Kết quả 1 đến 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định Con thấy hình ảnh mình được đi trên hành lang Ngôi nhà

    Con thưa Thầy! Đêm hôm kia,khoảng gần 11h đêm,nhà con chuẩn bị đi ngủ,vì trẻ con nhà con chưa ngủ nên con vẫn chưa ngồi thiền được,nhưng mẹ chồng con ở phòng ngoài ngủ một mình nên bà đã bật bài để thiền,con nghe văng vẳng tiếng nhạc thiền mà tự dưng cảm nhận thấy mình mặc váy áo của người ngày xưa,đang đi trên hành lang của một ngôi nhà,ngôi nhà và hành lang có màu gỗ đậm,như kiểu nhà quan,hoặc nhà có điều kiện ngày xưa(chắc kiếp trước con là nô tì ở nhà này?!),những bậc cầu thang và hình ảnh ngôi nhà có màu gỗ gụ,hơi đen,lúc đó con chưa ngủ,nhưng lại chợt bừng tỉnh vì tiếng của bé lớn nhà con gọi để lấy tai nghe nghe thiền...Sáng hôm qua nhìn lại hình ảnh Ngôi nhà Chung thấy sao giống i hệt ngôi nhà mà con được đi trong đó đêm trước...Thầy ơi!Chắc Ngôi Nhà Chung đã có từ rất lâu rồi,được xây từ quá khứ,hoặc trong không gian,con cảm nhận thật lắm,như mình vừa bước từ đó ra Thầy ạ! Kỳ lạ quá?!!!

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    dangthanhha (18-11-2014),Diệu Hồng (18-11-2014),Hạnh An (18-11-2014),HoangSyHiep (18-11-2014),hoanlinh (19-11-2014),Hoasentrang (18-11-2014),hoatuyet (18-11-2014),july (19-11-2014),LinhTâm (18-11-2014),longtadinh (18-11-2014),manhcao277 (18-11-2014),newebook (18-11-2014),nganuoc (18-11-2014),nguyentran (18-11-2014),NguyetQuangTu (18-11-2014),phule (19-11-2014),Phương Nam (18-11-2014),Tamhuongthien (18-11-2014),tamminh (19-11-2014),Thanh Bình (18-11-2014),thanhphong (19-11-2014),theoThầy (18-11-2014),Thien Nghia (18-11-2014),Tieutrucxinh (18-11-2014),trungthanh (19-11-2014),Vidieu (19-11-2014),xuangiang14 (18-11-2014),Đại Minh (18-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •