Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Niềm tin chính là động lực biến những việc không thể thành có thể!

    Lần này được theo Thầy về Yên Tử không chỉ riêng mình tôi mà còn có cả Vĩnh Khang bé bỏng chưa đầy 04 tháng tuổi. Quyết định về Yên Tử mang theo bé VK đối với mọi người đó là một sự liều lĩnh, một sự thiếu hiểu biết của một bà mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm như tôi. Nhưng, đối với tôi đó là một quyết định sáng suốt nhất từ tình yêu thương vô bờ của một người mẹ và tôi chỉ cần có một thứ đó là niềm tin tuyệt đối vào Thầy Nguyệt Quang Tử.

    Đối với tôi được theo Thầy lần nào là cảm thấy may mắn vô cùng, chính vì vậy tôi tận dụng tối đa cơ hội được ở bên Thầy, được đi cùng Thầy trong các chuyến đi. Không phải vì thế mà tôi đưa con trai đi khi bé còn quá nhỏ mà tôi biết sau chuyến đi con sẽ thu được những gì. Năm nào vào khoảng thời gian này cũng là lúc Thầy tổ chức cho lớp KCTL, học trò KCTL, người thân của học trò và những người yêu thích KCTL về Yên Tử, tôi đã lân la hỏi Thầy từ khi bé mới hơn 01 tháng tuổi “Thầy ơi, con và VK có được đi Yên Tử không?” lúc ấy tôi kỳ vọng Thầy bảo đi được, chỉ cần Thầy đồng ý là tôi yên tâm con yêu sẽ được an toàn. Nhưng, không như những gì tôi mong đợi. Thầy đã trả lời “còn bé quá, chưa đi được con ạ. Lên Yên Tử thì không sao nhưng đường đi từ đây tới Yên Tử hơi xa không tốt cho bé”. Tôi buồn lắm vì nghĩ rằng năm nay cả tôi và bé đều chưa về Yên Tử cùng Thầy được.

    Một hôm gần ngày đi Yên Tử tôi và VK tới thăm Thầy, trông thấy bé Thầy đã đồng ý cho hai mẹ con tham gia chuyến đi lần này và còn dặn nhớ mang theo cái địu. Tôi vui lắm!Vấn đề của tôi là làm thế nào để thuyết phục được gia đình cho VK đi. Sau khi nói chuyện với bạn tráitimdũngcảm xong, tôi đã có thêm nhiều động lực để thuyết phục từng người trong gia đình. Được sự ủng hộ giúp đỡ của anh lobby, ông nội-người có tầm ảnh hưởng lớn tới tất cả mọi người trong gia đình cũng đã đồng ý. Bao mong chờ đã tới ngày khởi hành. Theo kinh nghiệm của những người cho con nhỏ đi xa thì phải mang theo rất nhiều hành lý, quần áo, thuốc men, đồ chơi…Nhưng đi với Thầy NQT, hành trang cho hai mẹ con là những gì đơn giản nhất chỉ cần hai bộ quần áo cho bé, ít chăn ấm, thuốc men là thứ mà tôi chưa bao giờ phải nghĩ tới khi đi theo Thầy

    Đi cùng lần này có cả gia đình bé Trọng Vinh nên thấy rất vui, cứ nhìn hai bạn nhỏ mà thấy mình cần phải nỗ lực thật nhiều, thật nhiều. Đối với hai mẹ con, chuyến đi lần này chính là đi học. Bắt đầu khởi hành lên đỉnh thiêng Yên Tử, VK rất háo hức, bé được nhìn những gì bé chưa từng được thấy khi bước chân vào thế giới trần tục, được nghe Thầy kể chuyện và dậy bảo, bé được rèn luyện và tu luyện và nhiều thứ mà có thể mẹ bé cũng không biết. Vượt qua những chặng đường núi khúc khuỷu và những chặng đường mờ mờ mù sương đầy giá lạnh. Khi gần lên tới tượng cụ An Kỳ Sinh thấy VK nhìn trúc và nói bi ba bi bô mẹ không hiểu, như bé đang nói chuyện gì đó rất gần gũi, thân quen.

    Theo lời chỉ dậy của Thầy, hai mẹ con đã dừng chân tại tượng thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà không lên đỉnh thiêng Yên Tử thiền cùng cả đoàn được, trong lòng thấy vô cùng tiếc nuối.

    [CENTER]
    Vĩnh Khang chụp ảnh cùng Ông NQT
    (Ảnh anh Hanhthong)

    Cả ngày học hành, khám phá có lẽ đã giúp bé có giấc ngủ từ rất sớm. Đối với trẻ sơ sinh 60% là ngủ động, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến bé giật mình và khóc thét. Ông NQT đã dành cho VK phòng của Ông trong khi Ông đang rất mệt, rất đau. Khi vừa đặt xuống giường nơi chỉ cách một vách rất mỏng là Ông NQT đang ngồi dậy bảo anh chị em đồng môn về cách chữa bệnh, bé nhoẻn miệng cười thật tươi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tình thương của ông, năng lượng của ông bé có thể cảm nhận chăng?

    Còn mẹ bé thì áy náy và thương Ông vô cùng, đêm không có chăn đắp và cũng không dám đắp vì sợ ngủ quên (ở gần Thầy ngủ rất ngon, lại còn có màn không bị mấy con muỗi to cắn), bé khóc làm ông và mọi người mất ngủ. Cả đêm chập chờn nhưng không hiểu sao sáng dậy thấy rất tỉnh táo, khỏe khoắn. Phải chăng năng lượng từ Thầy phát ra đã giúp cơ thể khỏe mạnh đến vậy? Còn VK sau một đêm ngủ cạnh ông, khi bế bé bỗng thấy tay nặng trĩu, bé đã tăng được 5 lạng sau một đêm.

    Sau chuyến đi này, không biết bé đã thu lượm được những gì nhưng cái thấy rõ đó là con khỏe mạnh hơn, rắn rỏi hơn, cân nặng hơn, thông minh hơn, các cử động tay chân, ,mắt linh hoạt hơn, chính xác hơn, tư duy logis hơn. Khi vừa đặt chân vào nhà, VK đã bi bô kể cho ông ngoại nghe vô số chuyện trong vòng 30 phút liên tục, chuyện gì thì có thể chỉ bé mới biết, chỉ bé mới hiểu…

    Chuyến đi lần này vô cùng ý nghĩa vì chúng con được tự tay đưa nước, đưa đá từ núi rừng Yên Tử linh thiêng về xây nhà mới KCTL ở Côn Sơn. Những gì xảy ra ở chuyến đi đã được anh chị em viết, con chỉ xin được kể lại một góc nhỏ của học trò nhí lần đầu theo ông đi học ở Yên Tử.

    Con cảm ơn Thầy rất nhiều, nhiều lắm Thầy ạ. Chỉ có Thầy mới hiểu và yêu thương chúng con như con đẻ của mình!
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 26-11-2014 lúc 10:36.

  2. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    An Tâm (26-11-2014),anbich (26-11-2014),dangthanhha (26-11-2014),Diệu Hồng (27-11-2014),dulichkhonggian (26-11-2014),haixuyentb (30-04-2021),Handi (27-11-2014),Hạnh An (26-11-2014),HoangSyHiep (26-11-2014),hoasen (26-11-2014),hoatran (27-11-2014),hoatuyet (26-11-2014),lê chí công (24-12-2014),LinhTâm (30-11-2014),Lobbyvietnam (26-11-2014),maiha (26-11-2014),manhtuongngo (27-11-2014),Mộc Lan (27-11-2014),minhquan (26-11-2014),nangbanmai (26-11-2014),Nganpham (26-11-2014),nganuoc (26-11-2014),nguyendinhtuan (02-12-2014),nguyenthithu (27-11-2014),nguyentran (27-11-2014),NguyetQuangTu (26-11-2014),phongha (26-11-2014),PhongThuyGia (26-11-2014),phule (28-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),sau_rungsau (26-11-2014),Tamhuongthien (26-11-2014),tamminh (26-11-2014),Tâmminh (26-11-2014),Thanh Bình (26-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (26-11-2014),Thiền sư KM (26-11-2014),Thien Nghia (26-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),Trúc Trần (13-12-2014),Trần Kim Cương (26-11-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (26-11-2014),Vượng Kim Ngưu (26-11-2014),xuangiang14 (27-11-2014),youme (26-11-2014),Đại Minh (27-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •