Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    16
    Cảm ơn!
    654
    Thanked 520 Times in 18 Posts

    Mặc định Bệnh thần kinh tọa sáu năm và ba lần chữa

    Chữa bệnh thần kinh tọa

    Đã hơn một tháng rồi ducdokieu có chữa một ca . Bệnh nhân tên là Vường là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu và đang là chủ quán trà đá , nhà ở gần nơi ở hiện nay của ducdokieu . Hôm đầu tiên ducdokieu vào quán ngồi uống nước thì chị vợ của bệnh nhân nói . Hôm nay anh Vường đau quá không dậy đi được ! ducdokieu hỏi thì chị ấy bảo anh nhà chị bị đau dây thần kinh tọa đã sáu bảy năm nay rồi . Nhờ bác sĩ tiêm thì anh ấy sợ đau , mà không hiểu sao cũng bị bệnh giống nhau người khác uống thuôc nam thì khỏi bệnh , anh nhà chị cũng uống thuốc ấy thì không khỏi bệnh !!! Có lẽ do mình chưa được gặp thầy gặp thuốc ! Nói chuyện được một lát chị ấy lại nói nếu may mà gặp được thầy giỏi thì may ra mới chữa khỏi được bệnh ! Được một lát chị ấy lại nói anh ấy nếu gặp thầy gặp thuốc ...... đến đây thì ducdokieu nghĩ có lẽ nhà này gặp may thật .
    Căn bệnh này cách đây khoảng hơn hai năm ducdokieu đã chữa một ca đã khỏi . Nghĩ vậy ducdokieu nói với chị chủ quán . Bệnh này em có thể chữa được , có lẽ là anh nhà chị gặp may rồi đấy , tí nữa chị đưa em sang nhà để kiểm tra nếu được em sẽ chữa cho . Có người bên cạnh hỏi ? Anh chữa bệnh bằng phương pháp gì vậy ? Ducdokieu nói tôi chữa bệnh bằng khí công . Anh ta lại hỏi có phải anh học ở môn phái nào ? Tôi học và chữa bệnh bằng phương pháp khí công tâm linh ..... chị chủ quán nói được vậy thì tốt quá , chú sang xem hộ cho anh nhà chị với .
    Sang đến nhà thì thấy bệnh nhân vẫn đang nằm ở ghế . Chị vợ bênh nhân nói với chồng . Anh dậy để chú ấy xem có được thì chú ấy chữa cho ..... ducdokieu bảo anh ngồi thả lỏng cơ thể nhắm mắt lại để xem có cảm nhận được khí hay không . Nhớ lại thời gian vừa rồi ducdokieu hay mơ ngủ có những con vật nó về ở với mình . Có con vật nói là do chủ của nó bị chết nên nó xin ducdokieu cho nó ở , có con lại đòi cho nó xem chuồng nếu không nó sợ chủ của nó không đồng ý cho ở với ducdokieu ....và cả trận khí của ducdokieu nữa ......ducdokieu nghĩ đây là dịp để thử xem trận khí và các con vật của mình có khả năng chữa bệnh tới đâu . Không lẽ cứ có việc gì cũng nhờ Thầy ! Nghĩ sao làm vậy một tay đặt vào lưng bệnh nhân , một tay thu khí với tâm niệm hôm nay con muốn luyện trận khí chữa bệnh con xin mời Thầy , mời các vị bề trên của con, về giúp con luyện trận khí chữa bệnh , giải bệnh cho người bệnh ....Được khoảng mười phút không thấy phát khí nữa ducdokieu kết thúc buổi chữa bệnh đầu tiên .
    Sau khi chữa bệnh ducdokieu hỏi bệnh nhân . Anh thấy thế nào ? Có cảm giác gì trong cơ thể không ? Bệnh nhân nói anh thấy nhẹ hẳn người như là có cái gì đó thúc xuống dưới hông ấy . Ducdokieu nói đấy là khí dồn xuống để chữa bệnh , có như thế thì bệnh mới khỏi được ....những loại bệnh tương tự như bệnh của anh em đã chữa rồi , em sẽ chữa cho anh liên tục ba lần sau đó thì nghỉ một tuần đến mười ngày để theo dõi . Nếu khỏi rồi thì thôi , chưa khỏi thì chữa tiếp ....trong thời gian chữa bệnh có thể bệnh sẽ đau nên đấy nếu có thì đấy nó giống như là công thuốc ấy . Ducdokieu kể cho người bệnh nghe một trường hợp bị đau nên khi đang chữa bệnh để cho bệnh nhân chuẩn bị sẵn tâm lí ....
    Chữa đến buổi thứ ba thì ducdokieu hỏi bệnh nhân . anh thấy thế nào rồi ? Bệnh đỡ hơn nhiều chưa ? Cũng đỡ hơn được đến bảy tám mươi phần trăm rôi đấy chú ạ . Sau đó ducdokieu đi Côn Sơn khoảng hai tuần thì có việc về nhà . Tranh thủ vào quán uống nước thì thấy bệnh nhân mặt tươi rói phấn khởi nói chú ơi anh khỏi hẳn bệnh rồi anh cũng chẳng thuốc men gì cả . Cám ơn chú , mời chú uống nước ! ......... đến đây thì ducdokieu ngộ ra được một điều . Thì ra là như vậy ........
    VỮNG BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐẠO

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ducdokieu

    anbich (22-10-2014),BONGMAYHOA (23-10-2014),dangthanhha (23-10-2014),Diệu Hồng (24-10-2014),haixuyentb (23-10-2014),Hanhthong (23-10-2014),HoangSyHiep (23-10-2014),HongThai (22-10-2014),hongvulien (19-11-2014),longtadinh (23-10-2014),manhcao277 (22-10-2014),Nganpham (22-10-2014),Ngoạn Hiền (25-10-2014),nguyenthithu (23-10-2014),nhatcuunhan (22-10-2014),phan thanh mai (12-08-2017),PhongThuyGia (23-10-2014),Phương Nam (23-10-2014),tamminh (24-10-2014),tam_thuc (23-10-2014),tanrau (28-06-2016),Thanh Bình (23-10-2014),Thanhduong (23-10-2014),thanhphong (23-10-2014),THANHTINH (22-10-2014),thànhtâm (23-10-2014),theoThầy (23-10-2014),Thiền sư KM (23-10-2014),Thien Nghia (22-10-2014),Trần Kim Cương (23-10-2014),trungthanh (23-10-2014),tuluyenthantam (22-10-2014),TuMinh (23-10-2014),Vượng Kim Ngưu (23-10-2014),xuangiang14 (23-10-2014),youme (23-10-2014),ĐINHQUANG HIỆP (24-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •