Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Xin thầy thu nhận và chỉ giáo
Hybrid View
-
01-03-2011, 08:25 #1
Xin thầy thu nhận và chỉ giáo
Con sinh ngày 03/08/1989 con đang đi vào bế tắc về đường đi nước bước trong cuộc sống,Thầy có thể giúp con xem hộ con nhừng lời khuyên cho hướng đi với tuổi cua con được không
Nếu nhập môn thầy giúp con nên bắt đầu từ đâu
Con xin cảm ơn thầy trướcView more the latest threads:
- Xuất xứ bài luyện "Lương Tri Tâm Huệ...
- Tập bài luyện KCTL khi có động vật bên cạnh
- chuỗi ánh sáng vàng nhập vào cơ thể
- Trò hỏi Thầy giải đáp
- Vô thường là gì?
- Giải thoát là gì ?
- Câu hỏi và giải đáp trong buổi giao lưu tại...
- Tập khí công có thể bị sai
- Tu cho ai?
- Câu hỏi về chủ đề linh hồn và tiền kiếp
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới BatNga
thanhphong (29-07-2014)
-
01-03-2011, 08:44 #2
"Nguyên văn bởi tamanh
Gửi bạn BatNga:
Đọc bài bạn viết mình cũng đã thấy được phần nào về hoàn cảnh của bạn lúc này, hình như bạn đang ở trong vòng luẩn quẩn chưa có lối thoát. Mặc dù tính cách thật thà của bạn là một tính tốt, nhưng mọi việc đến với bạn chưa được suôn sẻ như những kỳ vọng của bạn và của những người thân. Bạn nên download bài TKKT tập một thời gian thì tâm bạn sẽ tốt hơn và lúc đó chắc bạn sẽ có định hướng cuộc đời rõ ràng hơn.
Chữ Tu bạn cũng đừng quá đặt nặng vấn đề là phải vào ăn chay hay vào chùa (Thứ nhất là Tu tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba tại chùa), điều khó nhất là đời đạo song tu. Bạn cứ yên tâm mà luyện tập rồi việc gì đến nó sẽ đến.
Chúc bạn thành công"
Đây là những lời khuyên rất rõ ràng, bổ ích và tâm huyết của bạn Tâm Anh.Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
nguyenthithu (18-11-2014),thanhphong (29-07-2014)
-
01-03-2011, 10:54 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Bài viết
- 117
- Cảm ơn!
- 348
- Thanked 676 Times in 75 Posts
- Khi sinh ra, ai cũng chưa thấy "CON ĐƯỜNG" (trường hợp đặc biệt đã thấy thì mình ko dám bàn). Đi rồi, mới biết đâu là ĐƯỜNG. Mình cũng không ngoại lệ! Ở tuổi bạn, 5 năm về trước lúc này mình cũng không khác bạn là mấy. Mới 1 hoặc gần 2 năm gần đây TÂM mình TĨNH hơn. Mình thấy lại nhanh thấy CON ĐƯỜNG hơn, lúc muốn nhanh thấy thì chẳng THẤY ĐÂU.
- Đọc tâm trạng của bạn, bỗng dưng mình nhớ lại điều mình mới NGỘ RA từ lời thầy dạy, bạn tham khảo nhé:
"Nhưng có ai biết trước mật mã sanh mạng của mình đâu? Ấy chỉ có thể tùy thuận tự nhiên, khỏi cần lo âu, cứ đợi nhân duyên đến. “Có ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu, liễu sum sê”, đây cũng là bảo người, chẳng cần cố chấp tìm tòi, cứ thuận theo tự nhiên, tục ngữ gọi là “sắp đặt tùy trời”.
Nếu biết tùy trời để đợi cơ duyên cũng không được, như thế quá bị động, chỉ hiểu theo túc mạng luận là nghiêng về một bên, cần phải tìm thêm một bên kia để hợp thành 2 điểm song song bao gồm hai mặt ẩn hiển mới được.
Túc mạng luận nhấn mạnh “thành sự tại trời”, chỉ nghiêng về một bên, chẳng phải toàn diện; cần phải đồng thời nhấn mạnh “mưu sự tại người”, theo mặt này chủ động siêng năng đi tìm gặp cơ duyên mới được." (http://www.tukhicongdentamlinh.com/s...=1469#post1469)Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
---
Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
---
Phật tức tâm - tâm tức Phật!
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam
nguyenthithu (18-11-2014),thanhphong (30-06-2014)
-
02-03-2011, 07:49 #4
Mong thầy sớm thu nhận
Thầy ơi từ hôm con lang thang trên mạng vô tình vào được trang này và đọc được những lời giảng dậy của thầy,
từ hôm con mong thầy thu nhận hôm nào con cũng mơ giấc mơ giống nhau 2 hôm nay rùi giấc mơ là:
Con đi đến 1 cái giếng khi thò đầu đến mặt giếng thì ở dưới giếng có 2 bàn tay người cầm trắc 2 bàn tay con kéo xuống giếng mặc dù con rất sợ nhưng con vẫn đứng vững ko bị rơi xuống.
Thầy ơi có phải tâm con bị làm sao ko a?
Cúi đầu mong thầy sớm thu nhận con
Tâm tĩnh có phải biến nguy thành an khôngLần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 02-03-2011 lúc 08:26. Lý do: Sửa chính tả
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới BatNga
thanhphong (29-07-2014)
-
02-03-2011, 17:46 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Bài viết
- 117
- Cảm ơn!
- 348
- Thanked 676 Times in 75 Posts
Theo mình, bạn thử tham khảo cách nghĩ này xem sao nhé:
"Trước khi đi ngủ, tức lúc thức: bạn hãy nhập tâm và nghĩ nếu tôi nay MƠ như thế nữa, thì sẽ có rất nhiều cánh tay phía trên giếng nữa (có thể là tôi, là bạn tốt của bạn, người thân của bạn, ...) kéo bạn lại! Tự bạn đã đứng vững rồi, có thêm lực kéo! Thì lo gì, ngoảnh mặt mà đi thôi.".
- Một ngày chưa được, 7 ngày chưa được! Chẳng lẽ: 1 tháng chưa được? Chẳng lẽ: không bao giờ được?! Cũng phải có 1 lần được chứ nhỉ!
Chúc bạn may mắn!Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
---
Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
---
Phật tức tâm - tâm tức Phật!
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam
nguyenthithu (18-11-2014),thanhphong (29-07-2014)
-
12-03-2011, 19:21 #6
BátNgã
Xin cảm ơn! Thầy và các anh chị, nhất là chị Vũ Hiên
Em mới tập TKKT gần được 1 tuần,1 ngày 2 lần, mấy hôm đầu mệt mỏi đau hết lưng sườn, sổ mũi thật khó chịu,nhưng mấy hôm nay cũng đỡ rùi vì mệt chăng nên người khi ngủ rất ngon, tinh thần thỏai mái hơn suy nghĩ cũng tích cực hơn trước, ko nôn nóng như trước
Nếu trước đây mà ra ngoài có ai bắt nạt thì nhất chết thì thôi, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Thì bây giờ biết Nhẫn hơn trước rất nhiều, ngộ ra nhiều thứ : Gia đình, bạn bè, đầu xanh đi trước đầu bạc, tội to nhất ở đời la Bất Hiếu ,còn truyện thành đạt hay ko đúng là:
Mưu sự tai nhân
Thành sự tại thiên
Cứ sống an nhàn với chính lương tâm của mình,cho dù ông trời cứ chớ trêu đi nữa thì cũng chẳng có gì hối hận.
...............
Trong quá trình tập luyện rất mong các anh, chị nếu em có gì ko biết mong anh chị chỉ bảo cho em.
Em xin cảm ơnLần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 12-03-2011 lúc 19:49. Lý do: Chính tả
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới BatNga
thanhphong (29-07-2014)