Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Chờ chị LƯƠNG về ...

    Sáng nay nghe tin chi LƯƠNG về ….lòng bỗng thấy vui lạ chị LƯƠNG là con của bác VÍ, chị đi làm xa nhà 1 tháng chị mới về thăm nhà 1 lần. Lần nào gặp chị tôi cũng thấy vui vì chị và tôi khá là hợp nhau. Ngày chị về ...tôi vui lắm, nói cười tít mắt. Nhớ tháng trước chị đi, có dặn là tháng này chị đi hơi lâu. Mà đúng là lâu thật, tôi mong chị về như trời hạn mong mưa. Tôi nhìn chị LƯƠNG về lần này có vẻ gầy đi nhiều. Nhìn chị tôi thật xót xa. Tối 2 chị em ngồi trước biển tâm sự, thỉnh thoảng tôi lại thấy chị giở cái bọc ra đếm đếm. (Tôi ghé mắt nhìn trộm...Ôi toàn tiền mới!) Không biết có phải chi ghét tôi nhìn trộm không mà chị chửi luôn "Mả cha cái thằng nào làm cho nó lạm phát, chỉ tổ nặng mình!" Nghe chị chửi mà tôi chả hiểu gì cả! Có lẽ chị với cái thằng cha Lạm phát nào đó thù ghét nhau lắm vì tôi thấy chửi xong thì chị cứ ngồi lặng im mãi. Một lúc sau tôi mới dám hỏi:
    - Thế anh Phụ Cấp không về chung với chị đợt này sao?
    Chị nhìn tôi thở dài và im lặng.
    Em biết rồi còn phải hỏi. Anh Phụ Cấp tháng này chưa về được, có khi mấy năm anh mới về 1 lần, có khi anh không về.
    (Anh Phụ Cấp là anh em cùng mẹ khác cha với chị Lương mà anh có vẻ chảnh , không hòa đồng với anh em lắm).
    - Tôi nói “Dạo này bác NỢ hay nhắc chị lắm, bác ấy trông chị suốt”.
    - Chị biết rồi, chị sẽ ghé thăm bác ấy. Chị vừa phả khói thuốc vừa trả lời. Có đôi lần chị LƯƠNG đi lâu quá, sợ nhà mong nên nhờ anh bạn tên ỨNG về báo tin, mà thường thì chỉ khi ốm quá chị LƯƠNG mới nhờ anh ỨNG báo tin về. Có đôi lần tôi thắc mắc thì chị LƯƠNG nói 2 người làm chung chỗ, lại chung vị trí nên đổi nhau, mỗi lần anh ỨNG về thì chị LƯƠNG dù ốm cũng phải cố làm thay. Thế nên tháng nào anh ỨNG về qua nhà báo tin là tháng đó chị LƯƠNG nom tiều tụy hơn hẳn, tôi lại thương chị thắt ruột.
    - Chị nói "chị về nhà mấy hôm rồi chị lại đi. Kỳ này chị không ở lâu được".
    Tôi không trả lời ... ánh mắt nhìn xa xăm ... ngoài kia trời vẫn tối đen như mực ...
    Nhìn chị gầy xác xơ...mà tôi lại thương cái thân mình nó cũng xác xơ chả kém gì chị.

    Tôi nhìn chị rơm rớm nước mắt vì thương chị thì chị lại gắt om lên: "Ở cái xứ này ai người ta sống bằng Lương như vợ chồng Y- học nhà cô. Cứ ngớ ngẩn mãi như thế thì có ngày...sắn váy lên mà đi gặp anh Ứng...Ứng...Ứng...Ơ! Nhưng mà đúng là "Có khổ thì nó mới đi tu!".
    Tôi biết chị thương tôi mới mắng thế! Số tôi với số chị nó cứ thế hoài, không gặp nhau thì nhớ, thì chờ...Vừa gặp nhau thì lại quày quả bỏ nhau mà đi!
    Ấy vậy nhưng không thể nào bỏ nhau hẳn được đâu. Cứ đến hẹn thì lại về.

    (Nguồn: Sưu tầm từ internet)
    Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 08-11-2014 lúc 14:56.

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    anbich (08-11-2014),Diệu Hồng (08-11-2014),haixuyentb (08-11-2014),Hạnh An (08-11-2014),hoasen (07-11-2014),hocdao (23-11-2014),LinhTâm (08-11-2014),manhtuongngo (08-11-2014),Nganpham (07-11-2014),nganuoc (07-11-2014),nguyendinhtuan (08-11-2014),nguyenthithu (13-11-2014),NguyetQuangTu (11-11-2014),nhuhainguyen (09-11-2014),Phương Nam (08-11-2014),tamminh (08-11-2014),tam_thuc (07-11-2014),Thanh Bình (07-11-2014),Thanh Quang (11-11-2014),Thanhduong (08-11-2014),thanhphong (07-11-2014),THANHTINH (08-11-2014),thanhvinh (08-11-2014),thànhtâm (08-11-2014),Thiền sư KM (12-11-2014),Thien Nghia (07-11-2014),tiendung23680 (07-11-2014),Trần Kim Cương (07-11-2014),tuluyenthantam (08-11-2014),Vidieu (08-11-2014),youme (07-11-2014),Đại Minh (07-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (08-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •