Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Những ngày ở Thái Lan

    Tôi may mắn được đi cùng Thầy và các em sang thăm đất nước Thái Lan, đất nước của nụ cười “Land of smile”, con người thân thiện, giàu lòng mến khách. Vui quá, tôi muốn chia sẻ với bạn đọc của diễn đàn về chuyến đi.

    Lòng tin

    Thầy trò chúng tôi đến đất nước Thái Lan đúng vào dịp sinh nhật nhà Vua (5/12), đối với người dân Thái sinh nhật Vua là "Ngày của cha" và là ngày lễ lớn của họ. Người dân nơi đây thể hiện tình cảm, sự tôn kính, lòng tin của mình đối với nhà Vua bằng nhiều hình thức khác nhau mà chúng tôi không thể biết hết được. Tuy nhiên, điều mà tôi quan sát được trên đường phố có rất nhiều người mặc áo màu vàng với dòng chữ “Long live the King”, họ cũng thắp nhiều nến nhằm bày tỏ lòng trung thành với nhà Vua. Ảnh của nhà Vua được trang trí trong khung rất đẹp và đặt ở những vị trí trang trọng trên đường phố, tôi thấy người dân nơi đây khi đi qua những bức ảnh này thì đều chắp tay trước ngực cúi đầù chào chân dung nhà Vua tôn kính. Với lòng tin của mình vào đức vua, họ tin rằng khi chắp tay trước ngực cúi chào thì họ đã được gặp nhà vua.
    Đến giờ tôi mới hiểu được lòng tin đích thực của người dân đối với nhà Vua là như thế nào. Khi lòng tin của người dân sắt son như vậy thì tôi tin đất nước họ ngày càng giàu đẹp. Khi bạn có lòng tin, cuộc sống của bạn cảm thấy bình an và hạnh phúc.

    Ý thức của người tham gia giao thông

    Nếu ai đã từng đến Thủ đô Bangkok thì cũng cảm thấy ái ngại vấn đề tắc đường trong giờ cao điểm, những làn xe ô tô nối dài trên đường phố chờ đợi đến đèn xanh để được di chuyển xem ra có vẻ sốt ruột…Điều tôi muốn nói ở đây là dù đường phố xe cộ đông như vậy, nhưng những người lái xe họ rất từ tốn, kiên nhẫn chờ đợi không bấm còi ầm ĩ, hoặc không tranh thủ chen lên để vượt trước xe khác, không thò đầu ra ngoài quát tháo nhau, không đi sai làn đường để tạo ra hiện tượng “cài răng lược” dẫn đến tắc đường. Tôi thấy họ đi đúng làn đường và chờ đèn xanh một cách văn minh, lịch sự. Cho nên dù số lượng xe trên đường rất nhiều, nhưng cũng chỉ đợi trong vòng 5 – 7 phút là bạn có thể di chuyển được rồi.
    Có một lần xe của chúng tôi dừng ở đèn đỏ ở dãy xe đầu tiên, nên có cơ hội quan sát người cảnh sát giao thông phân luồng xe qua lại tại một ngã năm. Do công việc vất vả, nên nước da của người cảnh sát không được sáng lắm, cộng thêm với bộ quần áo đồng phục màu xám nên nhìn vẻ bề ngoài rất khó có cảm tình. Nhưng nhìn dáng đi dứt khoát, nhanh nhẹn, cách ra tín hiệu dừng lại và được đi bằng cánh tay của người cảnh sát thì chúng tôi cảm thấy có một điều gì đó rất yên tâm, tin tưởng vào sự tận tâm của người cánh sát giao thông. Thầy NQT nói: Từ tác phong của những người cảnh sát giao thông toát ra một năng lượng mang thông điệp “Bạn yên tâm, chúng tôi có mặt ở đây là để giúp bạn”.
    Trên đường phố nếu bạn muốn qua đường, bạn đi trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường và giơ tay xin đường thì tất cả phương tiện sẽ dừng lại để bạn qua đường một cách an toàn.
    Cũng có những hôm chúng tôi di chuyển bằng phương tiện giao thông là tàu điện ngầm, đường sắt trên cao. Chúng tôi nhận được cử chỉ rất đẹp của người dân nơi đây là sẵn sàng nhường ghế cho phụ nữ, người nhiều tuổi và trẻ em. Nơi công cộng họ không vứt rác bừa bãi; họ đứng chờ tàu điện đúng vạch quy định. Đến mỗi nhà ga, họ từ từ bước ra và bước vào từng người một. Ngồi trong tàu điện họ không nói oang oang, không cười hô hố, âm lượng người nói cho người nghe vừa đủ mà không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

    Sự trang nghiêm, linh thiêng nơi đất Phật

    Thầy trò chúng tôi tới thăm ngôi Chùa Phật Vàng (Wat Traimit) là một ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan. Bức tượng Phật ngồi cao 3 mét đúc bằng vàng khối, nặng 5.5 tấn. Vẻ đẹp lộng lẫy của chùa Phật vàng và pho tượng Phật bằng vàng đầy bí ẩn thu hút du khách đến với Thái Lan. Hôm nay, du khách đến thăm Chùa rất đông, trên những bậc cầu thang bước vào Chùa hôm nay được trang trí rất đẹp bởi những bông hoa lan tím, lan trắng được kết thành dải dài như đuôi con công rất đẹp.

    [CENTER]

    Trước khi bước vào phía trong ngôi chùa, tất cả du khách phải bỏ giầy, dép ở phía ngoài. Quy định ở đây là du khách không được mặc váy hoặc quần quá ngắn vào Chùa, nếu bạn không biết mà mặc váy hoặc quần quá ngắn thì sẽ có những mảnh vải hoa để giúp bạn quây lại thành chiếc váy dài rất đẹp và kín đáo. Chúng tôi chậm rãi bước đi theo Thầy vào phía trong nơi tọa lạc của pho Tượng phật. Tôi thấy người dân nơi đây quỳ sụp dưới chân tượng Phật thật cung kính, từ tốn, thành tâm và trang nghiêm. Họ không khệ nệ bê những mâm lễ vật; không đứng vái lấy vái để, không lầm rầm khấn vái nhỏ to, xin xỏ, không nhét những đồng tiền vào pho tượng Phật. Dù rất đông người nhưng quả thật không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy để đặt lễ. Tất cả cứ diễn ra trong sự thanh bình, uy nghiêm nơi cảnh Chùa. Quả thật “Dân ngộ đạo, điềm hưng thịnh quốc gia”.
    Thầy đã tranh thủ gọi ngay vía ba mẹ con theoThầy đến và đưa đến dưới đài sen của Phật Tổ, thầy nói: "Xin Phật Tổ gia trì để cho những tấm áo bảo vệ chống lại khí trùng của ba mẹ con học trò được bền vững hơn, có hiệu quả hơn". PL nói: "Năng lượng từ tượng Phật đã làm cho ba cái áo dày hơn và sáng hơn hẳn". thầy mình là như thế bất cứ lúc nào có thể giúp đỡ được cho học trò nói riêng và chúng sinh nói chung là làm ngay, bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào.

    Chúng tôi đang đi trở ra thì bỗng Thầy gọi tất cả chúng tôi quay lại, thì ra phía sau Pho tượng Vàng cũng có một bức tượng Phật, Thầy nói: "ở đây có chuyện!" Sau khi Thầy bảo PL kiểm tra thì được biết "Mỗi vị Vua Thái Lan đều có một Phật tính rất cao, Phật tính của các vị Vua đó đều hội tụ về pho tượng này", Phật tính của các vị Vua dễ tương hợp với năng lượng của người trần tục. Tôi thấy Thầy gật đầu, khẽ “à” lên một tiếng và nét mặt rất vui như vừa tìm được điều mình cần biết. Thầy gọi ngay: “Vợ chồng nhà H đứng lại đây”, Thầy nói tiếp “Ta nhờ tấm lòng thiện của các đức Vua Thái Lan, hiện nay ta có hai học trò đang công tác ở đất Thái Lan và thường xuyên đi về đất Thái Lan. Nhờ hai người này mà hôm nay ta có mặt ở Thái Lan. Ta muốn nhờ các đức vua Thái Lan giúp cho hai vợ chồng học trò của ta năm nay có con”. Rồi Thầy nói vợ chồng em tamhuongthien xòe tay ra để đón nhận điều kỳ diệu…, nghe xong tôi và theoThầy nhạt nhòa nước mắt vì cảm động.
    Thầy nói cho chúng tôi hiểu rằng bản thân các đức vua Thái Lan đã có đức Phật trong từng người, do đó “ Ở đất nước này Phật giáo đã trở thành Quốc đạo”.

    Và tình yêu thương con người

    Một người hàng xóm của em tamhuongthien có hoàn cảnh rất nghèo khổ đến ngay cả gạo còn không đủ ăn, chồng mất để lại cho chị các con nhỏ và mẹ chồng đã cao tuổi. Bản thân chị thì cũng ốm đau, bệnh tật, dáng đi xiêu vẹo, khắc khổ, nhưng là người hàng xóm tốt bụng, thân thiện. Thời gian Thầy ở Thái Lan em tamhuongthien đã nhờ Thầy chữa bệnh cho chị. Thầy đã chữa bệnh cho chị, khi Thầy đặt tay lên lưng được vài phút thì chị khóc nức nở, la hét, nói lảm nhảm một lúc thì thấy chị không khóc nữa. Chị miêu tả lại là “lúc đầu rất khó thở, cảm giác như không thở được dần dần cảm giác đó không còn thấy tốt hơn.

    [CENTER]


    Hôm sau Thầy sang nhà chị, Thầy ân cần hỏi thăm sức khỏe xem từ hôm được chữa bệnh chị cảm thấy trong người thế nào. Chị nói “sức khỏe tốt hơn lên, nhưng ngủ thì vẫn gặp những điều như ác mộng”. Thầy tiếp tục chữa bệnh cho chị và dặn dò chị chăm chỉ luyện tập hàng ngày sẽ tốt cho sức khỏe của bản thân và mọi thành viên trong gia đình. Nghe những lời hỏi thăm cân cần của Thầy, chị quỳ dưới chân Thầy và nói nghẹn ngào trong nước mắt “Con không biết phải bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của mình với Thầy như thế nào cho đủ. Con chỉ biết nói lời cảm ơn Thầy rất nhiều”. Biết được hoàn cảnh của chị rất khó khăn nên Thầy đã gửi 100 USD và giao cho em tamhuongthien mua máy nghe rồi ghi các bài luyện tập của Thầy, thơ của Thầy và hướng dẫn gia đình chị tập hàng ngày. Thầy dặn: "số tiền còn lại thì mua gạo nói là Thầy tặng gia đình"

    Thầy vẫn dạy chúng tôi rằng “Thấy việc cần làm thì làm, những ai cần giúp, đáng được giúp thì giúp, không phân biệt họ là ai, giàu hay nghèo, dân tộc nào, địa vị xã hội ra sao”. Đúng là “tình thương mới thực quyền năng lớn”.

    Còn rất nhiều, rất nhiều những công việc Thầy thầm lặng làm để giúp cho đất nước, người dân Thái Lan và các dân tộc trong khu vực sống hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng. Đi bên Thầy con thấy mình thật bé nhỏ, mong muốn được Thầy che chở. Con gửi lời cảm ơn Thầy đã dạy con những bài học từ thực tiễn phong phú của cuộc sống.

  2. 70 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    An Tâm (15-12-2014),BONGMAYHOA (12-12-2014),dangthanhha (11-12-2014),Diệu Hồng (10-12-2014),ducdokieu (10-12-2014),dulichkhonggian (12-12-2014),hagiangtptn (10-12-2014),haixuyentb (10-12-2014),Hanhthong (10-12-2014),Hạnh An (10-12-2014),HoangSyHiep (10-12-2014),hoasen (12-12-2014),Hoasentrang (10-12-2014),hoatran (11-12-2014),hocdao (11-12-2014),july (11-12-2014),kiencuong304 (10-12-2014),kienvang00012003 (13-12-2014),lê chí công (10-12-2014),Liên Như (13-12-2014),linhle264 (13-12-2014),LinhTâm (01-01-2015),Lobbyvietnam (10-12-2014),manhcao277 (10-12-2014),Mộc Lan (11-12-2014),Nganpham (10-12-2014),nganuoc (10-12-2014),Ngoạn Hiền (11-12-2014),Nguyễn Thành Công (10-12-2014),nguyenthithu (13-12-2014),nguyentran (12-12-2014),NguyetQuangTu (10-12-2014),nhatcuunhan (10-12-2014),Nhất Tâm (12-12-2014),nhuhainguyen (11-12-2014),phongha (11-12-2014),PhongThuyGia (10-12-2014),phule (10-12-2014),Phương Nam (11-12-2014),sau_rungsau (11-12-2014),tamminh (10-12-2014),tam_thuc (11-12-2014),Tâmminh (10-12-2014),Thanh Bình (10-12-2014),Thanh Quang (14-12-2014),Thanhduong (13-12-2014),thanhphong (11-12-2014),THANHTINH (13-12-2014),thànhtâm (15-12-2014),Thiền sư KM (10-12-2014),Thien Nghia (10-12-2014),Thutrang (10-12-2014),tranquang1510 (10-12-2014),tranthanhlong181982 (10-12-2014),Trúc Trần (13-12-2014),Trần Kim Cương (10-12-2014),trungthanh (10-12-2014),tuluyenthantam (14-12-2014),TuMinh (11-12-2014),turaunt (12-12-2014),Vidieu (10-12-2014),Vượng Kim Ngưu (10-12-2014),youme (10-12-2014),Đại Minh (11-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •