Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Con theo Thầy

Hybrid View

  1. #1
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định Con theo Thầy

    Con kính thưa Thầy!
    Đã một năm rưỡi trôi qua,kể từ ngày biết đến trang web:tukhicongdentamlinh.net...Rồi con biết đến Thầy qua các bài luyện,được tìm hiểu về Thầy trong những trang viết của các anh chị học trò đi trước,qua những dòng thơ,nhật ký của Thầy,được gặp trực tiếp Thầy,được Thầy chữa bệnh,được Thầy dạy dỗ,làm ban thờ,bát hương,trấn đất,mộ phần,rồi được Thầy nhận vào"nhập môn"...Có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang đến với con từ ngày con biết đến KCTL,biết Thầy...cảm nhận được tình thương của Thầy với vạn vật...
    Hôm nay,ngồi xếp vần những dòng cảm xúc về Thầy,con mong Thầy sẽ mãi khỏe mạnh,vui tươi...cho chúng con và cuộc đời ngày càng thêm đẹp,dù con biết trần tục còn đầy rẫy xấu xa,và chúng con,những người trần tục còn đầy những Tham,sân,si..nhiều khi làm cho Thầy thất vọng,nhưng Thầy ơi,tất cả chúng con dù các anh chị học trò cũ,hay người mới lúc nào trong tâm cũng yêu thương Thầy với trái tim thành kính nhất.Thầy hãy luôn luôn vui,hãy sống khỏe mạnh hơn nữa Thầy nhé!
    Con xin tạm gọi đây là bài:
    Theo Thầy...!
    Con biết đến Thầy qua KCTL
    Rồi quen dần qua những bài luyện...
    Mà thầy sáng tạo ra cho vạn vật...
    Vạn người đang mê,u tối,thấp hèn
    Thấy tâm mình mỗi ngày thêm sáng
    Bớt tham sân,si,ganh ghét với đời
    Rồi theo Thầy suốt thời gian đó
    Hơn một năm qua mà như học cả cuộc đời
    Thầy dạy nói,dạy ăn,dạy Đạo
    Đạo làm người...làm người tốt hơn
    Rồi được Thầy nhận lời chữa bệnh
    Thông đường kinh,mạch lạc,ống dẫn truyền...
    Và năng lượng tốt từ Trục sinh lực
    Đến mọi nơi cho cơ thể bớt ốm đau
    Rồi Thầy đến làm ban thờ trấn đất..
    Trấn mộ phần cho dòng họ nhà con
    Thầy lại dạy làm người phải vậy
    Cuộc sống hàng ngày phải năng làm thiện
    Ngày lễ Vu lan phải biết đáp đền
    Cho gia tộc,Tổ tiên mát dạ
    Đi theo Thầy phải biết nghĩa,biết ơn
    Với cha mẹ còn sống của mình,hay Tổ tiên đã khuất
    Biết ơn Thầy đã dạy dỗ cưu mang
    Để phần xấu trong mình mỗi ngày san bớt
    Phần tốt đẹp trong mình thêm lớn
    Giúp bản thân,người và vật xung quanh...
    Rồi Thầy nhận con vào lớp học
    Các anh chị em vui vẻ đón mừng
    Con luôn biết mình còn kém cỏi
    Phải học thật nhiều để không phụ công ơn
    Thầy dìu dắt con mỗi ngày thêm tốt
    Thêm đẹp hơn trong cuộc sống xô bồ..
    Con chỉ mới bước một chân vào lớp
    Thử thách còn dài hành trình học thành Người
    Vì lớp học làm Người rất khác
    Lớp học trường đời người trần tục dương gian
    Vì con muốn theo Thầy mãi mãi..
    Để học ăn,học nói,học cười...
    Theo để biết trái tim mình đang sống..
    Đang yêu thương mình và vạn vật xung quanh
    Theo để thấu tình thương là vô hạn..
    Vì quyền lực tình thương sẽ thay đổi cả đất trời
    Sẽ có nhiều những cuộc đời êm đẹp
    Trong tương lai gần cho người biết yêu thương
    Thầy ơi mãi cho con theo Thầy nhé...!
    Mãi mãi về sau con muốn cạnh bên Người!
    ....

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    hagiangtptn (14-10-2014),Hanhthong (14-10-2014),Hạnh An (14-10-2014),hoatuyet (14-10-2014),HongThai (14-10-2014),longtadinh (14-10-2014),maiha (14-10-2014),Mộc Lan (14-10-2014),newebook (14-10-2014),Nganpham (14-10-2014),nganuoc (14-10-2014),Ngoạn Hiền (14-10-2014),nguyendinhtuan (22-10-2014),nguyenthithu (16-10-2014),nguyentran (14-10-2014),nhatcuunhan (14-10-2014),Phương Nam (14-10-2014),Tamhuongthien (14-10-2014),tamminh (14-10-2014),tam_thuc (14-10-2014),Thanh Bình (14-10-2014),Thanh Quang (14-10-2014),thanhphong (14-10-2014),THANHTINH (14-10-2014),theoThầy (14-10-2014),Thiền sư KM (14-10-2014),Thien Nghia (14-10-2014),tiendung23680 (14-10-2014),Trần Kim Cương (16-10-2014),trungthanh (14-10-2014),TuMinh (14-10-2014),Vidieu (14-10-2014),xuangiang14 (15-10-2014),youme (14-10-2014),Đại Minh (14-10-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •