Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    5,223
    Thanked 3,767 Times in 131 Posts

    Mặc định Tản mạn với Thầy nhân ngày 20.11

    Từ khi có duyên được biết đến KCTL, nhất là từ khi được gặp Thầy và theo Thầy, con như được sống trong một thế giới khác, được tới chân trời mới mà mình luôn mơ ước. Điều này đã làm cuộc sống thực tại với bộn bề khó khăn trần tục của con trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì từ đây cách nhìn nhận vấn đề của con đã được thay đổi, và con đã có niềm tin.

    Thầy là một người Thầy có một không hai vì Thầy quá đặc biệt. Dạy chúng con về Khí công - Thầy là Khí công sư. Với quyền năng trong Thế giới Vô hình rất lớn nhưng Thầy giảng giải và giải quyết các vấn đề về tâm linh một cách khoa học và logic, hợp tình hợp lý và đầy tính nhân văn - Thầy không giống bất cứ một thầy tâm linh nào. Chữa bệnh (thành công đối với cả những bệnh nan y như ung thư) và dạy học trò chữa bệnh - Thầy là một bậc Đại Đại Thần Y, ….. Như thế, Thầy là …..(bao nhiêu)... thầy trong Một?

    Về vấn đề tâm linh, từ trước tới nay con vẫn luôn tin rằng trong những truyền thuyết, những tác phẩm truyện viễn tưởng , một số bộ tiểu thuyết phải có một phần sự thực nào đó chứ không hoàn toàn là hư cấu. Con tin vào sự tồn tại của một thế giới siêu nhiên được mô tả theo cách này hay cách khác theo từng nền văn hóa. Được theo Thầy, con hiểu rằng bên cạnh thế giới trần tục này còn những không gian khác, đôi lúc đan xen vào nhau. Phải chăng các thông điệp từ thế giới vô hình được chuyển tải và thôi thúc ngòi bút của các nhà văn. J. K. Rowling viết 7 tập truyện Harry Potter sinh động và hấp dẫn như bà đang đứng đâu đó quan sát và ghi chép về cuộc sống của giới phù thủy phương Tây. Thế giới và luật lệ của Ma cà rồng, Người Sói được Stephenie Meyer dẫn dắt qua bộ truyện Chạng vạng-Trăng non-Nhật thực-Hừng đông thật rõ nét. Đặc biệt con rất thích truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Trong đó có rất nhiều mối liên hệ với các câu chuyện của Thầy. Những nhân vật như Phật Tổ, Phật Bà, Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Na Tra, …..vẫn tiếp tục đời sống của họ trong Thế giới Vô hình

    Thầy vẫn thường xuyên giao lưu và được các vị tặng nhiều pháp bảo quý, đó là bằng chứng về sự tồn tại của họ.

    Con có một số so sánh vui: Con thấy khi đi làm việc Thầy hay gọi Thần linh cai quản khu vực lên hỏi giống như việc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không gọi Thổ địa, Thần núi, … lên hỏi. Khi ở đền Bà chúa Sao Sa trong chuyến đi Côn Sơn năm trước, Thầy gọi khí lạnh từ các biển băng về, tương tự như Khổng Minh (trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung) gọi gió Đông Nam trong trận Xích Bích vậy . (nếu con so sánh thế có gì không phải con xin Thầy thứ lỗi, nhưng đó là những nhân vật con rất yêu quý Thầy ạ).

    Cao siêu là thế nhưng Thầy lại gần gũi biết bao, như người Cha, người Chú của chúng con. Thầy dạy bảo, uốn nắn cho chúng con từ những việc rất bình thường trong cuộc sống. Sau khi được Thầy chỉ bảo, phân tích chúng con thấy rõ nhiều việc tưởng chừng nhỏ mà không nhỏ. Ví dụ như lần đi Yên Tử trước, khi Thầy bảo ngồi thiền, mọi người tự thu xếp chỗ ngồi cho mình, để Thầy phải nhắc việc quan tâm giúp đỡ người lớn tuổi; rồi hành động gắp thức ăn cho người khác, nên hay không nên, …. Mỗi lần được đi cùng Thầy, chúng con đều nhận được những kiến thức, thông tin bổ ích và hoàn thiện mình hơn. Chúng con thật may mắn và hạnh phúc khi được là thành viên của gia đình KCTL, được theo Thầy học tập và tu luyện.

    Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, con xin gửi tới Thầy những lời chúc tốt đẹp nhất. Con chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và Hạnh phúc; thành công trong sự nghiệp trồng người, đào tạo các thế hệ học trò thành những con người có ích cho xã hội; sớm hoàn thành được tâm nguyện về NGÔI NHÀ CHUNG KCTL.
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    anbich (20-11-2014),dangthanhha (20-11-2014),Diệu Hồng (20-11-2014),dochanh (24-11-2014),hagiangtptn (20-11-2014),Hanhthong (21-11-2014),HoangSyHiep (20-11-2014),hoanlinh (21-11-2014),Hoasentrang (20-11-2014),hoatuyet (21-11-2014),kiencuong304 (21-11-2014),lê chí công (24-11-2014),maiha (21-11-2014),manhcao277 (20-11-2014),manhtuongngo (20-11-2014),Nganpham (21-11-2014),nganuoc (20-11-2014),Ngoạn Hiền (20-11-2014),nguyentran (20-11-2014),NguyetQuangTu (20-11-2014),nhuhainguyen (20-11-2014),Phương Nam (20-11-2014),tam_thuc (20-11-2014),Tâmminh (20-11-2014),Thanh Bình (21-11-2014),Thanh Quang (21-11-2014),thanhphong (22-11-2014),THANHTINH (21-11-2014),thanhvinh (20-11-2014),thànhtâm (20-11-2014),Thiền sư KM (24-11-2014),Thien Nghia (20-11-2014),Thutrang (22-11-2014),Tieutrucxinh (21-11-2014),Trúc Trần (21-11-2014),trungthanh (21-11-2014),tuluyenthantam (20-11-2014),TuMinh (20-11-2014),Vidieu (20-11-2014),xuangiang14 (21-11-2014),youme (21-11-2014),Đại Minh (21-11-2014)

  3. #2
    trannam792003 Guest

    Mặc định



    Ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, học trò đến tặng hoa chúc mừng Thầy:
    - Chúng con chúc mừng Thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
    Thầy thủng thẳng nói:
    - Thầy có phải thầy giáo Việt Nam đâu mà chúc.
    Trời, nghe vậy học trò đứa nào cũng mắt tròn, mắt dẹt chả hiểu sao, đứa nào cũng căng óc ra nghĩ xem mình có gì sơ xuất....?
    Mình biết, Thầy nói đùa thôi, nhưng mà... Cũng đúng.
    Thử nghĩ xem, kiến thức mà Thầy dậy học trò có phải từ sách vở đâu, nó là kiến thức tận đẩu tận đâu ấy, cái kiến thức mà khoa học hiện đại còn chưa hiểu về nó...
    Thử nghĩ xem, ngoài mấy đứa học trò trần tục động một tý là đọc thần chú "Thầy ơi!!!" thì còn có những ai dùng hai tiếng " Thưa Thầy....." nữa ?
    Thử nghĩ xem ngoài kiếp này thì Thầy còn dậy chúng con ở kiếp nào nữa? Thầy còn dậy những học trò ở những không gian nào nữa ?

    Ở trần tục này, nếu không có ngày Nhà giáo Việt Nam thì học trò chúng con biết chúc mừng Thầy vào ngày nào? Vậy nên Thầy cứ là Nhà giáo Việt Nam đi ạ !!!

  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    An Tâm (21-11-2014),dangthanhha (21-11-2014),Diệu Hồng (21-11-2014),dochanh (24-11-2014),Hanhthong (21-11-2014),Hạnh An (21-11-2014),hoasen (21-11-2014),hoatuyet (21-11-2014),lê chí công (24-11-2014),LinhTâm (22-11-2014),maiha (21-11-2014),manhtuongngo (20-11-2014),newebook (21-11-2014),Nganpham (21-11-2014),nganuoc (20-11-2014),nhatcuunhan (21-11-2014),Phương Nam (21-11-2014),tam_thuc (21-11-2014),Thanh Bình (21-11-2014),Thanh Quang (21-11-2014),thanhphong (22-11-2014),Thiền sư KM (21-11-2014),Thien Nghia (21-11-2014),Tieutrucxinh (21-11-2014),tranquang1510 (20-11-2014),Trúc Trần (21-11-2014),trungthanh (21-11-2014),tuluyenthantam (23-11-2014),TuMinh (21-11-2014),Vidieu (20-11-2014),xuangiang14 (21-11-2014),youme (21-11-2014),Đại Minh (21-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •