Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Kỷ Niệm Chuyến Đi Yên Tử
Hybrid View
-
25-11-2014, 01:37 #1
Kỷ Niệm Chuyến Đi Yên Tử
Chuyến hành hương về Yên Tử đã qua đi nhưng những hình ảnh và kỷ niệm về chuyến đi vẫn còn vương vấn trong tôi. Bằng giờ này năm trước lần đầu tiên tôi được theo Thầy và các anh chị về Yên Tử tập luyện và chữa bệnh, cảnh vật vẫn nguyên vẹn như tình cảm của tôi dành cho Yên Tử vậy. Yên Tử dường như đối với tôi có một tình cảm gì đó rất đặc biệt và gần gũi.
Từ khi nhận được thông báo về chuyến đi về Yên Tử tôi vô cùng háo hức và ngóng trông từng ngày. Lần này không những về Yên Tử tập luyện và chữa bệnh, chúng tôi còn làm một nhiệm vụ khác nữa đó là lấy đá ở suối Giải Oan, lấy nước ở Yên Tử về để xây dựng ngôi nhà của KCTL. Mỗi viên đá, mỗi giọt nước sẽ đều mang linh khí của núi rừng Yên Tử sẽ giúp cho ngôi nhà KCTL như đang được ở chính nơi cội nguồn của Thiền Phái.
Mỗi chuyến đi cùng gia đình KCTL lại để cho tôi nhiều kỷ niệm, chuyến đi lần này chúng tôi được Yên Tử chào đón bằng thời tiết rất đẹp và thuận lợi. Sau chặng đường dài từ Hà Nội về Yên Tử và một phần do khí xấu nên nhiều người rất mệt mỏi, tuy nhiên khi đặt chân tới Yên Tử do được Thầy chữa bệnh và chắc do linh khí của núi rừng Yên Tử nên sức khỏe của mọi người cũng được dần ổn định trở lại. Việc đầu tiên chúng tôi làm đó là về chùa Giải Oan làm lễ và xin các vị bề trên cho chúng tôi xuống dưới Suối Giải Oan nhặt đá. Công việc tuy đơn giản nhưng nó vô cùng ý nghĩa đối với chúng tôi, sau khi làm lễ xong mỗi người ai ai cũng háo hức về suối để nhặt đá, từ những cháu trong lớp LTHT hay các anh chị học trò, rồi đến các bác lớn tuổi ai ai cũng mong nhặt được những viên đá đẹp nhất, tốt nhất mang về để xây dựng ngôi nhà KCTL, trên mặt ai ai cũng rạng ngời vui vẻ.
MỌI NGƯỜI NHẶT ĐÁ TẠI SUỐI GIẢI OAN
Buổi chiều chúng tôi cùng Thầy lên đỉnh thiêng Yên Tử, đối với những người con của Thiền phái được về với Yên Tử là một niềm vui, niềm vinh hạnh lớn, chúng tôi cũng vậy cho dù đường xa tới mấy, dốc cao tới mấy chúng tôi cũng leo lên bằng được để đươc chữa bệnh và tập luyện dưới linh khí của núi rừng Yên Tử. Đối với Thầy, mỗi năm qua đi tuổi Thầy lại tăng thêm, mỗi bước chân của Thầy chúng tôi cảm nhận được những cơn đau Thầy phải vượt qua để dẫn chúng tôi về được đỉnh Phù Vân. Những con dốc cao tới mấy, đường xa tới mấy nhưng vì học trò, vì những bệnh nhân Thầy đã cố gắng âm thầm vượt qua những cơn đau để đưa chúng tôi tới nơi chữa bệnh và tập luyện tốt nhất. Trên đường đi chúng tôi nhận được những tình cảm và sự giúp đỡ của những đồng môn, cùng nhau vượt qua những khó khăn để cùng nhau tiến lên phía trước, những tình cảm đó dường như tôi chưa thấy ở một nơi nào có được.
Khi lên tới đỉnh Phù Vân chúng tôi được Thầy cho ngồi Thiền bài " Yên Tử Phù Vân Trận Pháp", trong tiếng du dương của nhạc Thiền tôi cảm nhận được những luồng khí mát chạy dọc cơ thể, chạy dọc xuống qua hai bàn tay, cơ thể cảm giác nhẹ nhàng, an lạc. Thỉnh thoảng những tia nắng hiếm hoi chiếu vào cơ thể làm tôi tưởng như như mình có những cảm nhận đặc biệt nào đó nên trong lòng cảm thấy vui khôn tả.. Tuy chưa cảm nhận hết được những món quà Thầy và các Cụ bề trên đã giúp đỡ trong bài Thiền nhưng tôi vô cùng xúc động trước tình thương của Thầy và các Cụ đã dành cho chúng tôi.
ĐOÀN CHỤP ẢNH CÙNG THẦY TẠI ĐỈNH PHÙ VÂNTrong chuyến đi chúng tôi lại được Thầy chỉ dạy thêm cho nhiều điều bổ ích. Buổi tối chúng tôi được ngồi xung quanh xem Thầy chữa bệnh cho các chị học trò bị nhiễm độc. Chúng tôi vừa ngồi vừa quan sát vừa nghe cách Thầy chữa bệnh và làm việc. Sau khi chữa bệnh xong, chúng tôi lại được chỉ dạy cho nhiều điều về việc học tập và những điều trong cuộc sống. Thầy bảo rằng: “Khi có quyền năng rồi không phải vin vào đó để lười nhác. Thí dụ: Thầy có thể ngồi ở nhà để gọi khí ở Yên Tử về là phải về, nhưng Sư Tổ không cho Thầy gọi như vậy mà Thầy phải lên tận Phù Vân để làm đường ống dẫn về Côn Sơn. Bởi vì chỉ có lao động của mình thì hiệu quả mới bền vững. Cho dù như thế nào đi nữa cũng phải lao động và trong quá trình lao động chúng ta mới khôn lớn lên và giỏi hơn trước, không có lao động chúng ta sẽ ngu đần dần đi” Thầy còn kể cho chúng tôi ngày xưa các cụ dạy Thầy rằng: “Đối với các cụ thì cái gì các cụ cũng có thể cho Thầy được nhưng chỉ có mình tự làm là tốt nhất, phải tự thắp đuốc lên mà đi..” .. Đối với chúng tôi những câu chuyện của Thầy luôn là những bài học ý nghĩa, để chúng tôi rút ra bài học cho bản thân mình để chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn.
(Nguồn: Ảnh anh Hanhthong)
Sau khi rời Yên Tử về Côn Sơn chúng tôi mang những viên đá về ngôi nhà KCTL...
Chuyến đi đã kết thúc nhưng trong lòng tôi vẫn lưu luyến về chuyến đi, về Thầy và những lời dạy của Thầy và Sư Tổ. Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã dành những món quà thật ý nghĩa và quý giá cho chúng con. Con nguyện xin được là một cây trúc của núi rừng Yên Tử để hằng ngày con được nuôi sống bằng linh khí của núi rừng, để mỗi ngày con được nuôi dưỡng khôn lớn “thành người”.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 25-11-2014 lúc 11:42.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
anbich (26-11-2014),Diệu Hồng (25-11-2014),dulichkhonggian (25-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Handi (27-11-2014),Hạnh An (25-11-2014),HoangSyHiep (25-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),hongvulien (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),Liên Như (25-11-2014),Lobbyvietnam (25-11-2014),manhcao277 (25-11-2014),Mộc Lan (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (25-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (25-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),nguyentran (25-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),nhatcuunhan (25-11-2014),phule (06-12-2014),Phương Nam (25-11-2014),sau_rungsau (26-11-2014),Tamhuongthien (25-11-2014),tamminh (25-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),Thanh Quang (25-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thiền sư KM (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),Thutrang (25-11-2014),Trần Kim Cương (25-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (25-11-2014),Vidieu (25-11-2014),Vượng Kim Ngưu (26-11-2014),youme (25-11-2014),Đại Minh (25-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)