Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    5,223
    Thanked 3,767 Times in 131 Posts

    Mặc định Một ca bệnh đặc biệt - tại Yên Tử

    Chương trình đi Yên Tử lần này rất phong phú, chúng tôi được tham gia mang đá ở suối Giải Oan và nước suối Yên Tử về tại NGÔI NHÀ CHUNG ở Côn Sơn theo kế hoạch của Thầy, những hoạt động thật hay và có ý nghĩa. Bên cạnh đó, thật bất ngờ, lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một ca chữa bệnh bằng KCTL có nhiều tình tiết ly kỳ và ấn tượng như thế.
    Sự cố trong chuyến đi là chiếc xe số 1 bị nhiễm năng lượng xấu, làm ảnh hưởng tới tất cả những người đi trên xe đó, trong đó có cả TV là người bạn học rất siêu trong lớp chúng tôi và bạn đã bị gục ngã . Khi bạn xuống khỏi xe Oto thì mặt xanh như tàu lá và phải có người dìu vào giường để nằm ngay.
    Buổi tối, khi chúng tôi kéo nhau sang Thầy, Thầy đang chữa cho một số bạn bị đau đầu, nhiễm lạnh. Thầy vừa làm vừa giảng cho chúng tôi: “ Khi đặt tay vào người bệnh, vuốt, tâm niệm bằng ý thức của mình là dùng tất cả khả năng của mình, tất cả trí tuệ của mình, tất cả tình cảm của mình để vuốt để kéo bằng hết khí độc, khí xấu ra khỏi cơ thể người bệnh. Khi vuốt thì phải cảm nhận bằng nhiệt độ, trên kinh mạch, huyệt đạo, và khí bệnh của người bệnh trên bàn tay mình. Dồn tâm trí tập trung vào đầu ngón tay để cảm nhận đó là cái gì, khí đã ra được chưa?
    Sau đó Thầy gọi TV vào để Thầy chữa.
    Thầy vuốt từ vai gáy lên đầu TV và lệnh: “Hút tất cả hư khí xấu lục phủ ngũ tạng, rút ra khỏi cơ thể ………,”. TV nói với Thầy là khí tụ như con rắn quấn lấy lục phủ ngũ tạng, nó quấn rất chặt nên khó lấy ra lắm…Con đau nhất là vùng tim!
    Hình như Thầy cũng đã nhận thấy điều đó nên Thầy đổi phác đồ chữa bệnh ngay.
    Thầy chỉ vào bàn tay trái của TV và ra lệnh: “ Bàn tay năng lượng đi theo mạch máu cánh tay trái của TV, phẫu thuật nội soi vùng tim. Bàn tay năng lượng đi vào tận trong tim, phát các sợi tơ năng lượng quấn chặt lấy khí độc vùng tim, bọc thật chặt lại giống như kén tằm. Vuốt dài ra, vuốt dài rồi thu nhỏ và lấy ra khỏi cơ thể.”
    TV cho biết các sợi tơ năng lượng không quấn được độc ở vùng tim của bạn, và vùng này có màu đen sì. Thầy lại tiếp tục hô: “Các rô bớt năng lượng sinh học theo đường dẫn …đi vào vùng tim, làm sạch vùng tim, hỗ trợ cho việc quấn chặt các khí độc khí xấu … để đưa ra ngoài”. TV mô tả là không thấy rô bớt mà thấy năng lượng như đầu con chim hạc cứ mổ mổ vào vùng đen của lục phủ ngũ tạng.
    Rồi đột nhiên Thầy nói: “Lấy nước sương Yên Tử từ các lá trúc của Yên Tử, thu gom nước sương của lá trúc Yên Tử vào một cái chậu”.
    TV nói: Con nhìn thấy nước sương được đổ vào một cái chậu và được đun nóng lên.
    Thầy hô tiếp: “Đưa tim TV ra ngoài, dùng khí nước sương Yên Tử sấy nóng làm ấm nóng trái tim lên, làm tan khí hàn độc ra rồi rửa sạch tim đi.”
    Chỉ một lát sau có lẽ phác đồ này có hiệu quả nhất nên thầy tiếp tục ra lệnh: “Đưa tất cả lục phủ ngũ tạng của TV ra ngoài. Các rô bớt năng lượng lần lượt dùng khí nóng của nước sương Yên Tử, hơ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm tan tất cả hàn độc, khí lạnh từ lục phủ ngũ tạng. Nước sương Yên tử rửa thật hết chất độc , rửa thật sạch lục phủ ngũ tạng”.
    Khí đen được lấy dần ra, như vậy là phải ấm thì mới làm được, lạnh không làm được. Có vẻ như lục phủ ngũ tạng của TV bị nhiễm hàn độc khá nặng, Thầy nhìn thấy có 1 thùy gan bị đen, mép rất thâm.
    Thầy nói: “Rô bớt năng lượng tiếp tục làm sạch, tất cả lục phủ ngũ tạng. Nồi thuốc xông dùng để hấp thuốc cho lục phủ ngũ tạng của TTLQ xuất hiện. Căn cứ cơ địa, bệnh lý của từng lục phủ ngũ tạng để có thuốc xông thích hợp sau khi rửa sạch chất độc bằng hơi nước sương Yên Tử thì đưa lên nồi hấp, hấp thuốc , khắc phục nhược điểm bệnh tật mà lục phủ ngũ tạng mắc phải”. Hơi thuốc xuất hiện và lan tỏa …lan tỏa…
    Lúc sau, Thầy giảng giải cho chúng tôi: “Lục phủ ngũ tạng tổn thương thế này là do khí trùng nhiễm lâu ngày, mỗi ngày một ít, đã ngấm vào tới lục phủ ngũ tạng rồi. Hôm nay TV đau đột ngột là do khí trên xe ô tô xấu quá, nó như một tác nhân kích hoạt khí xấu trong người phát tác. Khí xấu của oto chỉ là một phần thôi chứ khí đó không đủ làm phủ tạng đen đến mức này!
    Khi Thầy lệnh cho bàn tay năng lượng làm việc thì sẽ có 1 luồng năng lượng đi vào theo mạch máu giống như phẫu thuật nội soi, đi vào trong tim và lấy độc trong tim nhưng do độc bị dính chặt vào tim nên các sợi tơ năng lượng không bọc và lấy ra được, vì thế Thầy quyết định phải đưa tim ra ngoài. Độc này là hàn độc cho nên cần phải hơ nóng để giải tỏa; Trái tim bị hư hỏng thì cần phải hấp thuốc, đẻ sửa chữa lại……
    Lúc này việc hấp lục phủ ngũ tạng đã xong, Thầy ra lệnh hoàn chỉnh từng tạng một, từng phủ một, sau đó lắp trở lại cơ thể. Thầy dí dỏm bảo: “Thầy chữa bệnh giống người ta chữa xe máy ấy mà, tháo ra, lau chùi, bôi dầu mỡ, rồi lắp vào là xong”.
    TV bắt đầu cảm thấy ngứa cả tay và chân do độc đang thoát ra ngoài.
    Thầy hỏi: “Mệt quá à, mệt quá thì giải lao, mai lắp nhé”.
    Tất cả cười rộ lên. TV cũng đùa: “Treo hết các thứ lên cái dây kia …., rồi em tiếp tục mô tả: Giữa các bộ phận ấy như có 1 cái xích, hay 1 cái dây nối các bộ phận lại, xếp rồi lại nối, xếp rồi lại nối. ..Thầy bảo: Cơ thể con người là một bộ máy rất hiện đại và khoa học mà các bộ phận liên quan rất chặt chẽ với nhau…
    Việc lắp ráp phủ tang vào cơ thể đã xong. Thầy ra lệnh: “Bình nước cam lồ xuất hiện. Vẩy nước cam lồ thấm đẫm cơ thể. Một lần nữa thanh lọc triệt để cơ thể, hỗ trợ cho các tạng phủ hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp với nhau, ăn khớp với sự chỉ huy của não bộ.”
    Rồi Thầy hỏi TV: Thế nào, thấy nó chạy đồng bộ chưa? Cách làm này giống như là mông má xe máy ấy. Tiếng cười lại rộ lên. TV cũng cười bảo: Mai bán chắc sẽ được giá hơn.
    Bộ máy của cơ thể TV bắt đầu vận hành. Thầy cười bảo: “ Bắt đầu rồi, “đề” đấy”.
    Tiếng cười lại rộ lên. Ca đại tu đã thành công tốt đẹp.

    Thầy bảo tất cả các việc này được làm bằng ý nghĩ nhưng quan trọng là để làm được thì người làm phải có đủ quyền năng và phải làm rất chính xác, rất khoa học.
    Ôi. Thầy làm những việc phi thường như vậy một cách thật bình thường làm sao, lại còn rất hài hước nữa. Bao nhiêu quyết định được Thầy đưa ra, xử lý linh hoạt theo diễn biến tình huống thực tế rất nhanh. Thật là một ca đại phẫu thuật hi hữu. Tại các bệnh viện, để phẫu thuật đơn lẻ một bộ phận cũng phái mất tới hàng tiếng mà hiệu quả không thể triệt để, chưa nói tới những tác dụng phụ của việc điều trị. Vậy mà Thầy thực hiện đại tu cả tim và lục phủ ngũ tạng với những tổn thương sâu như vậy chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, và hiệu quả giải quyết được một cách toàn diện những vấn đề mà y học, khoa học hiện đại không thể hiểu và xử lý được.
    Thầy làm mọi việc một cách nhẹ nhàng nhưng chắc là phải mất nhiều năng lượng lắm, mà Thầy đang rất mệt vì leo núi nữa chứ. Chúng con thương Thầy quá mà không biết làm gì giúp Thầy được.
    KCTL thật là kỳ diệu, Thầy thật là tuyệt vời.Chúng con tự hào và vinh dự được đi theo Thầy, được sống trong những câu chuyện cổ tích giữa đời thường như vậy. Những câu chuyện mà bình thường không thể tin được như vậy càng củng cố niềm tin của chúng con vào KCTL, vào Thầy và con đường đi đã chọn.
    Các độc giả đọc rồi mà không thể tin được phải không?
    Mọi người có nghi ngờ rằng tôi huyền hoặc hay ảo tưởng không?
    Đến ngay tôi khi đang ngồi viết bài này cũng còn không tin được nữa là những người không được chứng kiến tận mắt!
    Chỉ có một điều mà dù ai khó tính nhất, đa nghi nhất cũng phải tin ngay, đó là:
    Bạn TV đã ngồi dậy với khuôn mặt hồng hào như chưa hề bị ốm và lại bắt đầu tán chuyện như khướu…
    Như Thầy vẫn hay nói: Thực tiễn là thước đo chân lý.
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    anbich (24-11-2014),Diệu Hồng (24-11-2014),ducdokieu (24-11-2014),dulichkhonggian (24-11-2014),hagiangtptn (24-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Handi (24-11-2014),Hoan (25-11-2014),Hoasentrang (24-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (24-11-2014),hocdao (25-11-2014),Hung_dn (25-11-2014),Liên Như (25-11-2014),LinhTâm (24-11-2014),Lobbyvietnam (24-11-2014),manhcao277 (24-11-2014),manhtuongngo (24-11-2014),Mộc Lan (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (24-11-2014),Nganpham (24-11-2014),nganuoc (24-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),nguyentran (24-11-2014),NguyetQuangTu (24-11-2014),nhatcuunhan (24-11-2014),Phúc Như Khoan (24-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),quangdam (24-11-2014),Tamhuongthien (25-11-2014),tamminh (24-11-2014),tam_thuc (24-11-2014),Thanh Bình (24-11-2014),Thanh Quang (25-11-2014),Thanhduong (24-11-2014),THANHTINH (24-11-2014),thànhtâm (25-11-2014),theoThầy (24-11-2014),Thien Nghia (24-11-2014),tranquang1510 (02-12-2014),Trúc Trần (24-11-2014),Trần Kim Cương (26-11-2014),trungthanh (24-11-2014),tuluyenthantam (24-11-2014),TuMinh (25-11-2014),Vidieu (24-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •