Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chữa Bệnh Khỏi Sau Vài Phút
Hybrid View
-
30-10-2014, 09:32 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Chữa Bệnh Khỏi Sau Vài Phút
Câu chuyện tưởng như đùa, hóa ra là rất thật!
Số là tối thứ bảy (25/10/2014) tôi đến thăm thầy Nguyệt Quang Tử, ăn cơm và ngủ lại nhà Thầy để sáng mai đi học cùng với lớp. Buổi tối hôm đó mọi người ăn cơm ở nhà Thầy rất đông, gồm nganuoc, theoThầy, vợ chồng Lobbyvietnam - Vidieu, vợ chồng Đại Minh - Khánh Ly, Y Xuan, PHUCLONG…anh hocdao mới đi công tác ở Miền Trung cũng vừa về tới nơi.
Tôi để ý thấy thỉnh thoảng anh hocdao lại ôm vai trái và hơi nhăn nhó, theoThầy còn trêu anh: “Chắc đi công tác cho em nào tựa đầu vào vai ngủ nên đau chứ gì”. Mọi người cùng cười, rồi lại nói chuyện vui vẻ nên chẳng thấy anh hocdao nhắc đến chuyện đau vai của mình.
Sáng sớm hôm sau (26/10/2014) anh hocdao sang đón Thầy và tôi về lớp học. Sau khi ăn sáng, ba thầy trò ngồi uống nước ở một quán nước bên đường Đào Tấn, anh hocdao lại ôm vai, mặt nhăn nhó, vẻ mặt anh hôm nay mệt mỏi hơn hôm qua:
- Ôi sao cái vai hôm nay nó đau thế! Thầy ơi, con có một vết thương ở vai, khá nặng - hocdao nói.
- Ừ, nhưng vết thương này do một dị vật bay xẹt qua gây nên thôi, chứ không phải mũi tên hay dao chém.
- Vâng, đúng đấy ạ - Anh hocdao khẳng định thêm.
Tôi thấy Thầy cười cười và nói với anh hocdao: - Mặc kệ anh…Anh là bộ đội thì phải tự giải quyết.
Nói rồi Thầy đi ra xe. Chúng tôi theo Thầy lên xe để đến lớp. Trên xe, thầy trò chúng tôi lại nói chuyện khác, không ai đả động gì đến chuyện đau vai của anh hocdao nữa. Tôi cứ ngỡ câu chuyện bỏ lững đến đây rồi chấm dứt. Mà tôi cũng chẳng thấy Thầy chữa trị gì.
Lớp học nằm trong một ngõ nhỏ phố Vũ Thạnh, trên đường Giảng Võ rẽ vào. Buổi sáng sớm, đường phố Hà nội còn thưa thớt xe cộ vì chưa tới giờ cao điểm, nên chỉ mất vài phút đồng hồ xe của chúng tôi đã từ Đào Tấn ra đến Giảng Võ. Tôi còn nhớ là xe vừa qua khách sạn Hà Nội, nằm trên đường Trần Huy Liệu, đang lái xe bỗng dưng anh hocdao quay sang Thầy và nói:
- Con cảm ơn Thầy!
Thầy cười: - Tôi có làm gì đâu mà anh cảm ơn.
Anh hocdao: - Thầy vừa chữa vai cho con mà. Vai con giờ gần như hết đau rồi đấy.
- Đấy nhé! có anh Hạnh làm chứng nhé, từ nãy giờ tôi có làm gì đâu - Thầy cười và nói.
Tôi thật thà: - Dạ! Con ở “dưới này” làm sao biết được Thầy làm “trên ấy”.
- Tôi và anh ngồi cách nhau chưa đầy một mét, có xa xôi gì đâu, anh thấy tôi có làm gì đâu? - Thầy nói với tôi, rồi cười.
Tôi thì cứ ngẩn người ra, không hiểu mô tê thế nào. Với những gì tôi đã biết về KCTL, về Thầy, tôi chỉ hiểu và tin là Thầy vừa chữa vết thương cho Hocdao.
Thầy giảng giải thêm cho tôi: Để chữa vết thương, Thầy đã quay về thời điểm bị thương, khi có cái dị vật gần bay đến vai hocdao thì Thầy ấn cho người nó dúi xuống thấp, để dị vật bay qua. Sau đó Thầy chữa vết thương, bằng cách rửa sạch, cho thuốc làm lành vết thương…Đấy chỉ có thế thôi!
Câu chuyện cũng dừng lại ở đó bởi cũng vừa đến đường rẽ vào lớp học.
Buổi trưa trên đường về, tôi “phỏng vấn” về câu chuyện cái vai đau của anh hocdao sáng hôm nay, anh cho tôi biết:
- Mấy hôm nay thấy vai đau lắm, đau mấy lần rồi nhưng lúc ấy vẫn chưa phát hiện ra là vết thương, sáng nay lúc đang ngồi uống nước bỗng dưng lại thấy đau sạ vai, cái đau này nó khác với cái đau thực thể, lúc ngồi đấy phát hiện ra là vai mình bị thương.
- Cảm nhận của anh lúc đấy như thế nào?
- Khi ngồi lên xe tôi thấy vai nó nóng, thì tôi để ý, nên biết là Thầy đang chữa cho tôi rồi, một lúc sau thấy vai tê tê, tê tê và dần hết đau. Thầy thương học trò lắm. Bây giờ thì hết đau rồi.
Tôi thầm nghĩ càng thêm thán phục Thầy, Thầy luôn quan tâm thương yêu các học trò của mình, đúng nghĩa của người cha đối với những đứa con ruột thịt. Thầy luôn luôn làm việc ở mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm. Đúng như lời Thầy từng nói với chúng tôi: “Tôi chỉ làm những việc không nghĩ, và nghĩ những việc không làm”.Lần sửa cuối bởi Thanh Quang, ngày 01-11-2014 lúc 14:16.
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
An Tâm (31-10-2014),anbich (31-10-2014),dangthanhha (31-10-2014),haixuyentb (31-10-2014),Hạnh An (30-10-2014),HoangSyHiep (31-10-2014),hoatran (31-10-2014),hoatuyet (31-10-2014),hocdao (31-10-2014),july (31-10-2014),Lobbyvietnam (30-10-2014),longtadinh (30-10-2014),maiha (31-10-2014),manhcao277 (31-10-2014),Nganpham (30-10-2014),nganuoc (30-10-2014),nguyendinhtuan (05-11-2014),nguyentran (30-10-2014),nhatcuunhan (30-10-2014),Phúc Như Khoan (31-10-2014),PhongThuyGia (31-10-2014),tam_thuc (30-10-2014),Tâmminh (30-10-2014),Thanh Bình (30-10-2014),thanhphong (31-10-2014),THANHTINH (31-10-2014),thànhtâm (31-10-2014),Thien Nghia (30-10-2014),Trần Kim Cương (30-10-2014),trungthanh (30-10-2014),tuluyenthantam (30-10-2014),TuMinh (31-10-2014),Vidieu (30-10-2014),xuangiang14 (31-10-2014),youme (30-10-2014),Đào Hương 95 (04-10-2020),Đại Minh (30-10-2014),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2014)