Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Đường về Yên Tử

    Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, thật nhanh. Những giây phút nghẹn ngào khi được nghe tiếng Thầy lúc ngồi thiền bài Yên Tử Phù Vân Trận pháp trên đỉnh thiêng Yên Tử; hình ảnh của Thầy ngồi trên hòn đá ở Chùa Đồng làm thơ và bài thơ “Phù Vân hóa trúc” trong chuyến đi về Yên Tử hồi năm ngoái dường như chưa phai nhạt trong tâm trí của tôi, chắc là với các anh chị em khác cũng vậy. Vậy nên khi biết được Thầy sẽ tổ chức đi Yên Tử, chúng tôi ai cũng mong chờ từng ngày để được đi với Thầy. Chờ đợi thật lâu, thật dài rồi ngày về Yên Tử cũng đến với tất cả chúng tôi….

    Ngôi Nhà chung Khí Công Tâm Linh đã được khởi công xây dựng ở Linh địa Côn Sơn, trong khuôn viên của Ngôi Nhà chung KCTL sẽ có vườn Trúc Yên Tử, đá, nước ở Suối và khí thiêng Yên Tử hội tụ về đây. Do vậy, trong chuyến đi về Yên Tử năm nay Thầy xin các Cụ bề trên để mang nước, đá ở Suối Giải Oan về rải dưới dòng suối uốn lượn quanh Ngôi nhà. Trước khi nhặt đá, lấy nước chúng tôi làm lễ trình xin phép các Cụ đồng ý để chúng con nhặt đá, lấy nước ở Suối Giải oan mang về. Tất cả mọi người đều hồ hởi xuống suối chọn nhặt từng viên đá to, nhỏ rửa sạch cho vào những chiếc túi; nước suối cũng được đựng vào những chiếc can nhựa. Tất cả được gói gém cẩn thận để mang về Côn Sơn nơi có Ngôi nhà chung KCTL đang được xây dựng.

    Buổi chiều tại sân chùa Hoa Yên, sau khi dâng hương xong, Thầy nói với chúng tôi “Khi mọi người đang đứng thở thì Thầy đã làm việc với các Cụ. Các Cụ nói với Thầy: Con đã lấy được đá, nước, rồi nhưng mà còn thiếu khí có đúng không?.Thầy nói với Sư tổ: xin Sư Tổ dồn khí vào tâm con và các học trò, Sư Tổ nói đùa “Dồn vào tâm con thì còn lấy ra được chứ dồn vào tâm học trò và người khác thì chưa chắc đã lấy ra được có khi lại mất. Thầy nói tiếp “Sư Tổ cho phép con làm đường ống nối từ đây về khu đất đang xây dựng Ngôi nhà chung. Con cũng chỉ xin đủ thôi, thừa con không lấy đâu và khi nào đủ thì Sư Tổ bỏ đường ống ấy đi”. Sau câu nói của Thầy thì có một đường ống dẫn khí từ Yên Tử về Ngôi nhà chung ở Côn Sơn. Vậy là Ngôi Nhà chung đã có đá, nước, trúc và khí thiêng Yên Tử hội tụ về rồi.

    Ngày hôm sau, chúng tôi mang đá, nước về Ngôi nhà chung. Trúc đã được trồng ở khuôn viên của Ngôi nhà còn đá và nước được cất giữ cẩn thẩn đến thời điểm thích hợp để sử dụng xây dựng khuôn viên của Ngôi nhà chung. Lần nào cũng vậy được theo Thầy về Yên Tử với tất cả chúng tôi ai cũng đều vui mừng, háo hức và chuẩn bị kế hoạch của mình từ rất sớm kẻo bị trùng lịch của chuyến đi. Chẳng may, có một ai đó vì một lý do khách quan mà không đi theo Thầy mỗi dịp về Yên Tử thì thật là nuối tiếc. Có điều kỳ lạ là nếu bạn đã quyết tâm đi theo Thầy về Yên Tử, thì dường như mọi kế hoạch công việc, gia đình đều được sắp sếp rất hợp lý để bạn thực hiện được nguyện vọng của mình.

    Chuyến đi về Yên Tử năm nay khép lại để lại trong con một nỗi nhớ khôn nguôi, nước mắt con nhạt nhòa trong lưu luyến chia tay. Con nhớ Thầy, nhớ lời Đệ nhất Sư Tổ dạy “Đã bỏ công ra làm, thì làm sao cho xứng đáng với chữ làm. Đã bỏ công ra tu, thì phải tu cho đúng là tu”. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dẫn cho chúng con một con đường tu, con nguyện hóa thân thành một cây trúc nhỏ trong vườn Yên Tử.

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    anbich (24-11-2014),DIỆU TÂM (27-02-2015),Diệu Hồng (24-11-2014),ducdokieu (24-11-2014),dulichkhonggian (24-11-2014),hagiangtptn (24-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Handi (27-11-2014),Hạnh An (25-11-2014),Hoan (25-11-2014),HoangSyHiep (24-11-2014),Hoasentrang (24-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (24-11-2014),hocdao (28-06-2015),lê chí công (03-03-2015),Liên Như (25-11-2014),LinhTâm (24-11-2014),Lobbyvietnam (24-11-2014),manhcao277 (24-11-2014),manhtuongngo (24-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (24-11-2014),Nganpham (24-11-2014),nganuoc (24-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),nguyentran (24-11-2014),nhatcuunhan (24-11-2014),Phúc Như Khoan (24-11-2014),phule (06-12-2014),Phương Nam (25-11-2014),quangdam (24-11-2014),Tamhuongthien (25-11-2014),tamminh (24-11-2014),tam_thuc (24-11-2014),Tâmminh (24-11-2014),Tịnh_Tâm (24-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),Thanh Quang (25-11-2014),Thanhduong (24-11-2014),THANHTINH (24-11-2014),thànhtâm (25-11-2014),theoThầy (24-11-2014),Thiền sư KM (24-11-2014),Thien Nghia (24-11-2014),Tieutrucxinh (24-11-2014),tranquang1510 (03-12-2014),Trúc Trần (24-11-2014),trungthanh (24-11-2014),tuluyenthantam (24-11-2014),TuMinh (25-11-2014),Vidieu (24-11-2014),Vượng Kim Ngưu (26-11-2014),Đại Minh (24-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •