Kết quả 1 đến 4 của 4
-
20-10-2014, 11:04 #1
Cám ơn lời chúc của Thầy và các anh.
Con xin cám ơn Thầy,các anh đã gửi lời chúc tốt đẹp và những đóa hồng tươi thắm đến các cô, các chị, các em nhân ngày phụ nữ Việt nam.
Cám ơn lời chúc của Thầy
Cám ơn lời chúc của người anh em
Cám ơn những đóa hồng xinh
Chị, em hạnh phúc hăng say luyện rèn
Cho sức ngày một khỏe hơn
Cho tâm thêm sáng, cho thân nhẹ nhàng
Cho da ngày một mịn màng
Để cùng tiến bước sánh cùng anh em.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
anbich (21-10-2014),BONGMAYHOA (21-10-2014),dangthanhha (21-10-2014),Diệu Hồng (21-10-2014),haixuyentb (21-10-2014),Hạnh An (21-10-2014),HoangSyHiep (21-10-2014),Hoasentrang (20-10-2014),hoatuyet (20-10-2014),HongThai (22-10-2014),LinhTâm (21-10-2014),longtadinh (21-10-2014),manhtuongngo (23-10-2014),Mộc Lan (21-10-2014),Nganpham (20-10-2014),nganuoc (23-10-2014),nguyenthithu (22-10-2014),nguyentran (20-10-2014),Phương Nam (21-10-2014),Tamhuongthien (20-10-2014),tamminh (21-10-2014),tam_thuc (20-10-2014),thanhphong (20-10-2014),theoThầy (21-10-2014),Thiền sư KM (22-10-2014),Thien Nghia (20-10-2014),Tieutrucxinh (20-10-2014),trungthanh (20-10-2014),tuluyenthantam (20-10-2014),TuMinh (21-10-2014),Vidieu (20-10-2014),youme (20-10-2014),Đại Minh (20-10-2014)
-
20-10-2014, 22:53 #2Y Xuan Guest
Con cảm ơn Thầy đã dành lời chúc mừng tới chúng con nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn Thầy đã dành tình yêu thương, sự quan tâm, chỉ dạy tới chúng con trong cuộc sống, giúp cuộc sống của chúng con thêm ý nghĩa.
Cảm ơn tất cả các anh, các em đã dành những tình cảm chân thành, lời chúc mừng và những bông hoa đẹp tặng những người phụ nữ trong gia đình KCTL nhân ngày 20/10. Để lời chúc mừng của các anh, các em luôn là sự thật, thì những người phụ nữ rất cần đến sự quan tâm, chia sẻ của đấng nam nhi trong cuộc sống.
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
anbich (21-10-2014),BONGMAYHOA (21-10-2014),dangthanhha (21-10-2014),Diệu Hồng (21-10-2014),haixuyentb (21-10-2014),Hạnh An (21-10-2014),HoangSyHiep (21-10-2014),hoatuyet (22-10-2014),HongThai (22-10-2014),LinhTâm (21-10-2014),longtadinh (21-10-2014),manhtuongngo (23-10-2014),Mộc Lan (21-10-2014),Nganpham (21-10-2014),nganuoc (23-10-2014),nguyendinhtuan (22-10-2014),nguyenthithu (22-10-2014),nguyentran (21-10-2014),Phương Nam (21-10-2014),Tamhuongthien (20-10-2014),tamminh (21-10-2014),tam_thuc (21-10-2014),Thanh Bình (21-10-2014),thanhphong (21-10-2014),theoThầy (21-10-2014),Thiền sư KM (22-10-2014),Thien Nghia (21-10-2014),tuluyenthantam (23-10-2014),TuMinh (21-10-2014),Vượng Kim Ngưu (21-10-2014),youme (20-10-2014)
-
21-10-2014, 08:53 #3Trái tim dũng cảm Guest
Con xin cảm ơn Thầy và các anh/em đã chúc mừng chúng con nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. 363 ngày là của đàn ông, có 2 ngày của phụ nữ cũng làm chúng con an ủi phần nào hihihi.
Con xin đăng lại bài truyện cười vui mà chị YXuân đã chia sẻ.
Câu truyện: Cái hộp đựng giầy.
Hai ông bà cụ nọ ,đã sống vơi nhau hơn 60 năm. Họ chia xẻ ngọt bùi ,dủ mọi thứ.Duy chỉ có cái hôp đựng giầy mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà,ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hôp đó.
Năm này qua năm nọ,một ngày kia cụ bà bổng bệnh nặng.Biết vợ mình không qua khỏi ,cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giầy bí mật.Bèn lấy đem đến bên giường cụ bà,cụ bà cũng đồng ý cho ông mở cái hộp ra.
Khi chiếc hộp được mở ra,bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ" Thế này là sao?"
"Khi chúng ta mới lấy nhau", cụ bà nói" Bà nội của em có dặn em rằng: Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau.Nếu lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình,tức giận. Con nên im lặng và bình tỉnh,đi ra chỗ khác lấy len đan một con búp bê nha con".Và anh thấy đó...
Cụ ông không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời ,sống chung với nhau người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình chỉ có hai lần thôi ư? Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
"và còn món tiền lớn nay thì sao?" Ông cụ hỏi.
Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời:" .Và đó là.. số tiền em đã bán những con búp bê mà em đã đan.."
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
anbich (21-10-2014),dangthanhha (21-10-2014),Diệu Hồng (21-10-2014),haixuyentb (21-10-2014),HoangSyHiep (22-10-2014),hoatuyet (22-10-2014),HongThai (22-10-2014),LinhTâm (21-10-2014),longtadinh (21-10-2014),manhtuongngo (23-10-2014),Mộc Lan (21-10-2014),Nganpham (21-10-2014),nganuoc (23-10-2014),nguyendinhtuan (22-10-2014),nguyenthithu (22-10-2014),nguyentran (21-10-2014),Phương Nam (21-10-2014),tamminh (21-10-2014),Thanh Bình (21-10-2014),thanhphong (21-10-2014),theoThầy (21-10-2014),Thien Nghia (21-10-2014),tuluyenthantam (23-10-2014),TuMinh (21-10-2014),youme (21-10-2014)
-
21-10-2014, 15:00 #4
Khách
- Ngày tham gia
- May 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 2,250
- Thanked 465 Times in 17 Posts
Cảm ơn bạn Trái tim dũng cảm đã đăng lại câu chuyện vui trên nhé. Mình khâm phục bà cụ quá, vì thứ nhất xét trên góc độ cuộc sống cụ đã thể hiện rõ truyền thống của VN (mặc dù cụ ko sống ở Vn) đấy là " cơm sôi bớt lửa" để giữ hạnh phúc gd. Tiếp đến là cụ đã biến đau thương thành hành động, rồi từ hành động thành tiền bạc :-). Và xét trên góc độ tu thân thì kiềm chế được tức giận để đan được búp bê len cũng là một cách thiền, một cách rèn luyện để kìm chế cảm xúc một cách tuyệt vời.
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha
HoangSyHiep (22-10-2014),hoatuyet (22-10-2014),HongThai (22-10-2014),manhtuongngo (23-10-2014),nganuoc (23-10-2014),nguyenthithu (22-10-2014),Phương Nam (21-10-2014),thanhphong (22-10-2014),tuluyenthantam (23-10-2014)