Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Con được Thầy tặng quà!
-
21-11-2014, 11:24 #1
Con được Thầy tặng quà!
Con thật xúc động vì Thầy đã dành cho con chiếc vòng đeo tay thật đẹp vào đúng ngày 20/11 năm nay. Đó là món quà vô cùng ý nghĩa đối với con. Một món quà mà con đã ao ước từ lâu. Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều!
Con vui lắm Thầy ạ! Con cứ nhớ mãi hình ảnh Thầy bước ra từ căn phòng, khuôn mặt phúc hậu của Thầy nở nụ cười tươi, bàn tay Thầy vẫy vẫy con khi Thầy bảo có quà cho Hoatuyet. Con đã hồi hộp và háo hức chờ đợi chiếc vòng đặc biệt nhất của con từ rất lâu rồi. Con đón nhận món quà Thầy tặng mà lòng vui không kể xiết.
Cả ngày hôm nay con cứ ngắm đi ngắm lại chiếc vòng gỗ hóa thạch, miệng cười toe cười toét. Những viên thạch gỗ thật sáng, thật trong, lấp lánh trên tay con.
Thầy đã nạp năng lượng vào chiếc vòng cho phù hợp với cơ địa của con. Chiếc vòng sẽ là vũ khí để bảo vệ con khỏi khí tà, khí độc, khí xấu. Chiếc vòng sẽ giúp con có một sức khỏe tốt hơn và dẻo dai hơn. Chiếc vòng còn là một pháp bảo quý giúp con chữa bệnh cho chính mình và những người thân yêu. Con tin chiếc vòng sẽ luôn đem lại sự may mắn, bình an và hạnh phúc trong cuộc đời của con. Bởi con biết, mỗi khi nhìn thấy nó hàng ngày, là con lại thấy lòng mình ấm áp bởi tình thương yêu của Thầy đã dành cho con.
Thầy đã từng nói: "Gỗ hóa thạch mang trong nó một năng lượng rất lớn, có tác dụng rất tốt cho sức khỏe con người. Biết cách dùng thì sẽ khai thác được những công dụng đặc biệt của gỗ hóa thạch vì gỗ hóa thạch chứa trong nó tinh hoa năng lượng của trời đất". Kể từ khi Thầy đặt chiếc vòng vào tay con, chiếc vòng này sẽ mãi mãi ở bên con, không lúc nào rời.
Con trân trọng món quà mà Thầy đã trao tặng. Con sẽ dùng chiếc vòng hóa thạch vào những việc có ích. Con sẽ giữ gìn chiếc vòng thật trong, thật sáng; giống như giữ cho tâm hồn con thật sáng, thật trong.
Một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy thật nhiều ạ! Lúc nào con cũng mong Thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe, luôn nở nụ cười hiền hậu với tất cả chúng con!
Kính Thầy!An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
anbich (21-11-2014),BONGMAYHOA (21-11-2014),Diệu Hồng (21-11-2014),dochanh (24-11-2014),hagiangtptn (22-11-2014),haixuyentb (22-11-2014),Hạnh An (21-11-2014),HoangSyHiep (21-11-2014),hoanlinh (21-11-2014),hoasen (21-11-2014),Hoasentrang (21-11-2014),july (21-11-2014),kiencuong304 (21-11-2014),LinhTâm (22-11-2014),maiha (21-11-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),nganuoc (23-11-2014),nhatcuunhan (23-11-2014),Phương Nam (21-11-2014),Tamhuongthien (22-11-2014),Tâmminh (21-11-2014),Thanh Bình (24-11-2014),thanhphong (21-11-2014),THANHTINH (21-11-2014),Thiền sư KM (24-11-2014),Thien Nghia (21-11-2014),Thutrang (21-11-2014),tiendung23680 (21-11-2014),Tieutrucxinh (21-11-2014),Trần Kim Cương (21-11-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (21-11-2014),Vượng Kim Ngưu (26-11-2014),youme (22-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2014)