Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Gửi người mang danh Dương Tiễn
Hybrid View
-
28-02-2011, 14:01 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2010
- Đang ở
- TP.HCM, Sđt: 0936686696
- Bài viết
- 105
- Cảm ơn!
- 610
- Thanked 481 Times in 87 Posts
Gửi người mang danh Dương Tiễn
Tâm Anh xin phép đăng bức thư thứ 3 mà DT gửi Thầy NQT:
Dương Tiễn
Khách
Hết 3 ngày rồi
hết 3 ngày rồi tôi sẽ đi tìm thầy, thầy yên tâm không chết đột tử đâu mà sợ tôi chỉ rút hồn ra khỏi thân xác thôi.
Vài lời tâm sự
-Tôi không muốn nói gì về việc này, nhưng vì bạn cứ gửi thư làm phiền đến Thầy và diễn đàn. Tôi đành lên tiếng để bạn tĩnh tâm mà tu luyện và những người trên diễn đàn không mất thời gian về vấn đề này nữa, hãy dành thời gian và công sức đóng góp được gì đó cho đời, cho dân.
- Đây là những câu trả lời để cho bạn tỉnh ngộ :
+ Bản nguyên thần của bạn là một gã ăn mày đã có công tu luyện để rồi trở thành một chàng trai mở quán buôn bán và sửa chữa điện thoại như ngày hôm nay.
+ Bản nguyên thần của vợ bạn là một con lợn rừng đã có công tu luyện để trở thành người của kiếp này.
Gia đình bạn đang ở trên một vùng đất mà khí đất rất xấu, khí xấu này đã tác động tạo ra ảo giác và bệnh tự kỷ ám thị cho cả gia đình .Mọi hành động của bạn đều do vợ bạn chỉ đạo. Người đàn bà này nói rằng chồng thị chính là Dương Tiễn ( một thiên tướng trên Thiên đình xuống trần ). Từ những ảo tưởng trên mà bạn tự cho rằng mình rất giỏi và có sứ mệnh rất lớn tại trần gian. Những hành động của bạn vừa qua là một sự thách đố để muốn thi thố phép thuật của mình tại thế giới trần tục này!
- Tôi khuyên bạn thế này :
+ Nếu có phép thuật giỏi giang thật sự thì sao không hô mưa hoán vũ để cứu giúp cho những vùng hạn hán, sao không cho dừng mưa lại đối với những vùng ngập lũ.
+ Nếu phép thuật giỏi như thế sao không tiêu diệt hết bọn giặc ngoại xâm đang hàng ngày rình ngó cướp đất, cướp đảo của chúng ta.
+ Nếu có phép thuật giỏi giang như thế sao không rút hồn những kẻ đang làm hại dân hại nước.
+ Nếu có phép thuật giỏi giang như thế sao không chữa bệnh cho dân, sao không làm cho những người nghèo bớt khổ.
+ ……
Chúng tôi đã giúp giải khí xấu trên đất nhà bạn rồi, có thể một thời gian sau bệnh của gia đình bạn sẽ giảm, mức độ còn tùy thuộc vào sự giác ngộ mà hướng thiện của vợ chồng nhà bạn.
- Thầy NQT bận lắm không có thời gian nói chuyện với bạn đâu.
- Theo tôi các bạn nên dừng tranh luận việc DT tại đây.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Tâm Anh
-------------------------------
Tu lâu là để hiểu người
Tu cao là để làm người tốt hơn
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh
newebook (15-09-2014)
-
28-02-2011, 14:49 #2
Cám ơn Thầy và cùng các đệ tử/học trò của Thầy, em đã nghĩ đúng hướng giải quyết của Thầy, không có ngôn từ nào để nói ngoài 2 chữ TUYỆT VỜI
-
02-03-2011, 08:02 #3
BatNga
em thấy anh chị nói phải lắm mặc dù em chưa chính thức là đệ tử của thầy .Nhưng cũng mong anh chị có duyên gặp thầy trước đã học được nhiều điều hay có thể giúp em
em thì chẳng có tài cán gì ,làm đệ tử út cũng được,mong anh chị ủng hộ em sớm được nhâpn môn
-
02-03-2011, 18:07 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Bài viết
- 117
- Cảm ơn!
- 348
- Thanked 676 Times in 75 Posts
Đôi điều chia sẻ, mong bạn tham khảo:
- Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
- Vô tình cắm liễu, liễu lại sum suê
(mình chỉ nhớ đại ý như thế, có thể chưa chính xác lắm)
Cái gì đến, nó tự đến! Ngay cả việc MONG MUỐN TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ CỦA THẦY (út, hay cả, hay trưởng, hay thế nào đi nữa, ...) không phải quá quan trọng. Hãy vô tư và chú tâm tìm hiểu, cái tới tự tới! Nếu có thể, thử đặt nó ở trong TÂM mình xem sao?! Có nhất thiết, phải nói ra bằng lời không?!
Mình, cũng chỉ là một vị khách! Chưa phải là Nhập môn, Học trò, hay Đệ tử của thầy. Điều này, TÂM mình biết là thấy thanh thản lắm rồi.
Vài điều tâm sự, mong bạn vui!Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
---
Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
---
Phật tức tâm - tâm tức Phật!
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam
leducanh (19-04-2012)