Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
14-10-2014, 08:42 #1
Con xin chào Thầy ạ!
Em chào anh Duy Vật và tất cả các anh, chị, em gia đình KCTL!
Đọc xong bài của anh Duy Vật, nhất là nhìn hình ảnh Thầy chữa bệnh cho anh thanh niên, con cứ trào cả nước mắt.... Thật sự những điều tụi con có thể thấy được rất nhỏ bé so với thực tế những gì Thầy đã làm.
Khi có bệnh, thì trước tiên người bệnh sẽ là người đau khổ nhất, vì bị bệnh tật dày vò. Rồi sau đó là những người thân trong gia đình bị khủng hoảng theo. Nên việc Thầy giúp đỡ những người bệnh nặng như thế này, không chỉ đem lại niềm vui sống cho họ mà còn nhấc ra khỏi mỗi gia đình một gánh nặng lo âu rất lớn ạ.
Nhất là với anh thanh niên, cuộc sống tương lai trước mắt còn rất dài. Có thể anh chưa có gia đình/ hoặc đã có các con nhỏ/... Dù thực tế là gì, thì hiện tại anh cũng đang là trụ cột cho 1 gia đình, có trách nhiệm gánh vác công việc của gia đình rất lớn. Nếu không có Thầy giúp đỡ, không biết tương lai anh và gia đình sẽ như thế nào? .... Và Thầy đã nhanh chóng nhận ra tình hình bệnh trạng của anh và giúp đỡ anh luôn. Thầy cũng không cần anh biết Thầy là ai, cũng không cần những lời cảm ơn của anh và gia đình. Có lẽ điều Thầy hướng tới đó là anh sẽ lại trở về cuộc sống với đôi chân lành lặn như trước, vẫn là trụ cột cho gia đình, chăm lo cho bố mẹ và các con...
Những điều tụi con có thể học được ở đây là rất nhiều, nhưng để diễn đạt thành lời sao con thấy khó quá... Có lẽ tâm trí còn trần tục của tụi con chưa thể hiểu hết được những điều sâu sắc trong đó. Con xin cảm ơn Thầy đã cho tụi con bài học lớn như vậy ạ.View more the latest threads:
- Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”
- Chữa tiền đình, cổ vai gáy theo phương pháp...
- Được Thầy chữa bệnh rồi loạn tiền đình
- Khí công tâm linh chữa bệnh mất ngủ
- Thầy chữa bệnh thần kinh cho con tôi!
- Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi...
- KCTL chữa bệnh đau đầu
- Thầy cứu bố tôi đúng lúc!
- Được Thầy chữa bệnh đau lưng
- Ơn Thầy!
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Diệu Hồng (15-10-2014),hagiangtptn (14-10-2014),HoangSyHiep (22-10-2014),hoatuyet (15-10-2014),HongThai (22-10-2014),LinhTâm (15-10-2014),longtadinh (14-10-2014),manhcao277 (14-10-2014),newebook (14-10-2014),Nganpham (14-10-2014),nganuoc (15-10-2014),nguyenthithu (16-10-2014),NguyetQuangTu (28-10-2014),nhatcuunhan (15-10-2014),Phương Nam (14-10-2014),tanrau (12-08-2017),thanhphong (15-10-2014),THANHTINH (15-10-2014),thànhtâm (17-10-2014),theoThầy (14-10-2014),Thiền sư KM (14-10-2014),Thien Nghia (15-10-2014),trungthanh (14-10-2014),TuMinh (15-10-2014),Vidieu (15-10-2014),Vượng Kim Ngưu (14-10-2014),xuangiang14 (15-10-2014),Đại Minh (14-10-2014)