Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Sùng Mí Thò đã được mổ hàm ếch thành công
    Hôm nay bé Sùng Mí Thò đã thật dũng cảm, cháu vượt qua ca mổ khá nhẹ nhàng. Cháu Thò đã được bác sĩ khám và quyết định cho mổ luôn vào sáng nay, ngày 10/12. Dù ngay tối qua, chúng tôi cũng không dám tin là hôm nay cái họng của cháu đủ điều kiện được mổ.
    10h30 sáng, khi chúng tôi có mặt ở phòng hậu phẫu thì Thò chưa tỉnh, chiếc môi bị sứt của em đã được phẫu thuật, từ giờ Thò sẽ có nụ cười trọn vẹn, sẽ không bị các bạn trêu trọc, sẽ ăn ngon miệng, sẽ không đau khi ăn uống nữa…
    Hơn 11h30 thì Thò tỉnh, thuốc mê đã hết, cháu Thò bắt đầu thấy đau, giẫy giụa và khóc. Tôi cùng bố Thò phải giữ tay giữ chân chân cho đỡ lệch ven. Tôi cũng hơi lo lắng, bèn tâm niệm xin thuốc giảm đau của Thầy cho Thò. Khoảng 5’ sau cháu Thò đã chịu nằm yên, uống nước, 1 tiếng sau chịu uống nước đường, 2h sau đã uống được vài thìa sữa. Tôi mừng quá, mừng quá vì ca mổ tốt, bác sĩ mổ trực tiếp cho cháu nói cứ yên tâm, mọi thứ hoàn hảo. Tôi thì thấy dù cháu còn húng hắng ho nhưng không ảnh hưởng đến phần môi đuợc phẫu thuật của cháu.
    Buổi trưa, cháu Thò đã tỉnh hẳn, nằm yên rất ngoan, đến chiều đã có thể tự chơi 1 mình, Mí Thò quả là chú bé bản lĩnh.
    Ở trong bệnh viện 1 buổi thôi mà tôi thấy thật nhiều các cháu dị tật hàm ếch, nhỏ nhất là 6 tháng, mổ xong cứ khóc ngằn ngặt vì đau mà bố mẹ chả thể làm gì. Tôi cũng đánh liều xin Thầy cho thuốc giảm đau cho các cháu bé đang khóc, giúp chúng khoẻ mạnh và ngủ ngon giấc hơn. Tôi biết, tôi luôn có sự trợ giúp từ Thầy, và từ những thầy thuốc của Thầy trong không gian. Chỉ 1 lát, căn phòng trở về không khí bình yên, lũ trẻ không còn khóc nữa, kê cả Mí Thò của chúng ta.
    Tôi cứ tự ngồi vui 1 mình, niềm vui nho nhỏ.
    Với sức khoẻ như hiện tại, Mí Thò sẽ nhanh chóng ra viện, cháu có thể quay lại trường học, tự tin với bạn bè, học tiếng Kinh, học viết chữ, biết đọc, biết viết, thay đổi cuộc sống của bản thân.
    Đầu tuần sau có thể Mí Thò sẽ xuất viện, Hà Giang đang đợt rét, mọi nguời có đồ chơi, áo ấm có thể cho Thò và các anh chị em Thò. Gia đình cháu vô cùng vui mừng, và sung sướng với một cái tết ấm áp, nụ cười trọn vẹn của Sùng Mí Thò.






    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    dangthanhha (11-12-2014),Diệu Hồng (11-12-2014),dulichkhonggian (11-12-2014),Hoang Quyet (19-12-2014),HoangSyHiep (11-12-2014),hoanlinh (01-02-2015),hoasen (19-12-2014),Hoasentrang (17-12-2014),hoatran (11-12-2014),hoatuyet (11-12-2014),hocdao (13-12-2014),lê chí công (10-12-2014),Liên Như (13-12-2014),Lobbyvietnam (11-12-2014),longtadinh (19-12-2014),manhtuongngo (10-12-2014),Minh Toàn (17-12-2014),newebook (11-12-2014),Nganpham (11-12-2014),nganuoc (10-12-2014),Ngoạn Hiền (12-12-2014),NguyetQuangTu (12-12-2014),nhatcuunhan (10-12-2014),nhuhainguyen (19-12-2014),Phúc Như Khoan (19-12-2014),phongha (11-12-2014),PhongThuyGia (19-12-2014),Phương Nam (11-12-2014),Tamhuongthien (19-12-2014),tamminh (11-12-2014),Tâmminh (10-12-2014),Thanh Bình (11-12-2014),Thanh Quang (15-12-2014),Thanhduong (13-12-2014),thanhphong (11-12-2014),Thien Nghia (10-12-2014),Tieutrucxinh (12-12-2014),tranthanhlong181982 (10-12-2014),trungthanh (12-12-2014),tuluyenthantam (14-12-2014),TuMinh (11-12-2014),Vidieu (11-12-2014),Vượng Kim Ngưu (11-12-2014),xuangiang14 (20-12-2014),youme (11-12-2014),Đại Minh (11-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •