2014),tamminh (18-12-2014),Tâmminh (18-12-2014),Thanh Bình (17-12-2014),Thanh Quang (24-12-2014),Thanhduong (23-12-2014),thanhphong (18-12-2014),Thien Nghia (17-12-2014),Thutrang (18-12-2014),Tieutrucxinh (17-12-2014),trungthanh (18-12-2014),tuluyenthantam (17-12-2014),TuMinh (18-12-2014),Vidieu (18-12-2014),xuangiang14 (20-12-2014),youme (18-12-2014),Đại Minh (18-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (24-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •