Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Chữa cảm cúm bằng KCTL

    Cách đây mấy hôm, mình có sang nhà cô bạn chơi thì thấy cô bạn ốm đang nằm trên giường. Sờ vào người thì thấy rất sốt. Hỏi thăm cô bạn hóa ra bạn ấy bị cúm, sốt, nằm li bì từ chiều. Nhìn cảnh đấy, mình nghĩ hôm nay sẽ là cơ hội dành cho mình để áp dụng phương pháp KCTL để chữa cho cô bạn xem sao, vì đã từ rất lâu mình cố gắng thuyết phục bạn ấy và mọi người xung quanh ngồi thiền chữa bệnh nhưng chưa ai tin.

    Mình làm công tác tư tưởng trước, bảo tớ sẽ ngồi thiền cùng bạn để chữa cho bạn nhé. Nhưng cô bạn cứng đầu của mình chỉ bảo; cứ bật bài TKKT lên, rồi để bạn ấy nghe, chứ không chịu ngồi thiền cùng mình. Thấy cô bạn không muốn ngồi, cũng không muốn lắng nghe bất cứ điều gì mình nói, mình đành kệ nàng và lặng lặng ngồi bên cạnh, hai tay giơ ngang người nàng và tập chung lắng nghe bài thiền.

    Trong đầu mình lại vang lên câu thần chú quen thuộc; T ơi, xin T nhập vào người con, giúp con chữa bệnh cho bạn ấy; đầu mình lẩm nhẩm đọc theo lời dẫn của T, và tâm niệm xin hút tất cả các khí độc trong người bạn mình vào đôi bàn tay của mình, và các khí độc ấy sẽ đi lên hai vai, đi lên cao và thoát ra khỏi bách hội.
    Mình tâm niệm xin T đến lần thứ ba thì trong người bắt đầu có cảm giác nặng nặng, mình hiểu T đang chữa bệnh cho cô bạn mình. Lúc ấy, mình cảm giác từ hai đôi bàn tay của mình một luồng khí nóng nóng tập chung mạnh ở hai đôi bàn tay, được một lúc hai bàn tay mình tê cứng lại, 10 ngón tay xòe ra hết cỡ, cả bàn tay mình không cử động được nữa rung lên bần bần, rất mạnh. Cả người mình lúc đó thấy rất nóng, nóng hầm hập. Mình hiểu như thế có nghĩa là tất cả các khí độc đang dồn sang người mình, mình cứ tâm niệm như trên. Được một lúc, mình thấy cô bạn cử động mạnh, và bản thân mình thì thấy man mát hơn, không thấy khí nóng bao quanh nữa, mình xin T thầy dừng và không quên cám ơn T. Mình để cô bạn tiếp tục nghe hết bài thiền và đi về nhà. Xuống dưới nhà, mình nhìn lại đôi tay mình, lúc ấy mới thấy đôi tay mình xanh lét, hơi phù và cảm giác còn tê tê. Mình tâm niệm xin xả khí độc và đi về nhà. Sau đó, mình về đến nhà, buồn ngủ quá và đi ngủ luôn, cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả.

    Từ hôm đó, đến hôm nay, tối Chủ nhật, mình mới có dịp ghé qua cô bạn để hỏi thăm. Chưa kịp hỏi, thì cô bạn đã khoe ngay, tớ khỏi rồi, tớ sốt 39 độ mà không phải uống thuốc gỉ cả. Mình hỏi, thế cảm thấy thế nào; Lúc cậu về, tớ cũng không biết, chi biết lúc ấy, nghe bài thiền thì ngủ một mạch, đến sáng thì thấy người rất nhẹ. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô bạn, mình hiểu cái cảm giác nhẹ nhàng trong người cô bạn mình thế nào và hỏi lại với niềm tin đắc thắng; Thế giờ đã tin chưa/// và chịu khó thiền hàng ngày vào nhé!

    Mình cảm thấy rất vui hôm nay. Thế đấy, nếu không có trải nghiệm thực tế thì cô bạn mình sẽ chẳng bao giờ tin đâu. Còn bản thân mình và con gái, cũng lâu lâu rồi hai mẹ con không còn bị ốm vặt nữa. Cầu mong những điều tốt đẹp của KCTL sẽ đến với nhiều người xung quanh nơi mình ở.

    Con xin cám ơn T rất nhiều. Con biết sức mình chưa thể tự chữa được những bệnh đơn giản cho ai nếu không có sự giúp đỡ của Thầy!

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    dangthanhha (20-10-2014),Diệu Hồng (21-10-2014),haixuyentb (20-10-2014),Hạnh An (20-10-2014),HoangSyHiep (22-10-2014),Hoasentrang (20-10-2014),hoatuyet (20-10-2014),Liên Như (20-10-2014),maiha (09-08-2016),manhcao277 (20-10-2014),Nganpham (21-10-2014),nguyentran (20-10-2014),Phương Nam (20-10-2014),Thanh Bình (20-10-2014),thanhphong (20-10-2014),thànhtâm (20-10-2014),Thien Nghia (20-10-2014),trungthanh (20-10-2014),TuMinh (20-10-2014),youme (21-10-2014),Đại Minh (20-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •