Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Cầu Diễn - Hà Nội
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 771 Times in 34 Posts

    Mặc định

    Với tôi chuyến đi Yên Tử này diễn ra trong bình lặng.

    Vừa xuống xe, tôi đã cảm nhận được ngay luồng sinh khí của núi rừng như nâng từng bước chân, khiến cơ thể nhẹ bẫng, sảng khoái. Và trong suốt hai ngày ở đây cũng không chút mệt mỏi dù rằng bình thường tôi chẳng mấy khi vận động nhiều.

    Ở suối Giải oan, vừa nhặt đá, tôi vừa niệm thầm cầu cho những oan khuất nơi đây sẽ gỡ giải. Rồi khi đọc bài viết của chị theothay, tôi lại thấy day dứt vì mình đã chưa làm hết sức mình, dù nhỏ nhoi thôi, nhưng để những linh hồn cảm thấy bớt quạnh hiu, u uẩn.

    Và thêm một nuối tiếc nữa. Vẫn biết chương trình của chuyến đi Yên tử lần này là vậy, nhưng tôi ước ao được ngồi tập nhiều lần hơn nữa, để tận dụng mỗi giây phút ở vùng đất địa linh này. Đêm Yên Tử,nhớ lời Thầy nói, tôi thầm thì bảo vía đêm nay lên chùa Đồng mà tập luyện đi nhé, còn mình thì ngủ khì một mạch đến sáng.


    Con cảm ơn Thầy đã luôn bên cạnh chúng con,
    Em cám ơn ban tổ chức đã tổ chức một chuyến đi rất chu đáo.
    Lần sửa cuối bởi minhquan, ngày 26-11-2014 lúc 10:18.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới minhquan

    An Tâm (26-11-2014),anbich (26-11-2014),dangthanhha (26-11-2014),Diệu Hồng (27-11-2014),haixuyentb (26-11-2014),Handi (27-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),hoatuyet (26-11-2014),LinhTâm (26-11-2014),longtadinh (26-11-2014),maiha (26-11-2014),newebook (26-11-2014),nguyendinhtuan (26-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),Thanh Bình (26-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),theoThầy (26-11-2014),Thien Nghia (26-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (26-11-2014),Đại Minh (26-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •