Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    20
    Thanked 256 Times in 8 Posts

    Mặc định Xin hỏi Thầy về giấc mơ

    Kính chào Thầy
    Xin chào các anh chị em trên diễn đàn

    Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi.
    Hôm qua, tôi có một giấc mơ lạ. Tôi thấy mình cứ lao đi trong rừng trúc bạt ngàn, đôi lúc tôi thấy chấp chới, chỉ trực ngã. Lúc lại thấy mình ngồi ở cáp treo nhìn xuống phía dưới, có một rừng trúc rất đẹp. Tôi cứ lao đi như thế, mà chỗ đó có nhiều trúc lắm, xanh ngút tầm mắt. Người nhà nói tôi ngủ mê, nói ra miệng cái gì đó rất nhiều, như đang quát và chỉ đạo ai đó. Sáng nay ngủ dậy, tôi khá mệt và mất sức

    Tôi rất muốn hỏi là liệu có phải đấy là vía của tôi về Yên Tử không? Tôi có cảm giác mình đang đi lạc trong rừng trúc, đi tìm trúc để làm gì đó, tôi cứ đi tìm mãi.

    Từ khi tập KCTL, tôi biết nhiều giấc mơ của tôi không đơn giản chỉ là giấc mơ, nên cứ mạnh dạn hỏi Thầy như vậy?

    Cảm ơn Thầy
    Xin chúc Thầy sức khỏe
    Hương Nhu

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HươngNhu

    anbich (24-10-2014),dangthanhha (23-10-2014),Diệu Hồng (24-10-2014),haixuyentb (23-10-2014),Hạnh An (23-10-2014),hoanlinh (25-10-2014),Hoasentrang (23-10-2014),hoatuyet (24-10-2014),LinhTâm (23-10-2014),Lobbyvietnam (24-10-2014),longtadinh (23-10-2014),manhtuongngo (23-10-2014),Mộc Lan (24-10-2014),Nganpham (23-10-2014),Ngoạn Hiền (25-10-2014),nguyenthithu (24-10-2014),nguyentran (23-10-2014),phule (29-10-2014),Phương Nam (24-10-2014),tam_thuc (23-10-2014),Thanh Bình (24-10-2014),thanhphong (24-10-2014),THANHTINH (24-10-2014),theoThầy (23-10-2014),Thien Nghia (24-10-2014),tuluyenthantam (23-10-2014),Vidieu (23-10-2014),Đại Minh (23-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •