Kết quả 1 đến 3 của 3
-
10-11-2014, 01:05 #1Dáng Nguyệt Guest
Tụê Pháp Trận-Tôi được sống trong điều kỳ diệu như giấc mơ đẹp
Vậy là ngày Chủ Nhật tôi chờ đợi đã đến,ngày Chủ Nhật mà tôi cùng tất cả các anh chị em đồng môn được đến lớp học KCTL,được gặp Thầy,nghe Thầy giảng bài,được Thầy tặng cho những món quà vô giá mà trần tục chưa bao giờ có...Sáng nay,khi mọi người đã tập hợp đông đủ,Thầy vào lớp,buổi học bắt đầu,Thầy kiểm tra lại cách thở ĐĐC mà hai tuần trước Thầy đã chỉ dạy,kèm theo cách thở theo nút của chuỗi Tràng Hạt...Mọi người được Thầy hướng dẫn lại cách thở ĐĐC lần theo chuỗi Tràng Hạt...Sau đó,Thầy bật Vạn Pháp Trận,và nói mọi người muốn gọi trận gì thì sẽ về trận đó,tôi tâm niệm xin được tập Tụê Pháp Trận và may mắn thay điều đó đã trở thành hiện thực,buổi trước,khi tập bài Tụê Pháp Trận lần đầu,tôi không có cảm nhận gì nhiều,nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác não mình nhẹ nhàng,đầu óc luôn sảng khoái,và tôi cứ tâm niệm,mong Thầy cho tập thêm,vì tự nhận thấy bản thân còn rất rất đần...Có lẽ Thầy đã đọc được tâm nguyện của học trò nên hôm nay,Thầy lại cho tập lại trận pháp,trận pháp hoàn hảo hơn buổi đầu tiên,..Khi Thầy hô trận pháp thanh lọc não bộ,dùng LQTP và nước VTCL tẩy rửa,thanh lọc các chất bẩn,chất cặn bã bám dính lâu ngày,năng lượng thừa trong các khe não được tẩy rửa,thanh lọc triệt để,tôi thấy não mình có các chất màu đen đang theo các khe não chảy xuống,chảy liên tục ,,,Thầy dùng các dụng cụ hợp lý hứng và mang ra khỏi não bộ,các dị vật được đẩy ra khỏi các khe não,tôi cảm nhận vỏ não tôi rất khô ráo,sạch sẽ và vỏ não của mình có mầu hơi hồng nhưng rất rất khô và sạch,sau đó Thầy dùng các pháp bảo làm sạch nội não,từng tế bào của nội não được thanh lọc,tẩy rửa,..Thầy dùng cây mía của TTCT,hoa dâm bụt và nước rửa mắt của cụ MĐC,..dùng cây gậy có đầu cuốn giẻ của Thánh Mẫu để khai mở ÂĐ,khai mở trục chẩm ấn,chẩm nhãn,khai mở tứ thần thông. Tôi thấy có dòng khí đi từ bách hội,xuống ÂĐ,TĐ,rồi đến huyệt Đản trung thì dừng lại rồi tan ra ở tại huyệt ĐT,liên tục khai mở ÂĐ,trục chẩm ấn,chẩm nhãn,đánh bóng trục chẩm ấn,chẩm nhãn,nửa người tôi nhẹ nhàng,lâng lâng,cảm giác êm dịu rất khó tả,không phải là cảm giác sung sướng mà có gì đó rất êm,dịu,nhẹ nhàng cứ lan tỏa trong cơ thể...rất diệu kỳ...Khi Thầy hô tia sáng của VPT xoáy mạnh xuống bốn huyệt tứ thần thông,tôi thấy trên đỉnh đầu có cảm giác như có lực ấn rất mạnh xuống bốn điểm tại đỉnh đầu,xoáy mạnh vào hạch tùng,kích phát hạch tùng,dòng khí đi sâu vào trong não,nằm trong não,Thầy dùng pháp bảo đánh thức những nơron thần kinh đang ngủ,hãy thức dậy để làm việc,dùng các biện pháp kiểm tra cơ chế hoạt động của các vi mạch điện tử,hiệu chỉnh thay thế,cân bằng hoạt động của các vi mạch điện tử,đưa các vi mạch điện tử của não bộ lên tầm cao hơn,hoạt động tốt hơn,tôi thấy như các vi mạch của mình đang nằm ngủ rất lâu đang được hồi sinh như một người đang được các bác sĩ dùng dụng cụ sốc phần tim để cứu sống bệnh nhân vậy,các vi mạch cứ rung lên,rung lên và dường như đang hoạt động trở lại một cách thông suốt,ngoài ra tôi,còn cảm giác đầu mình như một cái phễu,đang hút năng lượng,hút nguồn sáng từ trên rất cao vào não,nguồn sáng có màu vàng nhạt,làm cho não bộ thông suốt,trong suốt,kéo xuống tận hai cánh tay,bàn tay,trong suốt đến tận hai bàn chân,thấy mình trong veo như không còn thực thể nặng nề này nữa,vùng não như đang được đưa lên một tầng cao mới,rồi thực thể cố với theo và bắt kịp,nguồn khí êm ái kéo xuống hết cơ thể,điều kỳ lạ,đây là bài thanh lọc,kích phát vùng não bộ,nhưng tôi,lại thấy như cả người mình trở nên rất trong suốt..Thầy đưa Tụê pháp Trận vào vùng hạch tùng của các học trò,luôn giữ TPT ở đó để thanh lọc,kích phát tiềm năng của thiên nhãn,thiên nhĩ,luôn giữ gìn bảo vệ cho hạch tùng được khai sáng,hoàn thiện,thiết lập một hàng rào bảo vệ vùng não,tránh ngoại tà xâm nhập...Kết thúc buổi học,tôi trở về nhà đã lâu,thế nhưng sự thông suốt vẫn đang tồn tại trong cơ thể tôi,dường như sự thông suốt đó đang sống,đang thở cùng tôi trong từng nhịp đập,từng tích tắc,tôi thấy như mình không phải níu kéo những cảm nhận tuyệt vời như các bài luyện trước,dường như có điều gì đó rất rất tuyệt,rất thông,êm ái đang sống trong tôi,..tôi lại thấy nụ cười ấm áp của Thầy,gương mặt trang nghiêm,nhưng rất trong sáng của Thầy ấm áp trong tim mình,ngự trị trong trí não mình từng giây từng phút quý giá...có ai đó trong cuộc đời nếu muốn được hưởng niềm an lạc như chúng tôi,những học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử,mong rằng có đủ duyên,đủ phúc để đến được với Thầy...!!
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
anbich (10-11-2014),dangthanhha (11-11-2014),Diệu Hồng (10-11-2014),dochanh (18-11-2014),dulichkhonggian (10-11-2014),haixuyentb (10-11-2014),Hanhthong (18-11-2014),Hạnh An (10-11-2014),HoangSyHiep (10-11-2014),hoatuyet (10-11-2014),hocdao (14-11-2014),july (10-11-2014),kiencuong304 (17-11-2014),Liên Như (13-11-2014),longtadinh (14-11-2014),manhcao277 (10-11-2014),Mộc Lan (11-11-2014),minhquan (17-11-2014),Nganpham (10-11-2014),nganuoc (13-11-2014),Ngoạn Hiền (16-11-2014),nguyendinhtuan (14-11-2014),nguyenthithu (13-11-2014),nguyentran (11-11-2014),NguyetQuangTu (11-11-2014),nhatcuunhan (11-11-2014),Phúc Như Khoan (11-11-2014),Phương Nam (10-11-2014),quynhanh (10-11-2014),Tamhuongthien (14-11-2014),tamminh (19-11-2014),Tâmminh (10-11-2014),Thanh Bình (10-11-2014),Thanh Quang (11-11-2014),thanhphong (10-11-2014),THANHTINH (15-11-2014),theoThầy (12-11-2014),Thien Nghia (10-11-2014),Tieutrucxinh (12-11-2014),Trần Kim Cương (10-11-2014),trungthanh (10-11-2014),tuluyenthantam (13-11-2014),Vượng Kim Ngưu (10-11-2014),xuangiang14 (10-11-2014),youme (10-11-2014),Đại Minh (10-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-11-2014)
-
10-11-2014, 10:40 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Mình bị lỡ buổi học này vì phải đi công tác, thật tiếc quá. Biết có khi nào Thầy cho tập lại nữa ko, hu hu
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
dochanh (18-11-2014),hoatuyet (10-11-2014),LinhTâm (14-11-2014),longtadinh (10-11-2014),manhcao277 (10-11-2014),minhquan (17-11-2014),nguyentran (14-11-2014),phule (19-11-2014),Phương Nam (10-11-2014),Tâmminh (10-11-2014),Thanh Quang (11-11-2014),thanhphong (10-11-2014),theoThầy (12-11-2014),Thien Nghia (10-11-2014),trungthanh (10-11-2014)
-
13-11-2014, 19:30 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
“Ngẫu hứng” mà tuyệt vời!
Không hẳn chỉ có trong âm nhạc, thi ca mới có những tác phẩm ra đời trong trường hợp tác giả “ngẫu hứng” xuất thần mà sáng tạo nên những tác phẩm để đời, sống mãi với thời gian. Cuộc sống hàng ngày chúng ta đang sống cũng có nhiều trường hợp “ngẫu hứng” tuyệt vời như thế!
Hôm nay tôi không bàn về chuyện thi ca hay âm nhạc. tôi muốn nói đến cái “ngẫu hứng” tuyệt vời mà chúng tôi mới được thưởng thức, đó là bài “Tuệ pháp trận” thầy Nguyệt Quang Tử vừa cho chúng tôi tập cách đây ít hôm; Quả đúng như lời Thầy nói: “Chỉ khi nào ngẫu hứng thì mới có cái hay nhất”. Tôi nghiệm ra câu nói của Thầy thật chí lý.
Bài “Tuệ pháp trận” được Thầy “ngẫu hứng” làm ra, trên cơ sở nền nhạc của bài “Vạn Pháp Trận”. Buổi học đầu tiên Thầy trực tiếp gọi và chỉ huy trận. Nhưng điều mà tôi vô cùng cảm động đó là Thầy đã dành tâm huyết chỉnh sửa cái “ngẫu hứng” đó thành một bài tập rất hoàn chỉnh, và đến cuối buổi học lần thứ hai Thầy lại giành nó cho cả lớp chúng tôi như một món quà bất ngờ nữa vậy.
Một điều rất đơn giản mà lâu nay tôi không hiểu, hay nói đúng hơn là không biết, giờ đây nghe Thầy giảng tôi mới vỡ lẽ ra, đó là những khi người ta suy nghĩ, tức là não bộ của ta làm việc thì phải có chất thải, giống như mình ra mồ hôi; Nhưng cái chất thải đó đi đâu? Những chất bẩn, chất thải năng lượng đó vào cơ thể, nếu cơ thể tốt thì nó thải ra được ngay, nó đẩy ra ngoài qua đường khí, nếu không ra được nó sẽ dính bám vào các khe não của chúng ta. Dẫu rằng cơ thể con người tự biết loại bỏ những tạp chất đó, nhưng nếu chất bẩn quá nhiều, do dòng chảy của thời gian mà cơ chế tự đào thải của bản thân kém dần đi. Lúc này chỉ có môn năng lượng KCTL mới đảm nhiệm được chuyện này. Bài “Tuệ pháp trận” chính là công cụ giúp chúng tôi làm sạch não bộ của mình là như vậy
Qua bài “Tuệ pháp trận” tôi hiểu không phải chỉ để thanh lọc não bộ, mà khi đưa trận pháp này ra Thầy muốn tạo điều kiện cho chúng tôi bắt đầu tập dần cách gọi trận, sau này không có, không mở cái này vẫn gọi được vì lúc ấy đã biết cách gọi trận. Thầy giải thích: “Cơ thể con người ta có nhiều loại khí, khí chạy trong cơ thể gọi là nội khí, khí chạy ngoài cơ thể gọi là ngoại khí, chúng ta luyện tập để làm gì? Để làm chủ khí, đầu tiên là làm chủ nội khí, nội khí tức là mình dẫn khí chạy trong người được. Ví dụ: Xòe tay ra bảo là khí dồn ra tay, thấy tay tể tê thì đấy chính là phát năng lượng ra để chữa bệnh, còn bên này bảo thu vào thì thấy nó chạy vào, thì đây gọi là làm chủ nội khí. Hoặc là dẫn khí từ tim xuống thận v,v .Còn mình chỉ huy được khí ở bên ngoài mình thì đấy là chỉ huy ngoại khí, cái anh có khả năng chỉ huy được khí tức là anh ấy có khả năng gọi được trận, đầu tiên là trong một không gian nhỏ, tức là trong phạm vi hẹp, sau đó thì nó rộng ra và có thể chỉ huy cả khí trái đất luôn, rồi chỉ huy khí cả vũ trụ luôn, còn nếu cao hơn nữa thì có thể tác động đến cả vũ trụ bên cạnh”.
Bên cạnh việc thanh lọc não bộ cho mỗi học trò, Thầy còn chỉ bảo cho chúng tôi cách tư duy, cách nhìn nhận đánh giá vấn đề một cách khách quan, nhìn đúng vào bản chất của sự việc, để có cách giải quyết sự việc một cách hợp lý nhất v,v…
Đúng vậy! Ngẫm nghĩ lại tôi thấy tất cả các bài viết, các bài luyện Thầy đưa lên mạng, cho đến việc Thầy dạy chúng tôi trên lớp, hay bất cứ lúc nào cũng đều thể hiện một quy trình, đó là: Thầy cho chúng tôi học lễ trước, các bài của Thầy đều có trình tự từ dễ đến khó. Vì vậy sau mỗi buổi học về ghi chép và đọc lại, nghiền ngẫm lại tôi mới vỡ dần ra.
Thú thật, trước đây khi mới biết đến diễn đàn KCTL, tôi cứ nghĩ diễn đàn phải có một “bộ máy” tổ chức và điều hành đồ sộ, với đầy đủ các “ban bệ” như: Thiết kế, âm thanh, biên tập v.v; Nhưng khi được tiếp cận với “trụ sở” ấy tôi mới ngỡ ngàng và càng thêm kính phục Thầy - Tất cả chỉ có mình thầy! Các thành viên khác chỉ giúp việc mang tính chất nghiệp dư.
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ: Thầy bận như vậy, không biết Thầy làm các việc phức tạp nói trên vào lúc nào, mà có được những bài cho chúng tôi học và tập luyện một cách trau chuốt và chu đáo như vậy? - Rõ ràng phải tâm huyết lắm mới có được các bài luyện như thế.
Chúng con thật biết ơn Thầy! Trong tâm con tự hứa với lòng mình không bao giờ dám phụ công ơn Thầy, bởi Thầy đã vì các thế hệ mai sau, Thầy đã dày công vun đắp cho chúng con.Lần sửa cuối bởi Thanh Quang, ngày 14-11-2014 lúc 08:45. Lý do: chính tả
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
anbich (14-11-2014),DIỆU TÂM (29-02-2016),Diệu Hồng (14-11-2014),dochanh (18-11-2014),Dungnph (07-08-2020),haixuyentb (13-11-2014),Hanhthong (18-11-2014),hauyen (02-06-2015),Hạnh An (14-11-2014),HoangSyHiep (14-11-2014),Hoasentrang (13-11-2014),hoatuyet (14-11-2014),hocdao (14-11-2014),kiencuong304 (17-11-2014),Liên Như (18-11-2014),Lobbyvietnam (14-11-2014),longtadinh (14-11-2014),maiha (14-11-2014),manhcao277 (14-11-2014),minhquan (17-11-2014),newebook (14-11-2014),Nganpham (14-11-2014),nganuoc (13-11-2014),Ngoạn Hiền (16-11-2014),nguyendinhtuan (14-11-2014),nguyentran (14-11-2014),NguyetQuangTu (13-11-2014),nhatcuunhan (15-11-2014),phule (19-11-2014),Phương Nam (19-11-2014),Tamhuongthien (14-11-2014),tamminh (19-11-2014),Thanh Bình (14-11-2014),thanhphong (14-11-2014),thànhtâm (16-11-2014),theoThầy (16-11-2014),Thien Nghia (14-11-2014),Tieutrucxinh (13-11-2014),trungthanh (14-11-2014),tuluyenthantam (13-11-2014),TuMinh (14-11-2014),Vidieu (14-11-2014),Vượng Kim Ngưu (14-11-2014),youme (14-11-2014),Đại Minh (17-11-2014),Đức Tin (14-11-2024)