Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định Hành trình về Yên Tử-Trải nghiệm và những bài học từ Thầy

    Ngày về Yên Tử đã đến,chuyến đi mà tôi đã chờ đợi hơn một năm rồi,mà hình như đó là sự chờ đợi trong cả cuộc đời hơn 30 năm của tôi...chuyến đi lần này là lần đầu tiên trong đời tôi được đi,được theo Thầy về núi rừng Yên Tử và Linh địa Côn Sơn...hành trình về Yên Tử trên một cái xe bị nhiễm độc làm tôi thấy thật lâu,thật dài,chị theoThâỳ đã không trụ nổi và phải chuyển xe trên đường,tôi thì mệt mỏi,nhức đầu và mong cho mau chóng đến...xuống xe rồi tôi nhìn khắp một lượt,rừng núi bao quanh,địa điểm nghỉ ngơi của chúng tôi như nằm lọt thỏm trong lòng núi rừng,ăn trưa xong,nghỉ ngơi một lúc chúng tôi hành trình lên núi,đến chùa Hoa Yên,Thầy làm lễ,xin các Cụ bề trên cho học trò được lấy đá và nước suối về để xây nhà Chung,các Cụ đã đồng ý và còn nói với Thầy là đá,nước,mộc...có rồi còn thiếu khí nữa thôi,Thầy xin các Cụ đặt khí trong tim Thầy và các học trò,các Cụ nói rằng để trong tim Thầy thì còn lấy ra được,nếu để trong tim các học trò thì khó lấy lắm...Thầy còn bảo các Cụ đã xoa đầu chúng tôi đấy,thảo nào khi lên đến nơi tôi thấy đỉnh đầu êm êm mát mát,lễ xong chúng tôi lại hành trình đi lên,đây là lần đầu tiên trong đời tôi leo núi,vậy mà đi rất hăng hái,tôi rất khâm phục các bác lớn tuổi,các em bé mới ngoài 5,6tuổi,các bà mẹ trẻ như Vidieu,TTDC vừa sinh con được mấy tháng,hay em Huongtamlinh đang có bầu 3tháng,tôi thầm cảm ơn Thầy vì đã trao năng lượng cho những người mới như tôi,những bà mẹ trẻ,các cụ bà và những cháu nhỏ..vì nếu không có năng lượng của Thầy không biết những người sức khỏe yếu có đi nổi không...được đi cáp treo với tôi cũng là một trải nghiệm thú vị,đứng trong cáp treo nhìn xuống thấy ngút ngàn xanh mướt núi rừng,thấy vô vàn những cây trúc nhỏ nhưng bững chãi mọc trên vách đá,tôi thầm ước ao mình và những người thân yêu trong gia đình có đủ duyên,đủ phúc một ngày nào đó có thể về đây,trở thành những cây trúc nhỏ xinh nhưng mạnh mẽ ở núi rừng thiêng này..lần đầu được nhìn thấy tượng của Cụ An Kỳ Sinh,tôi đến quỳ xuống trước Cụ cầu xin Cụ chữa bệnh cho người thân trong gia đình,mong Cụ phù hộ cho chúng con sức khỏe...đi cao hơn nữa là đến tượng mđồng của cụ Trần Nhân Tông,bức tượng đã tạc khi Cụ đang ngồi thiền,trên đài sen,thật uy nghi,cao lớn,tôi cảm nhận có nguồn năng lượng rất lớn phát ra từ bức tượng đồng,tôi ngước nhìn với lòng thành kính lạy Cụ,sau đó chụp ảnh cùng Thầy và các anh chị em rồi đi tiếp lên đỉnh thiêng,mỗi người tự tìm cho mình một chỗ thích hợp để chuẩn bị thiền,tôi cũng tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý,hít thật sâu cảm nhận không khí trong lành,mát lạnh của núi rừng thiêng liêng,Thầy bật bài YTPVTP,trước khi Thầy hô cơ thể phình to ra,phình thật to ra tôi đã thấy mình như tan theo gió,cơ thể tan ra được cuốn lên trên,nghiêng theo những cơn gió mát lành..khoảng thời gian nhạc thiền du dương có những lúc tôi thấy trước mắt mình như bừng sáng,sau đó là nguồn nắng ấm từ mặt trời,hình như có nắng dọi vào vùng trán và thái dương bên phải,một lúc sau thì thấy gió lạnh hơn,xoáy vào bách hội,ấn đường,xoáy vào hai lòng bàn tay...bách hội và ấn đường như có một cái dùi khí dùi mạnh vào,thấy nhức nhức,khí lạnh xoáy vào hai lòng bàn tay,đi theo hai cánh tay len vào cơ thể,dù là khí lạnh nhưng lại thấy rất thoải mái,đúng là dòng khí mát lành,đàn điền hạ ấm áp,lan tỏa lên gần huyệt đản trung...kết thúc bài luyện với tiếng chuông chùa làm tôi thấy êm ả hơn,một chút ngỡ ngàng xen lẫn,tiếng chuông êm ái mà nhẹ nhàng...trời đã lạnh hơn,sương xuống nhiều làm cảnh vật mờ ảo,tôi say say cảnh đẹp nơi đây,lại được cùng Thầy chụp ảnh kỷ niệm,ai cũng muốn xoắn xít bên Thầy,..Rồi chúng tôi hành trình xuống núi,dọc đường đi các anh chị em cứ tranh thủ cảnh đẹp để chụp ảnh kỷ niệm,xuống đến chân núi trời đã nhá nhem,ăn tối xong,các anh chị em lại đi tìm Thầy,sang phòng thì thấy bé Chíc con gái chị theoThâỳ đang đứng trên lưng Thầy để ấn,chắc Thầy đau mỏi lắm sau một ngày đường vất vả,vậy mà chúng tôi vẫn cứ muốn xum vầy bên Thầy,không ai bảo ai,thế mà ngồi một lúc nhìn vòng quanh đã thấy học trò vây kín quanh phòng.Chúng tôi được Thầy chữa bệnh,Thầy vừa trực tiếp chữa,vừa giảng dạy cách chữa bệnh cho bệnh nhân,trước tiên là phải chữa bằng tâm trí,dùng hết tâm trí của mình dồn vào hai bàn tay,được Thầy chữa bệnh đau gáy cổ bằng cách dùng tay vuốt ngược lên trên thông các đường kinh,đi qua các huyệt đạo,tâm niệm xin xả bỏ khí độc lên bách hội,thoát hết ra khỏi bách hội,đi lên cao,phải day đi day lại và cảm nhận bệnh qua khí dồn vào tay để biết đươc kết quả chữa bệnh cho bệnh nhân,sau đó,Thầy gọi chị TT,Thầy muốn chữa cho chị,tôi thấy trong ánh mắt của chị có sự ái ngại,chắc chị sợ độc trong người mình rất nặng,nếu để Thầy chữa chắc sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Thầy nhiều,trong khi Thầy đang rất mệt,vậy mà tôi lại vô tâm,cứ xăm xăm đòi Thầy chữa bệnh và học tập...,Thầy gọi mãi rồi chị TT cũng ra,để Thầy chữa,chị bị nhiễm độc khí trùng từ rất lâu bị tích tụ trong người,hôm nay,đi trên chiếc xe nhiễm độc nặng như giọt nước làm tràn ly,chị đã ngã gục hoàn toàn,Thầy đưa tim và lục phủ ngũ tạng của chị ra ngoài,dùng hơi nóng của những giọt sương trên lá trúc của núi rừng Yên Tử thanh lọc khí hàn độc trong tim và lục phủ ngũ tạng của chị,sau đó dùng khí thuốc của những cây thuốc trên núi rừng Yên Tử về để chữa trị,cuối cùng Thầy dùng nước Cam lồ để vận hành hoạt động của tim và các bộ phận,rồi đưa vào cơ thể nối các đường kinh của các bộ phận,yên vị các bộ phận cho các bộ phận được hoạt động trở lại,Thầy hỏi chị đã đỡ chưa ,chị nói con đỡ rồi,cảm ơn Thầy và ngồi sang bên cạnh,sau đó Thầy còn chữa hen và xoang cho một em bé chừng 14,15tuổi...Thầy tiếp tục kể câu chuyện diệt tà của những năm về trước,và nói với chúng tôi,trưa nay,khi mọi người đang thiền ở đỉnh Yên Tử thì Thầy đã làm đường ống nối từ tim dẫn khí về Côn Sơn,nơi Ngôi nhà Chung đang được xây dựng rồi,các câu chuyện Thầy kể chúng tôi cứ tròn mắt lên để nghe,như lũ trẻ nghe già làng kể chuyện...Cùng buổi sáng hôm đó,sau khi cất đồ,chúng tôi cùng nhau mang tải ra suối Giải Oan để xin đá,anh Hocdao dẫn mọi người lên chùa Giải Oan làm lễ,xin các Cụ bề trên cho lấy đá về xây dựng Ngôi nhà Chung Côn Sơn,mọi người được ra suối Giải Oan để lấy đá và nước suối mang về linh địa CônSơn cho Ngôi nhà Chung,tôi cứ hãnh diện trong lòng vì được Thầy cho phép đi lấy đã cho một việc thiêng liêng,nếu không có Thầy,chắc có lẽ cả đời này tôi không bao giờ dám lấy một viên sỏi đá nào ở đây,vì tôi đã được đọc rất nhiều câu chuyện của khách du lịch,đã tự động mang đá về,có người bị điên,người thì đêm xuống không thể ngủ vì cứ bị dựng giừơng dậy để đòi đá,dù là một viên nhỏ xíu,..chúng tôi hăng hái đá,sỏi,rửa sạch bằng nước suối cho vào tải nhỏ,mang về Côn sơn,các bé cũng chăm chỉ nhặt đá,sỏi,rửa cẩn thận cho vào bao mang về cùng với nước suối..tạm biệt Yên Tử,chúng tôi lại lên xe trở về Côn Sơn,thăm ngôi nhà Chung đang được xây dựng,ăn trưa xong,chúng tôi được lên đồi Kỳ Lân thiền,anh Trannam được Thầy giao trách nhiệm phụ trách buổi tập,mùi của rừng thông thơm thơm lạ...tập bài TVB xong thấy thật sảng khoái,chúng tôi ra về ,trong lòng mong mỏi nhanh nhanh đến sang năm để được về Yên Tử hưởng không khí mát lành và được tập luyện trên đỉnh non thiêng,được trở về linh địa Côn Sơn nơi Ngôi nhà Chung thân yêu đang được xây đắp,hoàn thiện từng ngày để được ở bên Thầy,sum vầy bên Thầy cùng các anh chị em đồng môn...
    Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 26-11-2014 lúc 09:10. Lý do: Nhớ nhầm hành trình

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    An Tâm (27-11-2014),dulichkhonggian (26-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Hạnh An (26-11-2014),HoangSyHiep (26-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),Hoasentrang (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),manhcao277 (20-10-2015),manhtuongngo (25-11-2014),minhquan (26-11-2014),newebook (26-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nguyentran (25-11-2014),nhuhainguyen (26-11-2014),phule (28-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),Tamhuongthien (26-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),trungthanh (25-11-2014),Tule (26-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (26-11-2014),Vidieu (25-11-2014),Vượng Kim Ngưu (26-11-2014),xuangiang14 (27-11-2014),youme (26-11-2014),Đại Minh (26-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •