Kết quả 1 đến 2 của 2
-
30-10-2014, 17:30 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Buổi học tuyệt vời và Tuệ pháp trận
Tôi là một trong những lính mới tò te, đến lớp còn nhiểu bỡ ngỡ, mắt tròn, mắt dẹt. Buổi học sáng Chủ nhật vừa rồi là buổi học thứ ba của tôi, đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai với những trải nghiệm thú vị.
Bắt đầu giờ học, Thầy mở bài Vạn pháp trận rồi trực tiếp gọi trận và hô. Chúng tôi được tập Tuệ pháp trận, một trận pháp có tác dụng làm sạch não bộ và khai sáng. Một bài tập thật mới lạ, khác với những bài luyện tôi được biết. Thầy dùng rất nhiều pháp bảo để làm sạch não bộ, sạch từ vỏ não tới từng khe, nếp nhăn nhỏ, từng chỗ ngóc ngách trong não của người tập. Thầy bảo là có nhiều người mà trong não bộ của họ, các khe não đen kịt và bị lấp đầy.Việc giải tỏa chất bẩn, làm sạch sâu trong từng tế bào như vậy thì y học hiện đại không thể giải quyết được. Vấn để này chỉ có các môn học về năng lượng, đặc biệt là KCTL mới xử lý được triệt để.
Vào bài được vài phút, một cách tự nhiên, trong đầu tôi xuất hiện tạp niệm : “hay quá, làm sao ghi được bây giờ nhỉ”. Rồi biết là không thể nên phải xua ý nghĩ đó đi và tự bảo sẽ cố nhớ. Nhưng trời ơi, các pháp bảo liên tục, liên tục theo lời hô của Thầy, không thể nhớ nổi. Đành phải bỏ qua để tập trung vào bài và cảm nhận vậy.
Mọi cảm giác tập trung vào vùng đầu. Đầu tiên tôi thấy đầu nặng trĩu xuống, sau đó cảm thấy đầu mình đang được massage đều và nhanh dần, rồi được tác động vào sâu trong đầu, cứ buồn buồn. Chắc hẳn các pháp bảo đang thực hiện lệnh theo lời hô của Thầy. Dần dần cảm giác đầu nhẹ đi, như việc rửa, gột, gom bỏ hết các chất bẩn theo lời dẫn luyện của Thầy đang được thực hiện. Đôi khi ấn đường hơi giật nhẹ, vùng trán thì buồn buồn, nhột nhột. Xung quanh người có khí mát, mơn man thật dễ chịu…..
Trong bài tập, Thầy đã đặt Tuệ pháp trận tự động tại hạch tùng của học trò. Trận pháp này có nhiệm vụ đánh thức các nơ-ron thần kinh đang ngủ, tự động làm sạch não bộ và khai mở. Thật tuyệt vời đối với chúng tôi, đặc biệt với những thành viên mới như tôi. Tôi nhớ gần đây khi đọc bài của một bạn chia sẻ trên diễn đàn là được Thầy trực tiếp khai mở, mình đã ước: “giá mà mình được Thầy khai mở”, thì giờ đây điều tôi thầm ước đã trở thành sự thực một cách bất ngờ. Cảm nhận rõ ràng bao tâm huyết, tình cảm, tấm lòng Thầy dành cho học trò trong từng lời hô, bao nhiêu pháp bảo quý giá giúp cho chúng con được làm sạch, được khai mở để có thể tiếp cận tốt hơn những kiến thức, thông tin của KCTL.
Bài luyện kết thúc, nét mặt mọi người đều hân hoan. Những trải nghiệm chúng con nhận được từ bài tập hôm ấy quả thật trên cả sự mong đợi. Chúng con biết ơn Thầy, xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
Rồi cảm giác tiếc nuối không lưu giữ được gì về những khoảnh khắc đó lại ùa về trong tôi và chắc cả đối với nhiều bạn khác. Thật tiếc nữa là khả năng cảm nhận của tôi chưa tốt nên không rõ ràng và chi tiết hơn được. Tôi hy vọng sẽ được đọc chia sẻ của các đồng môn để biết thêm những cảm nhận khác về bài luyện tuyệt vời này. Tôi biết nhiều bạn trong lớp có khả năng cảm nhận rất tốt và những thông tin của các bạn sẽ đặc biệt bổ ích đối với các bạn mới.
Thầy đùa là cho tập trận này vì thấy học trò “đần” quá (ôi, “đần” được như các bạn ấy là niềm mơ ước của con đấy ạ). Thầy bảo bài luyện hôm nay là Thầy ngẫu hứng. Nếu muốn có nhiều bài tập hay như thế thì đừng làm Thầy cáu. Hì hì, chúng con đâu dám ạ, nhưng vì còn kém nên còn để Thầy phải bận tâm, xin Thầy dạy bảo và đừng giận chúng con ạ. Con mong rằng Thầy sẽ luôn vui vẻ và ngẫu hứng như thế để chúng con được tập nhiều nhiều bài hay như vậy nữa.
Lời dạy và các câu chuyện của Thầy trong buổi học này cũng thật là ý nghĩa, chỉ xin đưa ra một số nội dung:
* Thầy bảo tiêu chuẩn đầu tiên của người đi học là lòng tin. Thầy đối với các Cụ đã có một lòng tin như thế, một sự tin tưởng tuyệt đối. Một người dù khả năng còn hạn chế nhưng có lòng tin, có tâm tốt thì khi chữa bệnh cho người khác thì hệ thống của Thầy sẽ tự động trợ giúp. Chính tôi đã trải nghiệm điều này khi chữa bệnh cho một cô bạn đồng nghiệp bị ốm trong đợt đi công tác (ca đầu tiên của tôi). Kết quả thành công đến mức cả 2 đứa cùng ngạc nhiên. Từ đang ho nặng, mất tiếng mà sau khi chữa lần đầu thì cả đêm cô bạn ngủ ngon, ngày hôm sau chỉ hơi húng hắng, chữa 2 lần nữa là khỏi hẳn luôn. Tôi không dám nghĩ mình có khả năng chữa bệnh, chẳng có gì trong tay ngoài lòng tin vào KCTL và chiếc điện thoại ghi các bài luyện. Chỉ tin rằng cho bạn nghe bài luyện và tâm niệm xin Thầy, xin bề trên giúp thì sẽ có tác động tốt, nếu không khỏi hẳn thì cũng sẽ đỡ nhiều. Và kết quả thật mỹ mãn, càng củng cố lòng tin của tôi vào sự kỳ diệu của KCTL.
* Thầy dạy chúng ta học, luyện tập để thoát khỏi con người trần tục. Muốn vậy, ngoài việc chăm chỉ luyện tập, còn phải thay đổi tư duy trần tục. Thầy cho biết, trong lớp có người đã được phong thần (ngưỡng mộ quá). Nhân nói về chuyện phong thần, Thầy kể một câu chuyện về Bát quái:
Bát quái là những vị thần có quyền năng rất cao và có nhiều công trạng trong thế giới tâm linh nhưng có một số người nói họ là Tà thần. Thầy hỏi Bát Quái về điều này và Bát Quái cũng thẳng thắn nhận là do từ trước đây rất lâu họ đã từng học Tà đạo. Chỉ vì một việc trong quá khứ xa xưa mà người tốt phải mang tiếng xấu sao? Thầy đề nghị Thái Thượng Lão Quân phong thần lại cho Bát quái. Thái Thượng Lão Quân nhất trí và liền cầm phất trần phất một cái thì đã có một Đài phong thần xuất hiện. Thầy rút Phong Thần Kiếm ra và bước lên Đài phong thần nói: " Bát Quái đã theo ta đi làm việc từ lâu và làm việc rất tốt. Hôm nay ta phong Bát Quái là Bát Chính Thần" . Cả tám ông cùng quỳ xuống quanh Thầy mà khóc …;
Nếu không nhờ cách tư duy logic minh bạch, và giải quyết đúng và thẳng vào vấn đề một cách nhanh gọn của Thầy thì tình trạng bị mang tiếng của Bát Quái sẽ bị treo lơ lửng như vậy đến bao giờ? Câu chuyện cũng là một minh chứng của vấn đề Tình thương mới thực quyền năng lớn. Có lẽ tới hàng nghìn năm, vấn đề này đã tồn tại, có nhiều người (có trách nhiệm cao trong thế giới tâm linh) biết nhưng sao không có ai thấy cần phải giải quyết, đối xử công bằng và trả lại danh dự cho Bát Quái …???.
* Thông tin hữu ích: Người bị bệnh gan nên đứng cạnh cây thông, chân đạp vào rễ, tay chạm thân cây, tâm niệm xin thu Mộc khí từ cây sẽ có những tác dụng tích cực đối với việc chữa bệnh.
Một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy về những bài luyện hay, những thông tin quý báu Thầy đã dành cho chúng con.Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
anbich (31-10-2014),BONGMAYHOA (31-10-2014),dangthanhha (31-10-2014),Diệu Hồng (02-11-2014),haixuyentb (31-10-2014),HoangSyHiep (31-10-2014),Hoasentrang (30-10-2014),hoatran (31-10-2014),hoatuyet (31-10-2014),hocdao (31-10-2014),HongThai (07-11-2014),hongvulien (31-10-2014),july (31-10-2014),lê chí công (31-10-2014),LinhTâm (31-10-2014),longtadinh (31-10-2014),maiha (31-10-2014),manhcao277 (31-10-2014),manhtuongngo (31-10-2014),Minh Toàn (28-10-2016),Nam Thảo Chi (17-07-2017),Nganpham (31-10-2014),nganuoc (30-10-2014),Ngoạn Hiền (13-11-2014),nguyenthithu (01-11-2014),nguyentran (03-11-2014),NguyetQuangTu (31-10-2014),nhuhainguyen (31-10-2014),Phúc Như Khoan (31-10-2014),sau_rungsau (04-11-2014),Thanh Quang (31-10-2014),Thanhduong (31-10-2014),thanhphong (31-10-2014),THANHTINH (31-10-2014),thànhtâm (31-10-2014),theoThầy (01-11-2014),Tieutrucxinh (02-11-2014),trungthanh (31-10-2014),tuluyenthantam (23-04-2016),youme (31-10-2014),Đại Minh (30-10-2014),ĐINHQUANG HIỆP (02-11-2014)
-
31-10-2014, 00:59 #2
Buổi học sáng chủ nhật vừa qua đã giúp tôi được hiểu hơn về Vạn Pháp Trận qua sự chỉ dạy trực tiếp của Thầy. Thêm một lần nữa Thầy lại dành hết tâm huyết để tạo ra trận pháp thật tuyệt vời cho chúng tôi.
Thầy cho chúng tôi biết: “Đây là trận pháp mà ta thích gọi trận gì thì ra trận đó”. Nghe thì có vẻ đơn giản mà không hề đơn giản chút nào bởi điều đó còn phụ thuộc vào cách gọi trận và quyền năng của người đó có thể gọi thành trận được hay không nữa. Muốn làm được việc này, trước hết chúng ta phải luyện tập để làm chủ nội khí, tức là thực hiện thành công việc “Dụng tâm dẫn ý, sinh khí tạo lực” trong cơ thể của mình. Sau đó lên mức cao hơn là điều khiển được ngoại khí hay có thể hiểu là chỉ huy được khí ở bên ngoài cơ thể. Đến lúc đó thì mới có thể gọi trận được.
Thật sự mà nói, đây là một việc hết sức nặng nề đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy vừa háo hức là vừa lo lắng, phải làm sao để thực hiện được yêu cầu của Thầy trong khi khả năng của mình còn kém cỏi thế này? Vậy mà Thầy vẫn bỏ công sức tạo ra trận pháp tuyệt vời như vậy để hỗ trợ, giúp cho chúng tôi “học dần cách gọi trận”. Điều đó đủ để thấy rằng Thầy vẫn kiên nhẫn và đặt niềm tin rất nhiều vào học trò chúng tôi. Đó là niềm vui và cũng là trọng trách cao cả mà chúng tôi phải đạt được.
Để minh chứng cho điều Thầy nói trên, Thầy đã cho chúng tôi tập bài “Tuệ Pháp Trận” mà ở đó Thầy gọi trận trên nền nhạc của “Van Pháp Trận”. Khỏi phải nói, khi tập xong chúng tôi thấy thích thú và cảm động thế nào! Thích thú vì lý do Thầy tạo bài này là để học trò chúng tôi “đỡ đần”, nên cần phải “làm sạch, khai sáng, bảo vệ não bộ” cho chúng tôi, thích thú nữa là Thầy đã sử dụng sức mạnh của KCTL trong việc “tẩy rửa chất bẩn trong từng tế bào não” (điều mà không có ngành y học nào có thể làm được). Và điều khiến chúng tôi cảm động là tình cảm Thầy dành cho những học trò còn khờ dại chúng tôi. Tình cảm đó ẩn chứa trong từng lời, từng câu trong bài luyện; để “cải tạo” bộ não còn quá nhiều khiếm khuyết của học trò, Thầy phải cẩn thận trong từng bước một: Thanh lọc thì phải “triệt để”, làm sạch thì phải “đến từng khe não” rồi dùng nước từ “Vạn Thủy Cổ Linh” để tẩy rửa…., Thầy còn sử dụng các loại pháp bảo để khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ, khai mở tứ thần thông, làm sạch hạnh tùng cho chúng tôi. Chưa hết, Thầy lại tiếp tục gọi trận để chỉnh sửa, nâng cấp cơ chế vi mạch điện tử của não bộ trong mỗi học trò nữa. Trận pháp nào của Thầy cũng chứa đựng tình thương yêu vô bờ bến đối với học trò và tất cả vạn vật chúng sinh!
Thầy hiểu và tâm lý với chúng con quá! Đây đúng là món quà mà chúng con đã mong chờ từ lâu rồi. Ngồi đắm chìm trong tiếng nhạc du dương, đầu con cứ liên tục căng ra rồi dần dần cảm thấy dễ chịu và thật thư thái, cả đến khi Thầy hô “từ từ dừng lại…” mà vẫn chưa muốn dừng... Chúng con sẽ cố gắng để Thầy không phải bận tâm nhiều về chúng con, để Thầy có thời gian “Làm những việc không nghĩ và nghĩ những việc không làm” ạ. Chúng con cảm ơn Thầy thật nhiều, thật nhiều nhiều nhiều ạ!
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
anbich (31-10-2014),dangthanhha (31-10-2014),Diệu Hồng (02-11-2014),Hạnh An (31-10-2014),HoangSyHiep (31-10-2014),hoasen (02-11-2014),hoatran (31-10-2014),hoatuyet (31-10-2014),HongThai (07-11-2014),hongvulien (31-10-2014),lê chí công (31-10-2014),longtadinh (31-10-2014),maiha (31-10-2014),manhcao277 (31-10-2014),manhtuongngo (01-11-2014),newebook (05-01-2015),Nganpham (31-10-2014),nganuoc (01-11-2014),Ngoạn Hiền (13-11-2014),nguyenthithu (01-11-2014),nguyentran (03-11-2014),NguyetQuangTu (31-10-2014),nhatcuunhan (03-11-2014),Phúc Như Khoan (31-10-2014),Thanh Bình (02-11-2014),Thanh Quang (31-10-2014),THANHTINH (31-10-2014),thànhtâm (01-11-2014),Tieutrucxinh (02-11-2014),trungthanh (31-10-2014),tuluyenthantam (23-04-2016),Vidieu (31-10-2014),youme (31-10-2014)