Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định Chuyện của tôi và KCTL

    Xin chào tất cả mọi người đã và đang luyện tập theo KCTL. Cái duyên dẫn tôi đến với khí công cũng rất tình cờ, và từ chỗ chưa biết gì và chưa bao giờ luyện tập gì tôi đã dần dần tìm hiểu về Khí công và về Thầy tôi bây giờ.
    Để tìm hiểu vể KCTL tôi đã đọc các bài viết của mọi người trên diễn đàn , rồi cũng bắt đầu luyện tập. Ban đầu ngồi thiền theo bài TKKT của Thầy trên diễn đàn thì cũng chẳng thấy gì ngoài tê chân. Càng về sau ngồi nhiều bắt đầu mới có cảm giác người lắc lư, quay tròn, người gập lên gập xuống, cuối cùng là cảm giác bay bổng khoan khoái. Tôi được đến gặp Thầy, rồi theo Thầy học tập. Dần dần Thầy đã đưa cho ACE chúng tôi rất nhiều bài tập để tự chữa bệnh. Tôi nhận ra bệnh của mình ngày càng hiện ra rõ rệt. Ngày trước tôi có bệnh đau mỏi vai gáy, tôi chỉ nghĩ rằng chắc do mình ngồi làm văn phòng nhiều ít cử động nên mới bị như thế và chắc rất nhiều người như mình nên tôi cũng mặc kệ chằng đi chụp chiếu gì cả. Chỉ đến khi tập luyện KCTL tôi mới phát hiện ra trong quá trình ngồi tập vùng vai gáy tôi càng đau buốt hơn. Tôi đã phải chạy đến nhờ Thầy: “Thầy chữa vùng vai gáy cho con với, khi con ngồi tập nó đau buốt lắm con không tập trung được”. Thầy bắt đầu kiểm tra và sau đó dùng tay đẩy khí xấu, khí độc, khí bệnh, kết tụ khí xấu ra khỏi vùng vai gáy của tôi. Tôi còn nhớ lúc đó khí xấu ra theo hai cánh tay rất nhiều. Đẩy được một lúc lâu, Thầy lại chuyển sang hút cho tôi. Thầy bảo khí độc trong vùng vai gáy của tôi nhiều quá tay Thầy cũng tê cứng lại rồi, thảo nào mà con đau như vậy. Tôi cũng thú thực với Thầy là ngày trước cũng thấy đau đau thôi nhưng khi ngồi tập thiền thì càng lúc càng đau. Sau lần chữa đó của Thầy tôi cũng thấy đỡ hơn rất nhiều (Con cảm ơn Thầy-Thầy đã nói đùa với tôi là cảm ơn vì đã chữa bớt bệnh cứng cổ à?) Tôi chỉ biết cười, trong lòng thầm biết ơn Thầy. Rồi hàng ngày tập luyện tôi không còn đau như trước nữa. Dần dần những cơn đau không còn xuất hiện làm tôi quyên mất là mình đã từng đau như thế nào. Bây giờ để ý lại mới thấy rằng dường như mình đã khỏi hẳn, mặc dù tần xuất ngồi làm việc không khác gì trước kia. Rồi một số lần đau ốm của tôi cũng tự được chữa khỏi nhờ tập khí công. Sau đó bệnh nghiệp kiếp của tôi lại có cơ hội lộ diện trong một lần đi chùa với lớp, lại là Thầy sử lý cho tôi. Nếu không có Thầy lúc đó thì không hiểu tôi sẽ ra sao. Đúng là tôi gặp may nên đã gặp được Thầy. Rồi chuyện không may của tôi nữa, tôi biết rằng những gì tôi tâm nguyện nhờ Thầy giúp về phần linh thì Thầy cũng đã giúp tôi rồi. Thầy đã từng nói với chúng tôi rằng: các con đã là học trò của Thầy thì các con luôn được giúp đỡ khi các con cần. Tôi biết những điều Thầy nói là sự thật, nên tôi tin tưởng những gì Thầy nói luôn đúng. Chính vì vậy khi nghe một số người nói không hay về chuyện con cái, về tương lai hạnh phúc, tôi vẫn vững tin vào lời Thầy: Cứ sống tốt đi rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.
    Vâng, Thầy ơi con tin, con tin rằng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể và sống tốt hơn để không phụ ơn Thầy.
    Con kính chúc Thầy luôn vui vẻ và mạnh khỏe để dạy bảo chúng con.

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    anbich (01-11-2014),dangthanhha (02-11-2014),Hạnh An (01-11-2014),Hoasentrang (03-11-2014),hoatuyet (01-11-2014),Liên Như (03-11-2014),LinhTâm (01-11-2014),manhcao277 (02-11-2014),Mộc Lan (02-11-2014),Nganpham (01-11-2014),nganuoc (14-12-2014),nguyenthithu (01-11-2014),nhatcuunhan (03-11-2014),tam_thuc (01-11-2014),Thanh Quang (01-11-2014),thanhphong (01-11-2014),Thien Nghia (01-11-2014),Tieutrucxinh (02-11-2014),trungthanh (01-11-2014),Vidieu (01-11-2014),xuangiang14 (03-11-2014),youme (01-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (02-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •