Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Những ngày về Yên Tử
-
27-11-2014, 22:04 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Những ngày về Yên Tử
Chuyến đi này đối với bố con chúng tôi thật là đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi về Yên Tử, lại được đi cùng Thầy và gia đình KCTL. Hai bố con rất muốn được trực tiếp tham gia góp sức mang đá, mang nước từ Yên Tử về cho ngôi nhà KCTL tại Côn Sơn.
Hành trình về với Yên Tử đã khép lại từ mấy ngày nay, nhưng đọng lại trong tôi nhiều lắm, những trải nghiệm, những bài học, mà tôi hiểu rằng chỉ có thể có, mỗi khi được theo Thầy.
Đó là câu chuyện chiếc xe bị ám khí độc
Sáng hôm ấy tiết trời thật đẹp, thời tiết ấm áp dễ chịu, (tôi nghiệm thấy lần nào Thầy tổ chức đi cũng vậy, có thể thời tiết trước đó rất xấu nhưng đến ngày đi thì lại khác hoàn toàn). Đoàn chúng tôi tập trung đi trên hai chiếc ô tô 45 chỗ ngồi đã được ban tổ chức đánh số thứ tự và phân xe cẩn thận: Xe số 1 và xe số 2, cùng với vài xe 4 chỗ của các gia đình. Cái hay của gia đình KCTL là rất tình cảm, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng mọi người đều cảm thấy như thân thiết từ lâu lắm rồi. Hôm ấy cũng vậy! lên xe mọi người nói cười rôm rả. Nhưng không khí ấy nhanh chóng chìm dần, chìm dần và đi vào yên lặng, xe mới chạy khoảng vài chục cây số, ai cũng cảm thấy mệt và choáng váng. Ngồi ở hàng ghế trên, Nganuoc quay xuống hỏi tôi: Anh có bị say xe không? Em thấy say lắm! Rồi nữa, chúng tôi lại gặp sự cố (cứ tạm gọi là sự cố): điểm chúng tôi dừng nghỉ không phải là nơi đoàn đã thống nhất từ đầu trong kế hoạch.
Cho mãi đến khi nghe Thầy nói chuyện tôi mới biết:
- Khi biết xe chở chúng tôi có vấn đề, Thầy đã cho kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân là do xe ô tô bị một lượng khí độc rất lớn và rất độc ám vào xe, ngay khi chúng tôi dừng nghỉ Thầy đã kịp thời xử lý. Quả thật! dù đã đi một quãng đường khá dài, hơn 80km nhưng sau khi dừng nghỉ, bước lên xe cảm giác không còn nặng nề như lúc trước nữa.
- Chính cái “sự cố” xe không dừng đúng nơi quy định, cũng do nguyên nhân bắt nguồn từ đây, khí độc ám trên xe đã nhiễm vào người chúng ta, tác động lên hệ thống thần kinh dẫn đến sai lệch trong tiếp nhận và xử lý thông tin.
Thật may mắn cho nhà xe, hôm đó đã vận chuyển cho đoàn KCTL, để rồi được nhận ân huệ của Thầy, được Thầy xử lý độc khí đã ám vào chiếc xe của mình. Nhận như vậy đấy! nhưng có lẽ bác tài xế hoàn toàn không hề hay biết điều đó.
Đi Yên Tử lần này chúng tôi có một nhiệm vụ là lấy đá và lấy nước ở suối Giải oan cho ngôi nhà KCTL tại côn sơn. Đã bao câu chuyện ly kỳ và bí ẩn quanh câu chuyện nhặt đá nơi đây.
Nghe đâu ngày xưa 100 cung tần mỹ nữ vì can ngăn vua Trần Nhân Tông từ bỏ ý định đi tu không được, một số người đã liều mình quyên thân trên một dòng suối để tỏ lòng trung với vua. Hồn thiêng của họ đã hòa quện vào những viên sỏi đá đủ màu sắc. Vì thương cảm các cung nữ trẫm mình mà Phật Hoàng đã lập đàn cầu siêu tịnh độ cho họ và đặt tên suối này là suối “Giải oan”.
Về sau đâu đó người ta vẫn còn ngâm nga câu thơ:
“Có phải đây là suối giải oanTương truyền suối gải oan là ranh giới cuối cùng giữa trần gian và cõi phật. Chuyện kể rằng đã có người thấy đá ở đây có mầu sắc đẹp, nhặt về đôi ba hòn sỏi tắm rửa kỳ cọ mong cho da mình trắng đẹp như các cung nữ… Nhưng rồi lần lượt trước sau họ cũng phải đem trả sỏi đá về nơi suối cũ. Bởi vậy không ít người dân khi thấy chúng tôi nhặt đá khá nhiều bỏ vào các bao tải, thì họ không khỏi ái ngại cho chúng tôi: Biết đâu phải đem đá trả lại như những người xưa chăng? Nào họ đâu biết rằng đá mà chúng tôi đang nhặt đã được thầy Nguyệt Quang Tử xin bề trên và chỉ có thầy Nguyệt Quang Tử mới làm được điều đó.
Nhà vua đau xót lập đàn trần
Cây đa soi bóng hồn trinh nữ
Ngân Hà, Ô Thước dặm quan san”
Thật may mắn cho chúng tôi, mọi việc dù ly kỳ huyền bí đến đâu, khi có Thầy đều trở nên đơn giản. Chỉ có Thầy mới có quyền năng giải quyết mọi vấn đề tâm linh như thế.
Buổi chiều hôm ấy chúng tôi lên chùa Hoa Yên dâng hương và lên đỉnh Phù Vân để luyện tập.
Ôi! đình Phù Vân thiêng liêng huyền diệu vô cùng. Trong ánh chiều tà Yên Tử, chúng tôi như bồng bềnh trong mây, chúng tôi được Thầy cho luyện bài “Yên Tử Phù Vân Trận Pháp”, tôi cảm thấy như thanh khí vào cơ thể rất nhiều. Khác với mọi lần ngồi thiền ở các địa điểm khác nhau trước đây, lần này trên đỉnh Phù Vân tôi thanh thoát nhẹ hẳn lên như đang đi trong cõi mộng. Thầy bảo một buổi thiền ở đây bằng sáu tháng ở nhà.
Ngồi thiền trên đỉnh Phù Vân
Chiều rồi, bóng tối ập đến. Bài thiền kết thúc. Tôi như còn luyến tiếc mãi, ước gì thời gian kéo dài thêm chút nữa, nhưng điều ước muốn này là không thể. Chúng tôi xuống núi phải về thôi. Tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng khỏe khoắn hơn nhiều.
Thầy Nguyệt Quang Tử với bố con tôi ở sân chùa Hoa Yên.
Ước gì năm sau chúng tôi lại có dịp Thầy cho đi Yên Tử, chắc tôi phải là người đăng ký đầu tiên.
Con xin cảm ơn Thầy NQT đã tổ chức cho chúng con những chuyến đi bổ ích như chuyến về Yên Tử vừa qua.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 28-11-2014 lúc 10:46.
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
anbich (28-11-2014),Diệu Hồng (29-11-2014),dulichkhonggian (28-11-2014),hagiangtptn (01-12-2014),haixuyentb (28-11-2014),Hanhthong (29-11-2014),Hạnh An (28-11-2014),HoangSyHiep (28-11-2014),hoasen (30-11-2014),hoatran (02-12-2014),hoatuyet (28-11-2014),lê chí công (30-11-2014),Lobbyvietnam (28-11-2014),manhcao277 (28-11-2014),manhtuongngo (29-11-2014),newebook (28-11-2014),Nganpham (28-11-2014),nganuoc (28-11-2014),nguyendinhtuan (29-11-2014),NguyetQuangTu (28-11-2014),nhatcuunhan (28-11-2014),Phương Nam (28-11-2014),Tamhuongthien (28-11-2014),tamminh (28-11-2014),Thanh Bình (28-11-2014),thanhphong (28-11-2014),THANHTINH (28-11-2014),thanhvinh (28-11-2014),Thien Nghia (28-11-2014),Thutrang (29-11-2014),trungthanh (28-11-2014),tuluyenthantam (28-11-2014),TuMinh (28-11-2014),Vidieu (28-11-2014),youme (28-11-2014),Đại Minh (28-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (28-11-2014)