Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Về Yên Tử cùng Thầy!
-
24-11-2014, 08:28 #1Phù Vân Guest
Về Yên Tử cùng Thầy!
Một ngày nắng ấm giữa đông
Được về Yên Tử ngóng trông bao ngày
Được đi là một điều may
Được cùng góp sức thân này tiếc chi!
Dù là mê mệt lúc đi
Say xe, khí xấu, hay vì việc riêng
Chỉ cần nghĩ đến non thiêng
Bình thường lười nhác bỗng siêng năng nhiều
Nhặt đá thì thích nhặt nhiều
lấy nước, múc mãi bao nhiêu cho vừa
Nếu mà nhặt đến tận trưa
Có khi hết đá suối vừa cạn khô
Nhà chung sẽ được điểm tô
Dòng sông nhỏ thái cực đồ như mơ
Cá tung tăng lội bên bờ
Từng đàn muông thú ngóng chờ về đây
Linh khí hội tụ tràn đầy
Tình thương đó, quyền năng Thầy chở che!
Trong thinh không chợt thoảng nghe
Nhạc thiền ấm áp như lời mẹ ru
Non cao phủ trắng mây mù
Lòng bàn tay ấm cho dù gió sương
Có Thầy dẫn lối soi đường
Bước chân con vững trên đường con đi
Con Bảo Châu xin được cảm ơn Thầy!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Phù Vân, ngày 24-11-2014 lúc 19:59. Lý do: Chính tả
-
65 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
anbich (24-11-2014),dangthanhha (25-11-2014),Diệu Hồng (24-11-2014),ducdokieu (24-11-2014),dulichkhonggian (24-11-2014),hagiangtptn (24-11-2014),haixuyentb (24-11-2014),Handi (24-11-2014),Hạnh An (25-11-2014),HoangSyHiep (24-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),Hoasentrang (24-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (24-11-2014),hongvulien (24-11-2014),july (25-11-2014),kiencuong304 (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),lêđứcanh (24-11-2014),Liên Như (25-11-2014),LinhTâm (24-11-2014),Lobbyvietnam (24-11-2014),maiha (26-11-2014),manhcao277 (24-11-2014),manhtuongngo (24-11-2014),Mộc Lan (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (24-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (24-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),nguyentran (24-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),phongha (26-11-2014),PhongThuyGia (26-11-2014),Phương Nam (24-11-2014),Tamhuongthien (24-11-2014),tamminh (25-11-2014),Tịnh_Tâm (24-11-2014),Thanh Bình (24-11-2014),Thanh Quang (25-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (24-11-2014),thànhtâm (25-11-2014),theoThầy (24-11-2014),Thiền sư KM (25-11-2014),Thien Nghia (24-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),Tieutrucxinh (24-11-2014),Trúc Trần (24-11-2014),Trần Kim Cương (25-11-2014),trungthanh (24-11-2014),tuluyenthantam (24-11-2014),TuMinh (25-11-2014),Vidieu (24-11-2014),xuangiang14 (27-11-2014),youme (24-11-2014),Đại Minh (25-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
24-11-2014, 22:15 #2
Chuyến đi Yên Tử lần này là một chuyến đi rất thú vị, riêng bản thân tôi thấy đó là một hạnh phúc và cực kỳ may mắn trong suốt hành trình tuy không được đi trọn vẹn đến cùng…
Không vui sao được khi mà kế hoạch nhặt đá sẽ diễn ra vào hôm sau, ấy vậy mà Thầy đã quyết định đưa tất cả đi suối Giải Oan để nhặt đá để mang về Ngôi nhà Khí Công Tâm Linh ở Côn Sơn, ngay khi vừa đến Yên Tử. Một trong những nhiệm vụ mà ai ai cũng háo hức mong đợi, và chị em tôi đã được đóng góp được mang viên đá đặc biệt về ngôi nhà đặc biệt.
Bởi thế mà mọi người hăng say làm việc, ai nấy chăm chú tìm cho mình những viên đá ưng ý, cẩn thận rửa sạch rồi cho vào bao tải.
Những khuôn mặt rạng ngời, niềm vui với thành quả của mình át đi những ánh mắt lo ngại của người dân địa phương tại nơi đây – chắc họ ngạc nhiên lắm vì đã có nhiều người nhặt đá ở đây về tận Lạng Sơn rồi lại phải đem trả lại rồi. Tất nhiên là trừ Thầy tôi! Bởi vì chính Sư Tổ bảo thầy trò tôi lên đây lấy đá và lấy nước mà.
Một gánh nặng trĩu
Dọc đường đi lên đỉnh thiêng Yên Tử, đã có những nhóm khám phá để tìm hiểu xem sẽ mang cây gì về ngôi nhà của mình.., chỉ chốc lát đã tới đỉnh thiêng, nơi mà chúng tôi mong được tập luyện tại nơi ấy. Đến lần này tôi mới hiểu ý nghĩa của “Phù Vân Yên Tử” bởi ngồi thiền trong mây mù sương gió hòa quyện với thiên nhiên với núi rừng, tiếng trúc xào xạc, tất cả mờ mờ ảo ảo đẹp tuyệt vời. Ban đầu tôi ngồi thiền với tâm niệm xin Thầy cho tôi được mời vía mẹ tôi được về tập cùng, rồi xin Tam Tổ, xin các Cụ cho tôi luyện tập tốt, không biết có phải do xúc động quá không tôi bỗng trào nước mắt. Trong lúc thiền thỉng thoảng có ánh sáng chiếu vào mặt – không biết đây là những ánh nắng cuối cùng trong ngày le lói xót lại hay là linh quang của đỉnh thiêng Yên Tử mà ai cũng thấy có lúc sáng rực lên. Tôi tĩnh tâm và ngồi tĩnh lặng cho đến cuối bài. Mỗi người đều một cảm nhận riêng và cảm xúc riêng của mình cho đến hết bài tập.
Trời đã lạnh, mờ ảo là khoảnh khắc đẹp để chụp ảnh kỷ niệm. Mấy chị em thanh thủ “chen” để được chụp với Thầy tấm ảnh trên đỉnh Phù Vân để kịp “xuống núi”
Thêm một lần ghi dấu ấn tại nơi đây
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ! Cảm ơn các anh chị em trong Ban Tổ chức luôn một người vì mọi người!
Con mong tới ngày được đặt chân vào ngôi nhà vô cùng đặc biệt - nơi có đá, có nước, có cây xanh và cả khí của núi rừng Yên Tử linh thiêng!Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 25-11-2014 lúc 15:22.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
dangthanhha (25-11-2014),Diệu Hồng (25-11-2014),dulichkhonggian (25-11-2014),Handi (27-11-2014),Hạnh An (25-11-2014),HoangSyHiep (25-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoasen (25-11-2014),Hoasentrang (25-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),july (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),Liên Như (25-11-2014),Lobbyvietnam (25-11-2014),longtadinh (26-11-2014),maiha (26-11-2014),manhcao277 (25-11-2014),Mộc Lan (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (25-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (25-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),nguyentran (27-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),phongha (26-11-2014),PhongThuyGia (26-11-2014),phule (29-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),Tamhuongthien (25-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Bình (27-11-2014),Thanh Quang (25-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),thànhtâm (25-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thiền sư KM (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),Thutrang (25-11-2014),Tieutrucxinh (26-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (25-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (25-11-2014),Đại Minh (25-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
25-11-2014, 09:19 #3
Mỗi lần được đi đâu đó cùng mọi người trong gia đình KCTL đối với tôi là 1 dịp thật tuyệt vời. Cuộc sống trần tục này còn nhiều khó khăn, vất vả; nên mặc dù chúng tôi rất quấn quýt và quý mến nhau, nhưng thời gian gặp gỡ và động viên nhau chúng tôi chưa thực hiện được nhiều. Nên mỗi dịp được đi với nhau, đối với chúng tôi đó là 1 niềm vui lớn: từ việc được gặp gỡ nhau nhiều hơn, tới việc được cùng nhau chuẩn bị đồ, được cùng nhau tập luyện, được nghe các câu chuyện của Thầy, và trong đó không thể thiếu một niềm háo hức sẽ được gặp những điều kỳ diệu trong mỗi chuyến đi với Thầy...
Chuyến hành trình về Yên Tử năm nay, ngoài ý nghĩa là chuyến hành hương của gia đình KCTL về với cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm; chúng tôi còn có một mục đích nữa là được góp công sức của mình để mang một ít đá, một ít nước ở Yên Tử về tô đẹp thêm cho Ngôi Nhà Chung.
Cùng nhau lấy sỏi, đá và nước...
(Ảnh: Hanhthong)
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng ngây thơ quá, khi lúc đầu tôi cứ nghĩ là ra sức lấy thật nhiều đá, thật nhiều nước ở Yên Tử về thì sẽ mang được khí thiêng Yên Tử về Ngôi Nhà Chung; nhưng sau đó ở chùa Hoa Yên được nghe Thầy giải thích thì tôi mới chợt giật mình! Ồ, hóa ra chúng tôi chỉ góp được một chút xíu công sức khi mang nước và đá về; còn việc khó nhất là mang linh khí của núi rừng Yên Tử về thì đã được Thầy và các vị bề trên làm trong chuyến đi này rồi. Những lúc như vậy, trong chúng tôi không khỏi bâng khuâng khi thấy những việc khó khăn nhất vẫn là Thầy làm rồi. Tuy vậy ai ai cũng rất vui, sự góp công góp sức của mỗi người dù là nhỏ bé nhưng vẫn thật ý nghĩa. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình" mà
Và chuyến đi nào của chúng tôi cũng không thể thiếu được việc tập luyện. Ở tại đỉnh thiêng Yên Tử, chúng tôi được Thầy cho tập Yên Tử Phù Vân Trận Pháp. Ở giữa cảnh núi rừng mây mờ bao phủ, cảnh vật hư hư ảo ảo, trận pháp nhanh chóng đưa tôi vào một cảm giác bồng bềnh, mọi thứ hư hư thực thực. Mọi cảm nhận, mọi cảm xúc cứ tự ào đến rồi lại nhanh chóng tan đi.
Giữa ngàn mây, chúng tôi tập YTPVTP...
(Ảnh: Hanhthong)
Chúng con nguyện làm cây trúc nhỏ!
(Ảnh: Hanhthong)
Thú vị nhất là tới cuối bài tập, chúng tôi được nghe tiếng chuông chùa. Tôi cứ ngồi ngơ ngẩn 1 lúc nghe tiếng chuông vang vọng giữa thinh không... Tiếng chuông này mới được Thầy thêm vào cuối bài tập YTPVTP. Vậy đó, mọi việc làm của Thầy đều hướng tới chúng tôi, dù là việc rất nhỏ (mà thường là chúng tôi còn vô tâm nên ít khi để ý thấy). Tôi nhớ có lần Thầy giải thích việc làm bài luyện "Cắt lớp chữa bệnh" mới, Thầy đã phải đợi tới 2h đêm để vào nhà tắm ghi âm tiếng nước chảy, tiếng vò, tiếng đập vải (do chính tay Thầy tạo ra). Bởi vì chỉ có lúc đó đường phố mới không còn tiếng còi xe, tiếng động của các nhà xung quanh cũng không còn; nên những tiếng nước chảy, tiếng giũ vải trong bài luyện đó mới được trong trẻo và rõ ràng tới như vậy... Ôi, Thầy của chúng tôi là như vậy đấy! Có khi nào các bạn đọc những bài viết của Thầy về những trận chiến đấu với tà, các bạn có thấy Thầy làm được những việc lớn lao ngoài sức tưởng tượng không? Thầy lớn lao là như vậy, nhưng Thầy vẫn làm những việc nhỏ bé khác (mà chứa đầy yêu thương) cũng ngoài sức tưởng tượng nữa...
Sau đó, mọi người cùng chụp ảnh kỷ niệm với Thầy, với Yên Tử, với gia đình KCTL để lưu lại những khoảng khắc đầy niềm vui này...
Chụp ảnh kỷ niệm tại Yên Tử
(Ảnh: Hanhthong)
Chúng tôi lại cùng hướng về Côn Sơn: mang những viên sỏi, những hòn đá, những giọt nước suối mát lành để tô điểm cho Ngôi Nhà Chung thêm rạng rỡ.
Chúng con lại tiếp tục đếm từng ngày cho tới lúc Ngôi Nhà Chung được hoàn thiện: sẽ được nhìn thấy đàn cá tung tăng bơi lội, nhìn thấy các loại hoa đua nở, nghe tiếng trúc reo, nghe tiếng chim hót, tiếng cười đùa của trẻ thơ, cùng nụ cười hiền từ của Thầy nữa ạLần sửa cuối bởi youme, ngày 25-11-2014 lúc 11:22.
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (25-11-2014),Diệu Hồng (25-11-2014),dulichkhonggian (25-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Handi (27-11-2014),Hạnh An (25-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),Liên Như (25-11-2014),longtadinh (26-11-2014),maiha (26-11-2014),manhcao277 (25-11-2014),Mộc Lan (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (25-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (26-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),phongha (26-11-2014),PhongThuyGia (26-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),Tamhuongthien (25-11-2014),tamminh (25-11-2014),Thanh Bình (26-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thiền sư KM (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),Tieutrucxinh (26-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),Vidieu (25-11-2014),Đại Minh (26-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
25-11-2014, 10:06 #4
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Năm nay Mộc Lan lại được trở lại mảnh đất Linh Thiêng Yên Tử, lần này đặc biệt hơn mọi lần là có con gái đi cùng mẹ. Một trải nghiệm tuyệt vời cho hai mẹ con.
Thời tiết đã vào đông nhưng hai ngày chúng tôi ở Yên Tử thời tiết vô cùng ấm áp, nắng vàng rực rỡ. Từng cành cây, ngọn cỏ như bừng sáng hơn rực rỡ hơn để đón đoàn chúng tôi lên. Cảnh vật tươi đẹp khiến Mộc Lan tan biến hết bao mệt mỏi của cuộc sống trần tục và chỉ muốn nói ra thành tiếng "Yên Tử ơi sao mà yêu đến thế!"
Theo lịch trình, lần này đoàn chúng tôi lên Yên Tử với một nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa là xin phép Tam Tổ Trúc Lâm lấy đá và nước ở Suối Giải Oan để góp sức vào công trình xây dựng Ngôi Nhà Chung tại Côn Sơn. Mọi người đều háo hức, lựa chọn từng viên đá mang về.
Mộc Lan chưa bao giờ nhìn thấy Tam Tổ nhưng qua lời kể của Thầy thì Mộc Lan cảm nhận được gương mặt hiền hậu của các Cụ. Và khi nghe Thầy nói các Cụ về xoa đầu từng học trò trong lúc cả đoàn dâng hương tại Vườn Tháp Huệ Quang mà Mộc Lan hạnh phúc lắm vì mình chưa làm được gì nhiều cho môn phái mà các Cụ vẫn luôn dành cho chúng con một tình yêu thương vô bờ.
Mỗi chuyến đi thành công là những đêm trăn trở của Thầy. Thầy đều mong muốn cho tất cả những thành viên tham gia có những kỷ niệm đẹp nhất. Dù rất bận công việc của Ngôi Nhà Chung nhưng Thầy vẫn dành cho chúng tôi những món quà đặc biệt. Khi lên đến Đỉnh Thiêng Yên Tử, Mộc Lan và mọi người trong đoàn được Thầy cho tập bài "Yên Tử Phù Vân Trận Pháp" mới. Khi bắt đầu vào Trận, Mộc Lan cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí chạy từ trên đỉnh đầu xuống và lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. Mộc Lan cảm nhận rõ nhất là khi Thầy hô "Linh khí của núi rừng Yên Tử hội tụ và dồn mạnh vào Bách hội của mỗi người ngồi trong trận" lúc này bách hội của Mộc Lan mở rộng ra biến thành hình một cái phễu hút linh khí từ trên xuống, chạy dọc trục sinh lực. Tiếng gió thổi, tiếng chuông ngân tạo nên một trận pháp vô cùng kỳ diệu.
Trời đã tối và nhiều sương nhưng Mộc Lan vẫn thấy quyến luyến chưa muốn về. Mong rằng mình sẽ sớm trở lại nơi bình yên và tràn ngập niềm vui này.
Lần sửa cuối bởi Mộc Lan, ngày 28-12-2016 lúc 08:58. Lý do: Sửa ảnh
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
dangthanhha (25-11-2014),Diệu Hồng (25-11-2014),dulichkhonggian (25-11-2014),Handi (27-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),Hạnh An (25-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoatran (25-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),lê chí công (25-11-2014),Liên Như (25-11-2014),Lobbyvietnam (25-11-2014),maiha (26-11-2014),manhcao277 (25-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (25-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (26-11-2014),nguyenthithu (25-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),phongha (26-11-2014),PhongThuyGia (26-11-2014),phule (29-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),Tamhuongthien (25-11-2014),tamminh (25-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thiền sư KM (25-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (25-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
25-11-2014, 12:34 #5
Đây là lần thứ hai con được theo Thầy về Yên Tử, trước đó con đã đến Yên Tử mấy lần rồi, nhưng chỉ là đi lễ hành hương nên không hiểu biết sâu xa như được đi với Thầy. Năm ngoái khi con đăng ký với ban tổ chức thì được chị Y Xuân gửi bài thơ của Thầy làm con xúc động và nhớ mãi:
Thầy Nguyệt Quang Tử có thơ rằng:
Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta thắp sáng, đường tu đây rồi
--------------------
Yên tử đã linh lại thêm linh
Phật kỳ soi rọi khắp chúng sinh
Chúng con đồng lòng xây bảo tháp
Thiền phái từ nay sẽ hưng vinh
(1/10/2011 Huyên Quang Sư tổ tặng)
Càng đọc bài thơ của Thầy con càng thấy thấm thía lời Thầy dạy. Mỗi lần đi với Thầy với lớp là con lại học thêm được nhiều điều mới mẻ và lý thú.
Năm nay đặc biệt hơn năm ngoái là chúng tôi được tự tay mang sỏi và nước suối giải oan của núi rừng Yên Tử về Ngôi Nhà Chung. Nên ai cũng háo hức nhặt thật nhiều những viên sỏi đẹp nhất
Suối giải oan
Chùa Hoa Yên - Ảnh Hanh Thông
Sau khi làm lễ tại chùa Hoa Yên. Thầy nói cho chúng tôi biết là Thầy vừa được các cụ xoa đầu và nói sỏi có rồi, nước suối và cây đều có rồi con có biết còn thiếu gì nữa không? Thầy nói còn thiếu khí và Thầy xin các cụ nối một đường ống dẫn khí từ Yên Tử vể Ngôi Nhà Chung, Thầy vừa nói dứt lời thì lập tức một đường ống xuất hiện ngay. Thầy đã giảng giải cho chúng tôi biết là Thầy xin gì các cụ đều cho hết nhưng phải có lao động thì thành quả mới bền vững được. (Chân Thầy đi tập tễnh nhưng Thầy vẫn cố để leo lên núi) Chúng tôi được học thêm bài học sâu sắc từ Thầy là cái gì cũng phải bỏ tâm huyết và lao động chứ không thể ăn sẵn, lười biếng thì kết quả không bao giờ lâu bền được.
Khi cả đoàn về Ngôi Nhà Chung để trồng cây và thăm công trình đang thi công. Chúng tôi háo hức trông cây và ngắm nhìn Ngôi Nhà Chung đang ngày ngày hình thành lên với biết bao tâm huyết và công sức của Thầy. Rồi đây chúng tôi sẽ sớm được ngồi học trên Ngôi Nhà Chung được nghe Thầy giảng, thu nhận những linh khí tốt nhất của đất trời Yên Tử- Côn Sơn
Chỉ có theo Thầy chúng con mới được hiểu nhiều điều mới lạ về thế giới vô hình, và cũng chỉ có Thầy mới làm lên lịch sử để đưa tâm linh đến với thế giới trần tục thôi ạ. Minh chứng chính là Ngôi Nhà Chung trong tương lai.
Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên đã cho chúng con những bài học vô giá . Cảm ơn anh chị em trong ban tổ chức đã bỏ công sức cũng như thời gian để tổ chức cho lớp chuyến đi thật bổ ích và lý thú. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.Lần sửa cuối bởi Thanh Bình, ngày 26-11-2014 lúc 13:25.
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
dangthanhha (12-08-2017),haixuyentb (25-11-2014),Handi (27-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),Hạnh An (26-11-2014),HoangSyHiep (26-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoatran (27-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),HươngNhu (25-11-2014),maiha (26-11-2014),manhcao277 (25-11-2014),Mộc Lan (27-11-2014),minhquan (25-11-2014),newebook (26-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (26-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),nhatcuunhan (28-11-2014),phongha (26-11-2014),PhongThuyGia (26-11-2014),phule (29-11-2014),Phương Nam (25-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thiền sư KM (26-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (26-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (25-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
25-11-2014, 14:45 #6
Khách
- Ngày tham gia
- May 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 2,250
- Thanked 465 Times in 17 Posts
Nếu như lần về Yên Tử này các ace trong đoàn đều có cảm nhận sâu sắc về Yên Tử thì với tôi ngoài những cảm xúc đó tôi còn nhận được bất ngờ khi tập bài Tiêu Vạn Bệnh trên đồi Kỳ Lân ở Côn Sơn. Sau buổi chiều leo núi YT thì hai chân tôi mỏi nhừ, cộng thêm với bệnh đau đầu gối và đau thần kinh tọa tái phát hơn một tháng nay thì vừa vào bài tập khoảng 10 phút chân tôi đã bắt đầu tê làm cho tôi ko thể tập trung được, cảm giác nhận được chủ yếu là người lắc lư mạnh phần đầu, có lực đẩy mạnh sau gáy làm tôi chúi đầu về trước mà ko dừng lại được.
Đến đoạn Thầy hô phát sóng não anpha và các tiếng tít tít vang lên thì tự nhiên có gì đó bao trùm lấy cơ thể tôi, tôi thấy đột ngột tối sầm rồi bao phủ trước mặt là màu tím hồng rất đẹp, sáng, rõ và nét như hình ảnh 3D. Quá bất ngờ tôi như ngây người ra ngắm màu tím ấy, tiếp đến hai mắt tôi máy rất mạnh, rôì có một luồng khí dội mạnh vào bách hội, khí tạo thành 1 vòng tròn bao trùm cơ thể và lan tỏa mạnh xuống người, sau đó tôi rơi vào trạng thái chao đảo gần như không biết làm gì để phản ứng lại với trạng thái đó nên tôi tập trung vào việc thở,thở và thở để cân bằng lại. Các màu sắc thay đổi dần và khi tiếng tít tít kết thúc thì mắt tôi máy giảm dần và màu cuối cùng tôi nhìn thấy là vàng nhạt. Tôi rất ít khi nhìn thấy hình ảnh và màu sắc khi thiền nhưng khi đã nhìn thấy thì tôi biết đấy không phải là tự kỷ ám thị. Tôi đã hiểu phần nào kết quả khi ngồi thiền ở nơi có mạch khí tốt. Tôi ước lần tới quay trở lại Côn Sơn tôi sẽ được ngồi thiền trong điều kiện sức khỏe tốt nhất để những cảm xúc và hình ảnh nhận được khi thiền sẽ được trọn vẹn.
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha
Diệu Hồng (25-11-2014),dulichkhonggian (28-11-2014),haixuyentb (25-11-2014),Handi (27-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),Hạnh An (26-11-2014),HoangSyHiep (26-11-2014),hoanlinh (25-11-2014),hoatran (27-11-2014),hoatuyet (25-11-2014),lê chí công (26-11-2014),LinhTâm (26-11-2014),longtadinh (26-11-2014),maiha (26-11-2014),Mộc Lan (27-11-2014),newebook (26-11-2014),Nganpham (25-11-2014),nganuoc (26-11-2014),nguyentran (25-11-2014),NguyetQuangTu (25-11-2014),phongha (26-11-2014),PhongThuyGia (27-11-2014),phule (29-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),Tâmminh (25-11-2014),Thanh Bình (25-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),THANHTINH (26-11-2014),theoThầy (25-11-2014),Thiền sư KM (26-11-2014),Thien Nghia (25-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),trungthanh (25-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (26-11-2014),Vidieu (25-11-2014),youme (26-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
26-11-2014, 08:10 #7
Phù Vân mây lượn ngang lưng trời
Con về Yên Tử bồi hồi vui
Có phải nơi sinh, duyên hẹn trước?
Xa rồi lòng nhớ mãi khôn nguôiLần sửa cuối bởi HoangSyHiep, ngày 26-11-2014 lúc 09:42.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep
Diệu Hồng (27-11-2014),dulichkhonggian (28-11-2014),Handi (27-11-2014),Hanhthong (26-11-2014),hoatran (27-11-2014),hoatuyet (26-11-2014),lê chí công (26-11-2014),longtadinh (26-11-2014),maiha (26-11-2014),Mộc Lan (27-11-2014),newebook (26-11-2014),Nganpham (26-11-2014),nganuoc (27-11-2014),nguyentran (27-11-2014),phongha (26-11-2014),phule (29-11-2014),Phương Nam (26-11-2014),Thanh Bình (26-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),Thiền sư KM (26-11-2014),Thien Nghia (26-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),Vidieu (26-11-2014),youme (26-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)
-
26-11-2014, 18:10 #8nhatchimai_2405 Guest
Thế là năm nay tôi lại được theo Thầy theo lớp về với Yên Tử, mỗi một lần đi là một trải nghiệm mới, một nhiệm vụ mới. Lần này về Yên Tử tôi cũng như mọi người trong đoàn háo hức chờ đợi, bởi ai cũng mang trong mình một tâm nguyện nho nhỏ: xin đá, nước, cây và khí thiêng của núi rừng Yên Tử về để mang thêm sinh khí về cho Ngôi Nhà Chung - tâm huyết của Thầy để lại cho muôn đời sau. Chặng đường thật dài, khi mà trên xe chúng tôi rất nhiều người bị mệt và say xe, cả những cao thủ như chị T.T và N.Ư cũng bị say. Tôi cũng bị mệt, đầu óc nặng trĩu quay cuồng, cố gắng mọi cách để quên rằng mình cũng sắp bị say như các chị. Cuối cùng rồi cũng đến nơi và chúng tôi được Thầy cho biết chiếc xe đó bị khí xấu nhiễm vào mà tạm thời chưa thể giải quyết triệt để được.
Bước chân đến chân núi Yên Tử với cái đầu nặng trĩu, tôi đứng tĩnh tâm xin thu linh khí Yên Tử để thanh lọc khí xấu trong người cho đầu óc nhẹ nhõm hơn để tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Kế hoạch đã thay đổi so với ban đầu, chúng tôi theo Thầy ra suối giải oan xin đá và nước ngay buổi trưa hôm đó. Ai cũng tìm nhặt những viên đá đẹp nhất, nhẵn nhất về cho Ngôi Nhà Chung. Rồi từng bao đá nặng lần lượt được xách về. Buổi chiều cả đoàn lên vườn Tháp rồi chùa Hoa Yên, lúc làm lễ xong Thầy nói rằng: Các cụ về nói với Thầy bây giờ các con đã có đá, có nước, có cây chỉ còn thiếu khí nữa thôi… Sau đó Thầy đã xin với các Cụ làm một đường ống dẫn khí của núi rừng Yên Tử về Ngôi Nhà Chung, khi nào đủ khí thì đường ống tự ngắt. Chúng tôi tiếp tục theo Thầy lên đỉnh thiêng Yên Tử, tại đây chúng tôi được tập YTPVTP. Tiếng nhạc thiền du dương đã đưa tôi bay bổng thật nhẹ nhàng, rồi hòa tan vào núi rừng Yên Tử. Tôi không cảm nhận được nhiều, nhưng có lúc thấy không gian xung quanh bừng sáng, ấm áp. Sau đó có từng cơn gió lạnh làm tay tôi lạnh cóng, nhưng trong người thì lại không lạnh. Cuối bài tập là tiếng chuông chùa ngân vang làm tất cả mọi người bừng tỉnh. Xuống núi với đôi chân đau và mệt nhưng vừa đi Thầy vẫn kể chuyện cho anh chị em chúng tôi, rồi còn vui vẻ chụp hình cùng khi chúng tôi mời Thầy. Mệt là thế nhưng buổi tối Thầy vẫn ngồi chữa bệnh cho chị Tường Vân (chị bị khí trùng ăn vào tạng phủ nên đã làm cho chị kiệt sức, nếu không có Thầy thì không biết chị sẽ như thế nào). Một ca bệnh rất phức tạp nhưng Thầy làm rất mau lẹ, sau đó Thầy còn ngồi nói chuyện cho chúng tôi nghe. Thầy dạy chúng tôi, làm gì cũng phải bỏ công sức ra thì mới bền và phải có niềm say mê thì mới làm tốt được.
Sáng hôm sau đoàn chúng tôi về Côn Sơn, nơi mà Ngôi Nhà Chung thân yêu đang được xây dựng từng ngày. Lần đầu được nhìn không gian nơi đây tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nghĩ rằng: một thời gian không lâu nữa, nơi đây sẽ hiện lên một ngôi nhà sàn tuyệt đẹp với dòng suối róc rách, hồ sen thơm ngát, những hàng trúc xanh, cây bồ đề rồi những cây hoa khác nữa…Tôi tin rằng, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều có cảm giác mong chờ ngày đó. Và người mong hơn cả có lẽ vẫn là Thầy tôi, vì đó là tâm nguyện lớn nhất của Thầy để lại cho muôn đời sau.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn ban cán sự lớp đã tổ chức cho chúng con những chuyến đi đầy bổ ích và ý nghĩa.
Con chúc Thầy vui, khỏe chúc cả lớp luyện tập tốt ạ.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405
Handi (27-11-2014),Hạnh An (27-11-2014),HoangSyHiep (28-11-2014),hoatran (27-11-2014),hoatuyet (27-11-2014),lê chí công (03-03-2015),LinhTâm (26-11-2014),Mộc Lan (27-11-2014),newebook (27-11-2014),Nganpham (27-11-2014),nganuoc (27-11-2014),nguyentran (27-11-2014),phongha (27-11-2014),phule (29-11-2014),Phương Nam (27-11-2014),Tâmminh (26-11-2014),Thanh Bình (27-11-2014),Thanh Quang (28-11-2014),thanhphong (29-11-2014),Thien Nghia (28-11-2014),tiendung23680 (26-11-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (26-11-2014),TuMinh (27-11-2014),Vidieu (27-11-2014),youme (27-11-2014)