Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Hành trình Yên Tử trong tôi.
Hybrid View
-
24-11-2014, 17:58 #1
Hành trình Yên Tử trong tôi.
Đã 24h sau chuyến đi Yên Tử, lòng tôi vẫn vẹn nguyên những cảm xúc ấy, sự háo hức, hình ảnh vi diệu và cả những kỷ niệm thật đẹp với Thầy, với lớp, với các anh chị em đồng môn và với cả mảnh đất Yên Tử thiêng liêng.
Trước khi đi Yên Tử, tôi và mẹ đã bị ốm 1 trận dai dẳng, toàn thân mệt mỏi, giọng thì khản đặc, ho nhiều bỏng họng và luôn trong tình trạng bị nhiễm hàn khí rất khó chịu. Tự chữa mãi chả ăn thua, tôi cầu cứu anh HĐ và Thầy. Thật may mắn, Thầy chữa cho hai mẹ con 2 buổi, những cơn ho đã giảm đến 80% và không còn bị chảy nước mũi, không bị lạnh tay chân nữa. Thật yên tâm là chúng tôi có thể cùng nhau trong hành trình về đất thiêng Yên Tử.
Yên Tử hôm ấy nắng đẹp vô cùng, ai cũng mang áo lạnh mà chả cần sử dụng đến. Mọi người hớn hở trong ánh nắng mùa đông, háo hức cho nhiệm vụ của chuyến đi này: Mang đá, mang nước cho ngôi nhà chung KHÍ CÔNG TÂM LINH của chúng tôi.
Bắt đầu bước vào khu vực Chùa Giải Oan, tôi thấy lòng bâng khuâng vô cùng mà không hiểu vì sao, tôi ngắm nhìn cảnh vật, nghe tiếng suối róc rách chảy, ngắm mái chùa và tận hưởng cảm giác rất thân thuộc. Lúc ấy, tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại thì nhận thấy trên tay tôi có tín hiệu được đón nhận năng lượng, giống như một sợi chỉ, dây buộc hay cành cây gì đó. Cũng có thể tôi đã từng được giải oan ở đây chăng? Chả biết nữa.
Buổi chiều, chúng tôi bắt đầu hành trình lên Đỉnh Thiêng Yên Tử. Tôi biết Thầy bị đau chân, và cũng hiểu mỗi khi Thầy vận động nhiều, tiêu tốn năng lượng nhiều, năng lượng cần sản sinh nhiều thì lại bị độc tấn công. Hiểu mà chưa thể làm gì cho Thầy cả, Thầy vẫn cố gắng leo cùng mọi người. Mà không chỉ có thế, vừa leo Thầy vừa làm việc, vừa nhận những tín hiệu từ không gian.
Nhìn tấm ảnh Thầy bế hai học trò nhỏ nhất lớp TLHT mà thấy Thầy thật thân thương, tràn đầy hi vọng lớp học trò măng non sẽ là những người tài giỏi để giúp ích cho đất nước.
Thầy trò chúng tôi cùng thắp hương tại Hoa Yên
Thầy chụp ảnh kỷ niệm với cả đoàn tại Hoa Yên
Thầy chụp ảnh với 5 chúng tôi, những học trò đã học Thầy từ nhiều kiếp trước
(Đây là bức ảnh tôi thích nhất chuyến đi này, Thầy chúng tôi hiền từ, gần gũi)
Lên đến đỉnh thiêng Yên Tử, cả lớp ngồi tập Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân trận. Mỗi người tìm cho mình một vị trí, ngồi ngay ngắn và thành kính, trong gió, trong mây, trong ánh chiều tà Yên Tử. Lúc ấy, tôi có cảm giác như chúng tôi đang ở một không gian khác, một chiều năng lượng khác.
Trong bài tập, có đoạn tôi thấy có một con mắt nhấp nháy nhìn tôi. Có đoạn lại thấy mình rơi vào một khung cảnh rực rỡ ánh sáng, có những đường lóng lánh như những hình tròn tỏa ra. Tôi nhớ lời Thầy, không cố nhìn mà cứ thả lỏng, thả lỏng để tiếp nhận. Trong một tích tắc, tôi thấy ánh nắng chiếu vào mặt tôi, dát lên đó một lớp vàng rực rỡ. Tôi không biết mình thấy hay tự kỷ ám thị nữa, nhưng có hình ảnh tôi cũng rất nhiều người khác được ngồi thiền trên những đỉnh núi, có mây trắng cuồn cuộn bao phủ. Bài thiền kết thúc, chúng tôi cùng mở choàng mắt để cảm nhận không gian, ngồi trên những mỏm đá, giữa cỏ cây, giữa mây núi, giữa gió lạnh. Lúc ấy, cảm thấy cuộc sống thật giản đơn, thật hạnh phúc.
Sau bài tập, chúng tôi cùng chụp ảnh chung với Thầy
Mẹ tôi cũng tập cùng tôi, bà chia sẻ rất nhiều thứ sau bài thiền vừa tập. Bà nói bà vui lắm, hân hoan lắm, cứ cười và cảm giác như bay lượn. Lúc cuối bài thì giàn giụa nước mắt như phải chia tay. Bà nói “chắc do Yên Tử là quê hương, là nơi từng ở nên về đây là thấy thân thương quen thuộc” Thầy cũng nói sau này khi mẹ tôi hai năm mươi thì chắc mẹ sẽ về Yên Tử. Tôi dù không muốn những cũng phải chấp nhận rằng mẹ đã bắt đầu giai đoạn cần chú ý hơn hơn về sức khỏe, mẹ cần phải được nghỉ ngơi, vui chơi và tận hưởng cuộc sống, vậy mà tôi cũng chưa làm được gì nhiều cho mẹ.
Hai mẹ con tôi cũng có tấm ảnh chụp với Thầy tại đỉnh thiêng Yên Tử.
Hành trình về Yên Tử lần này, cũng là hành trình tôi tự nạp lại nguồn năng lượng còn thiếu cho bản thân mình, tăng thêm nhiệt huyết để làm việc, củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, những điều mà mỗi ngày tôi cảm thấy mình bị ăn mòn dần đi.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn lớp đã tổ chức chuyến đi này, để cho mỗi người chúng con được học hỏi, luyện tập, chữa bệnh và được củng cố niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 24-11-2014 lúc 21:36. Lý do: CT
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
anbich (26-11-2014),dangthanhha (25-11-2014),Diệu Hồng (25-11-2014),dulichkhonggian (25-11-2014),hagiangtptn (24-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),Hạnh An (25-11-2014),HoangSyHiep (25-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoasen (26-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),hocdao (25-11-2014),HươngNhu (25-11-2014),lê chí công (24-11-2014),Liên Như (25-11-2014),LinhTâm (24-11-2014),Lobbyvietnam (25-11-2014),longtadinh (25-11-2014),manhcao277 (25-11-2014),manhtuongngo (24-11-2014),Mộc Lan (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (24-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (24-11-2014),nguyendinhtuan (26-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),nguyentran (25-11-2014),NguyetQuangTu (24-11-2014),nhatcuunhan (24-11-2014),nhuhainguyen (26-11-2014),phongha (25-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),sau_rungsau (26-11-2014),Tamhuongthien (25-11-2014),tamminh (24-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),Thanh Quang (25-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),thànhtâm (25-11-2014),theoThầy (24-11-2014),Thiền sư KM (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),Thutrang (25-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),Tieutrucxinh (25-11-2014),Trần Kim Cương (25-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (18-10-2024),TuMinh (25-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (25-11-2014),Đại Minh (25-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
25-11-2014, 08:43 #2Trái tim dũng cảm Guest
Em nhìn bức ảnh mẹ chị Hoasentrang cười tươi khi thiền tự dưng xúc động lạ kỳ, nước mắt rưng rưng. Lại nhớ đến lời Thầy khi Thầy nhắc khi thiền thì miệng nên tươi 1 chút, nhìn mặt ai khi thiền mà cứ chau mày, cau có, căng thẳng nghĩa là trong đầu vẫn còn nhiều vấn đề khiến mình vẫn suy nghĩ, căng thẳng mà không nhập thiền được. Thế nên nhìn bức ảnh bác gái đang cười thì thấy bác đã nhập thiền và hạnh phúc với sự "buông bỏ mọi việc" ấy.
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
dangthanhha (26-11-2014),Diệu Hồng (25-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),HoangSyHiep (25-11-2014),Hoasentrang (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),HươngNhu (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),LinhTâm (25-11-2014),longtadinh (25-11-2014),manhtuongngo (25-11-2014),Mộc Lan (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (25-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (25-11-2014),nguyendinhtuan (26-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),nhuhainguyen (26-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),tamminh (25-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),thànhtâm (25-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),trungthanh (25-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (25-11-2014),Đại Minh (26-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
25-11-2014, 14:49 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 20
- Thanked 256 Times in 8 Posts
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HươngNhu
dangthanhha (26-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),HoangSyHiep (26-11-2014),hoasen (26-11-2014),Hoasentrang (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),LinhTâm (25-11-2014),newebook (26-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (26-11-2014),nguyendinhtuan (26-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),theoThầy (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (26-11-2014),Đại Minh (26-11-2014)
-
25-11-2014, 08:59 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Bài viết
- 13
- Cảm ơn!
- 441
- Thanked 408 Times in 13 Posts
Tiếc quá vì điều kiện, tôi khong tham gia chuyến đi Yên Tử lần này nghe các bạn kể mà thấy buồn quá
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phongha
dangthanhha (26-11-2014),dulichkhonggian (28-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Hoasentrang (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),HươngNhu (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),manhtuongngo (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (26-11-2014),nganuoc (26-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),Đại Minh (26-11-2014)
-
25-11-2014, 14:45 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 20
- Thanked 256 Times in 8 Posts
Kính chào thầy Nguyệt Quang Tử.
Xin chào gia đình Khí công tâm linh
Đây là lần thứ 2 tôi được đi theo Thầy và gia đình Khí công tâm linh về Yên Tử. Cứ mỗi lần đi là lại có một cảm nhận rất riêng, rất lạ không lần nào giống lần nào. Xin chia sẻ với Thầy và gia đình KCTL những trải nghiệm của tôi, cũng như muốn hỏi Thầy về mảnh đất Yên Tử.
Lần đầu tiên tôi tập bài Yên tử phù vân trận pháp ở tại nhà mình cách đây 2 năm, con tôi copy cho tôi tập. Tôi đã nghe thấy tiếng nói khe khẽ “ Muốn hóa thành cây gì?” ở đoạn thiền có câu nói của Thầy “ mỗi học trò hãy hóa thành 1 cây trúc…” Tôi đã xin hóa là cây Hương Nhu. Và Thầy đã chọn cái tên đó đặt là nick của tôi trên diễn đàn. Sau bài tập ấy thi thoảng tôi mơ về Yên Tử, đi tìm những cây thuốc.. như tôi đã có bài viết chia sẻ trước đây.
Sau đó 1 năm thì tôi được đi Yên Tử cùng Thầy lần đầu tiên, tôi đã nhìn thấy những hình ảnh trong giấc mơ của mình ở quả núi phía sau chùa Đồng. Và Thầy đã cho tôi biết có 1 kiếp tôi là 1 con chim Hoàng yến của một vị sư tu trên Yên Tử. Lần đi Yên Tử ấy, khi tập bài YTPVTP tôi đã chảy rất nhiều nước mắt mà không hiểu vì sao.
Cách đây khoảng 1 tháng, tôi lại nằm mơ mình đi Yên Tử, đi cáp treo và xuống vườn trúc tìm gì đó, tôi thấy mình bay trên những tán cây, trên những cành trúc non. Và 1 -2 tuần sau đó tôi thấy thông báo Thầy cho cả lớp đi Yên Tử. Thế là giấc mơ của tôi thành sự thật, tôi phấn khởi chuẩn bị sức khỏe cho chuyến đi vì lúc đó tôi bị cảm cúm ho chữa lai rai mãi không khỏi. Cũng vì tôi không dùng thuốc mà chữa bằng phương pháp của Thầy. Thầy đã nhắn đến Thầy chữa cho mau khỏi mà đi, mẹ con tôi phấn khởi đến Thầy , và được Thầy chữa cho cả hai mẹ con hai buổi để có đủ sức khỏe đi lên Yên Tử .
Lần này Thầy cho cả lớp ngồi thiền bài Vạn pháp Yên tử phù vân trận trên Đỉnh Thiêng Yên Tử, mọi người tự tìm chỗ thích hợp để ngồi. Tôi cũng tìm được một chỗ bằng phẳng để thiền. Khi tiếng nhạc của Thầy vang lên, mọi người bắt đầu thiền, trong lòng tôi thấy vui lắm, vui từ trong tim mình, hân hoan lắm, như tất cả mọi lo âu cuộc sống đã tan biến hết, và thế là tôi cứ cười rất to rất tươi, trong lòng đầy những cảm xúc vui sướng không nói lên lời. Tôi cảm thấy như mình đang bay trong không gian cùng rất nhiều người, vui lắm và tiếng cười không ngớt, trong người tràn ngập niềm vui tôi cười rất to, chừng mười phút gì đó, thì hai hàng nước mắt chảy giàn dụa và khóc mãi, tim đập dồn dập, mãi mới ngồi yên để thiền. Nhưng trong tôi lúc ấy tràn đầy miềm vui, hạnh phúc, mặt mũi hân hoan đầy phấn khởi. Khi hết bài mọi người hỏi nhau trong lúc thiền có thầy gì không. Và tôi chỉ nói được là tôi rất vui, vui lắm. Hôm trước khi chữa bệnh cho tôi, Thầy cũng nói sau này tôi hai năm mươi thì chắc chắn tôi về Yên Tử, và Tử sẽ là nơi tôi trở về.
Và tôi cũng rất muốn hỏi Thầy thêm nữa về Yên Tử:
Tôi thấy mình đã từng là cây Hương Nhu, đã từng là con chim Hoàng Yến ở Yên Tử, nhưng tôi luôn có cảm giác mình vẫn còn có những gì đó khác gắn kết với nơi đây, khi nào đủ duyên Thầy có thể cho tôi biết tôi xuất thân từ đâu không ạ. Hỏi các con thì chúng bảo xuất phát điểm của mình thì gọi là bản nguyên thần.
Lần đi Yên Tử này, tôi cảm giác mọi nỗi phiền muộn, mệt mỏi, mọi nỗi lo vẩn cơ của mình được giũ sạch, lòng tôi thênh thang vui sướng lắm. Kỳ lạ lắm Thầy ạ.
Xin cảm ơn Thầy, nhờ Thầy mà tôi được biết đến KCTL, được Thầy chữa bệnh và bên cạnh dìu dắt các con tôi, chúng đều khỏe mạnh cả. Nhờ có Thầy mà sức khỏe tôi cũng ổn định, không bị đau nhức xương khớp nữa... Xin cảm ơn Thầy và lớp đã tổ chức chuyến đi này, để tôi có thêm trải nghiệm mới về KCTL cũng như chính bản thân của mình.
Kính Thầy
Hương Nhu
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HươngNhu
anbich (26-11-2014),dangthanhha (26-11-2014),Diệu Hồng (25-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),Hạnh An (26-11-2014),HoangSyHiep (26-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoasen (26-11-2014),Hoasentrang (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),lê chí công (03-03-2015),Lobbyvietnam (25-11-2014),newebook (26-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (26-11-2014),nguyendinhtuan (26-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),nhuhainguyen (26-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),tam_thuc (26-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (26-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (26-11-2014),Đại Minh (26-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)