Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định Mẹ tôi đã tập thiền!

    Cũng như bao người con khác, tôi luôn muốn ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của mình được mạnh khỏe, tinh thần thoải mái, tươi vui. Từ khi biết đến KCTL và những tác dụng tuyệt vời của nó, ngoài việc luyện tập để tăng cường sức khỏe cho bản thân, tôi cũng chia sẻ cho người thân trong gia đình cùng tập. Thế nhung không ai chịu tập theo tôi. Hàng ngày tôi thường chỉ ngồi tập một mình và gọi vía của người thân về tập cùng.

    Tôi có may mắn là trong gia đình không ai phản đối tôi tập thiền và theo Thầy Nguyệt Quang Tử cả. Bởi lẽ mọi người đều nhìn thấy được sự thay đổi tích cực của tôi sau cú sốc tâm lý nặng nề. Ai cũng biết đó là nhờ những bài luyện của Thầy. Hơn nữa Thầy đã giúp cho gia đình tôi giải quyết những việc rất khó mà chỉ Thầy mới có thể xử lý toàn diện, thấu tình đạt lý, chẳng hạn như giải quyết trùng tang bà nội tôi, xử lý Giếng Tử Thần khi đến lập ban thờ tổ tiên cho nhà tôi (Tham khảo: http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...eng-Tu-Than-1),... Vì vậy ai ai trong nhà tôi cũng đều trân trọng, biết ơn và cảm phục Thầy. Những việc tâm linh nào được Thầy giúp đỡ thì bố mẹ tôi hoàn toàn yên tâm mặc dù chưa thể hiểu hết được những việc Thầy làm.

    Mẹ là người hay gần gũi với tôi hơn cả. Việc tại sao tôi đến với KCTL, với Thầy tôi đều tâm sự cho mẹ tôi. Tôi đi đâu với lớp, với Thầy là bố mẹ tôi đồng ý hết không cần biết lý do. Tôi cũng hay đọc những bài viết trên diễn đàn cho mẹ nghe, cho mẹ xem video, clip khi Thầy làm việc, mang sách của Thầy tặng cho mẹ đọc. Mẹ tôi thích lắm, đọc hết cả 6 quyển sách, lại khoe với bác tôi và cho bác mượn để đọc nữa… Chỉ duy nhất một điều tôi chưa thuyết phục được mẹ tập thiền với tôi.
    Mẹ tôi lấy lý do là bận nhiều việc, lo nghĩ nhiều vấn đề nên đầu óc không tập trung ngồi một chỗ được. Thôi thì đành để khi nào mẹ thấy thích hợp thì sẽ tập vậy, tôi nghĩ bụng. Tôi cũng không nài ép gì nhiều, cứ để mọi việc tùy duyên!

    Cho đến 1 năm trở lại đây, chứng kiến cảnh nhiều người thân, họ hàng ốm đau, bệnh tật rồi ra đi. Bà và bác tôi bị tai biến, bác họ khác lại bị ung thứ vú… rồi thỉnh thoảng tôi lại về kể: Mẹ đứa bạn con bị u thận, cậu bạn cùng công ty bị máu trắng… chắc mẹ tôi nghe cũng sợ sợ. Sau mỗi lần kể tôi lại bảo: “Đấy, tuổi của bố mẹ với các bác các cô chú bây giờ lắm bệnh lắm tật lắm, mẹ tập thiền đi cho bọn con yên tâm. Chứ mẹ thấy như nhà bác Hiền ấy, một người đau ốm thì cả nhà phải trông nom chăm sóc rất vất vả, tốn kém. Cho nên tốt nhất là tự chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình đã, như vậy thì bọn con mới yên tâm làm việc được. Với lại mẹ có chăm chỉ tập thiền thì khi chẳng may mắc bệnh con mới dám nhờ Thầy chữa cho được chứ.”

    Cứ thế, mưa dầm thấm lâu, một ngày khi tôi đang chuẩn bị ngồi tập mẹ tôi bảo: “Mở bài TKKT mẹ tập cùng”. Ái chà!.. Phải nói là tôi mừng lắm nhưng không thể hiện ra mặt. Tôi dặn mẹ, trước khi tập thì mẹ phải tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho, kết thúc bài luyện thì chắp tay lễ tạ Người. Tôi chỉ cho mẹ tôi vị trí các huyệt đạo quan trọng mà Thầy nhắc đến trong bài luyện để mẹ tôi có thể hình dung ra khi tập, chỉ mẹ cách ngồi, cách bắt quyết,… quán tưởng… Sau đó thì hai mẹ con tôi cùng tập với nhau.

    Mẹ tôi ngồi bán già, là người có tuổi rồi nên hay bị đau nhức chân tay. Mỗi lần tập đều bi tê cứng chân lại thế nhưng mẹ tôi vẫn tập rất nghiêm túc, không ngó ngoáy người và hầu như không bỏ buổi nào. Mẹ tôi bảo chân tê lắm nhưng chỉ bị một lúc chứ không như kiểu tê mà mẹ hay bị, hễ ai lỡ động vào đau điếng người. Tôi hí hửng: “Chuẩn rồi mẹ! Mẹ bị đau khớp mà, có thể mẹ đang được chữa bệnh đó ạ.” Được một thời gian mẹ tôi khoe với các bác tôi rằng mẹ tôi tập thiền thấy người khỏe khoắn hẳn, sang ngủ dậy rất khoan khoái chứ không thấy uể oải như trước nữa. Điều đó làm tôi vui lắm! Vậy là tôi đã có thành công bước đầu trong công cuộc thuyết phục gia đình mình tập thiền rồi. Tôi yên tâm vì biết rằng mỗi bài luyện của Thầy sẽ giúp cho sức khỏe của mẹ tôi tốt lên, giảm đi nỗi lo bệnh tật. Dần dà tôi mong cả nhà tôi cả những người xung quanh cũng sẽ hiểu được lợi ích của thiền định, sẽ cùng tập với tôi. Dĩ nhiên tôi biết: “Mọi việc còn tùy duyên.”

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    anbich (26-10-2014),BONGMAYHOA (27-10-2014),dangthanhha (28-10-2014),Diệu Hồng (26-10-2014),haixuyentb (26-10-2014),Hạnh An (27-10-2014),HoangSyHiep (28-10-2014),hoasen (26-10-2014),hoatuyet (26-10-2014),HongThai (07-11-2014),lê chí công (02-11-2014),Lê Minh (26-10-2014),longtadinh (26-10-2014),maiha (26-10-2014),minhnhat (27-10-2014),newebook (26-10-2014),Nganpham (26-10-2014),nganuoc (26-10-2014),Ngoạn Hiền (28-10-2014),nguyentran (26-10-2014),nhatcuunhan (27-10-2014),nhuhainguyen (26-10-2014),phule (28-10-2014),Phương Nam (27-10-2014),tamminh (27-10-2014),tam_thuc (26-10-2014),Thanh Bình (26-10-2014),thanhphong (26-10-2014),THANHTINH (26-10-2014),thanhvinh (27-10-2014),thànhtâm (26-10-2014),theoThầy (26-10-2014),Thien Nghia (26-10-2014),Tieutrucxinh (26-10-2014),Trúc Trần (04-12-2014),Trần Kim Cương (26-10-2014),tuluyenthantam (26-12-2014),Vidieu (26-10-2014),youme (26-10-2014),Đại Minh (26-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •