Kết quả 1 đến 4 của 4
-
28-10-2014, 12:47 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Đang ở
- Ha Noi
- Bài viết
- 58
- Cảm ơn!
- 1,823
- Thanked 1,203 Times in 63 Posts
Tâm Sự Của Mẹ con Cháu - Ngọc Minh
Cháu kính chào ông NQT, kính chào đại gia đình KCTL ạ. Mẹ con cháu tạ ơn ông NQT nhiều vì ông đã cử người giúp đỡ mẹ con cháu trong lúc mẹ cháu chuẩn bị sinh. Sau đây là những gì mẹ cháu kể lại cho cháu nghe trong ngày cháu chào đời.
18h30’ mẹ cháu tự nhiên bị vỡ nước ối, mẹ hốt hoảng vì thế là sắp sinh cháu rồi. Vậy mà theo dự kiến sinh, phải 3 tuần nữa cháu mới chào đời cơ. Mẹ lo lắng gọi điện cho mọi người để chuẩn bị vào Viện, và người mẹ không thể không gọi, đó là ông NQT.
“A lô Thầy ạ, con sắp sinh rồi, giờ con đang chuẩn bị vào viện ạ”
Thầy biết mẹ đang lo lắng vì mình ra đời sớm hơn dự kiến, Thầy bảo “ Cứ yên tâm, sẽ có người hỗ trợ”. Thế là mẹ yên tâm, chuẩn bị mọi thứ để vào viện. Đã lâu lắm rồi mẹ chưa phải vào viện, mọi việc thật lung túng. Mẹ còn bị y tá mắng vì mẹ chưa làm các thủ tục xét nghiệm trước khi sinh. Thực sự thì ngày mai mẹ mới định đi khám thai theo định kỳ và làm thủ tục xét nghiệm trước khi sinh, nhưng chưa kịp đi thì mình đã đòi ra rồi. Ngày trước sinh anh trai mình mẹ đã phải mổ, nên lần này mẹ cũng được chỉ định mổ cấp cứu. Mọi việc diễn ra khá nhanh. Trong lúc đợi kết quả xét nghiệm, mẹ nhắn tin cho Thầy. “ Thầy ơi, Thầy đặt tên cho cháu để con làm hồ sơ sinh của bé”. Ngay từ khi biết có mình trong bụng, mẹ đã có ý định nhờ Thầy đặt tên cho mình rồi, vì mẹ biết, được Thầy đặt tên cho là một niềm vinh dự và tự hào, và Thầy luôn đặt cái tên phù hợp nhất cho bé. Một lát sau Thầy nhắn lại “Ngọc Minh” và Thầy chúc “Mẹ tròn con vuông”. Khi nghe cái tên của con mẹ đã rất thích, vậy là con trai của mẹ tên là Ngọc Minh. Thầy chúc “mẹ tròn con vuông” là mẹ thấy yên tâm rồi, có Thầy là mọi việc sẽ ổn. Không phải việc gì mẹ cũng được tự quyết, vì mẹ sống cùng ông bà nội hơi gia trưởng và phong kiến, ông nội thường đặt tên cho cháu, nhưng riêng lần này thì không được. Mẹ bảo bố “Con tên là Ngọc Minh, hôm nào anh hãy tự đi làm giấy khai sinh cho con, đừng để ông làm” vì mẹ sợ ông sẽ đặt tên theo ý của ông.
Lúc mẹ chuẩn bị lên bàn mổ, mẹ đã rất sợ hãi, mẹ nhìn chiếc vòng ở tay mà mẹ luôn đeo 24/24 (chắc mọi người đều biết chiếc vòng đó quý như thế nào, đó là chiếc vòng gỗ hóa thạch) mẹ nắm chặt chiếc vòng trong tay và tự nhủ “mọi việc sẽ ổn thôi”. Khi bác sỹ chuẩn bị mổ, bác sỹ tháo vòng ở tay của mẹ ra, mẹ bảo “Hãy để chiếc vòng của mẹ ở chỗ quần áo của bé” và mẹ tận mắt ngoái nhìn y tá để chiếc vòng vào đó. Khi bác sỹ gây tê tủy sống, mẹ cảm giác như chết dần, mẹ thấy khó thở, mẹ cố nghĩ đến con và nghĩ Thầy đang ở bên, dường như mẹ đi xuống địa ngục dạo chơi, rồi mẹ nghe thấy tiếng khóc của con. Mẹ dần tỉnh lại, con đã chào đời rồi, tiếng khóc của con to quá, kéo mẹ lại về bên con. Y tá đưa con ra trước, con vẫn gào rất to như cố nói với mẹ “Mẹ ơi, nhanh lên rồi ra với con nhé”, mẹ như tỉnh hẳn, thấy bác sỹ đang khâu bụng mình lại. Khi mẹ được đưa về phòng hậu phẫu, câu đầu tiên mẹ hỏi là “Con đâu”, câu thứ 2 mẹ hỏi là “Chiếc vòng của mẹ đâu”, khi đã nhìn thấy thiên thần của mẹ đang nhắm mắt ngủ ngoan và bố đeo lại chiếc vòng vào tay cho mẹ, mẹ biết thế là “mẹ tròn con vuông”.
Ngọc Minh của mẹ sinh non, được có 2,7 kg thôi, điều mẹ lo lắng nhất đó là sợ hệ hô hấp của con không được tốt, những em bé sinh non thường hay yếu hơn những em bé đủ ngày đủ tháng. Ngọc Minh của mẹ chỉ khóc duy nhất lúc chui ra khỏi bụng mẹ thôi, và con cứ ngủ suốt trong khi những bạn khác thì cứ khóc te te và uống sữa suốt. Vì mẹ mổ nên vẫn còn đau lắm, chưa thể chăm sóc cho con ngay được và cũng chưa có sữa cho con bú. Bà pha sữa cho con uống nhưng con uống rất ít, chỉ được vài ba thìa rồi lại ngủ. Bà sốt ruột, bế con đi bú sữa nhờ của những mẹ có nhiều sữa, nhưng con cũng không bú. Con không khóc chút nào và cứ ngủ suốt. Mọi người thì sốt ruột lắm vì chẳng thấy con uống sữa gì cả. Mẹ cũng sốt ruột, nhưng trong thâm tâm mẹ nghĩ, con đang được nuôi dưỡng bằng nguồn năng lượng khác, con cũng thương mẹ lắm nên muốn để mẹ nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 3 mẹ mới bắt đầu cố ngồi dậy và tập đi, lúc này mẹ mới ăn được cháo. Ngày thứ 4 mẹ bắt đầu ăn cơm, và lúc này nguồn sữa non của mẹ mới về. Bây giờ mới là lúc mẹ bế được con và ngắm nhìn con kỹ hơn, cho con bú bằng dòng sữa mẹ. Ngọc Minh của mẹ đáng yêu quá! Tuy con hơi nhỏ nhưng bác sỹ khám cho con, bảo con bình thường. Vậy là mẹ yên tâm quá rồi. Ngày thứ 5, chúng ta được về nhà.
Ngày qua ngày mẹ nuôi Ngọc Minh bằng dòng sữa mẹ và nguồn năng lượng của KCTL qua các bài luyện của Thầy. Giờ đây con đã được một tháng, trộm vía con khỏe mạnh và đã tăng được 1,3 kg. Mẹ mừng lắm, muốn cảm tạ Thầy nhiều, Thầy hỏi “ Ngọc Minh có ngoan không?” Mẹ trả lời “ Chắc chắn là Ngọc Minh ngoan và giỏi hơn mẹ rồi”. Mẹ mới biết Thầy và biết KCTL có 2 năm nay, nhưng Ngọc Minh biết đến Thầy và KCTL từ trong bụng mẹ cơ, Thầy luôn bảo những học trò nhí luôn ngoan và học giỏi hơn bố mẹ, vì bố mẹ còn lười tập luyện và ương bướng lắm.
Thầy ơi, Thầy cho Ngọc Minh vào lớp Linh Tâm Hội Tụ, để con được học tập cùng các anh chị nhé. Con muốn được thầy chỉ dạy để trở thành người tốt và có ích cho xã hội ạ.
Một lần nữa, mẹ con con cảm tạ tình yêu thương vô bờ bến của Thầy!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Tình thương mơí thực quyền năng lớn
Để mãi Thiên Hà Xanh vẫn xanh
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen
anbich (29-10-2014),BONGMAYHOA (29-10-2014),dangthanhha (28-10-2014),Diệu Hồng (29-10-2014),haixuyentb (28-10-2014),Hạnh An (29-10-2014),HoangSyHiep (28-10-2014),hoatuyet (28-10-2014),hongvulien (28-10-2014),huongtamlinh (29-10-2014),july (28-10-2014),lê chí công (29-10-2014),Lê Minh (28-10-2014),Lobbyvietnam (28-10-2014),longtadinh (28-10-2014),manhcao277 (29-10-2014),minhquan (28-10-2014),nangbanmai (29-10-2014),Nganpham (28-10-2014),nganuoc (29-10-2014),Ngoạn Hiền (28-10-2014),nguyenthithu (29-10-2014),nguyentran (28-10-2014),NguyetQuangTu (28-10-2014),nhuhainguyen (28-10-2014),Phúc Như Khoan (28-10-2014),PhongThuyGia (29-10-2014),phule (29-10-2014),Phương Nam (29-10-2014),tam_thuc (28-10-2014),Thanh Bình (28-10-2014),thanhphong (28-10-2014),thanhvinh (29-10-2014),Thien Nghia (29-10-2014),Tieutrucxinh (28-10-2014),Trần Kim Cương (29-10-2014),trungthanh (28-10-2014),tuluyenthantam (28-10-2014),TuMinh (29-10-2014),Vidieu (29-10-2014),Vượng Kim Ngưu (29-10-2014),youme (29-10-2014),Đại Minh (28-10-2014),ĐINHQUANG HIỆP (29-10-2014)
-
28-10-2014, 15:24 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2014
- Đang ở
- Cầu Diễn - Hà Nội
- Bài viết
- 34
- Cảm ơn!
- 102
- Thanked 771 Times in 34 Posts
Chúc hai mẹ con hoasen khỏe mạnh. Bé ngoan, chóng lớn.
Cái tên Ngọc Minh làm mình nhớ đến chuyện: trước đây mình cũng đã định đặt cho cháu lớn nhà mình. Hồi đó đầu năm mới, đi lễ chùa, xin quẻ, phần cầu tự được bài thơ:
"....
....
....
Phân minh hòn ngọc tặng cho mi"
Mình chắc mẩm sắp có cậu quý tử, sẽ đặt tên là Minh Ngọc hay Ngọc Minh. Chỉ sau đó một thời gian ngắn thì mình có thai nhưng rồi lại đặt tên là Thiện Nhân cho vần với tên mẹ.
Mình luôn ước ao có thêm một cháu bé nữa để xin Thầy cho mình một bé gái
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới minhquan
BONGMAYHOA (29-10-2014),hoasen (29-10-2014),hoatuyet (28-10-2014),manhcao277 (29-10-2014),nangbanmai (29-10-2014),Nganpham (28-10-2014),Phương Nam (29-10-2014),Thanh Quang (30-10-2014),thanhphong (29-10-2014),Thien Nghia (29-10-2014)
-
28-10-2014, 15:50 #3
Nhật ký của 2 mẹ con cảm động lắm! Chúc hai mẹ con hoasen mạnh khoẻ!
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep
hoasen (29-10-2014),hoatuyet (28-10-2014),manhcao277 (29-10-2014),nangbanmai (29-10-2014),Nganpham (28-10-2014),Phương Nam (29-10-2014),Thanh Quang (30-10-2014),thanhphong (29-10-2014),Thien Nghia (29-10-2014),Vidieu (30-10-2014)
-
30-10-2014, 07:33 #4Trái tim dũng cảm Guest
Chúc mừng chị Hoasen và gia đình. Đọc câu chuyện của chị mà cũng thấy vui lây. Chúc Ngọc Minh hay ăn chóng lớn và sớm là thành viên của lớp Linh Tâm hội tụ.
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
hoasen (01-11-2014),Nganpham (30-10-2014),Thanh Quang (30-10-2014),Vidieu (30-10-2014)