Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Cầu Diễn - Hà Nội
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 771 Times in 34 Posts

    Mặc định Con mơ được chữa bệnh!

    Con chào Thầy, chào các bạn,


    Thưa Thầy, từ nhỏ con bị viêm amidan khá nặng, tuy nhiên khi lớn lên thì ít bị đau hơn. Hôm qua con bị cảm cúm, đến trưa thì viêm họng mệt quá. Tối đến con ngồi tập thì thấy đỡ nặng người. Còn họng vẫn đau cứng lại, xin pháp bảo đến vùng họng chữa bệnh thì thấy đỡ, nhưng được chốc lại đau như cũ.

    Rồi con đi ngủ, con mơ thấy mình bị mắc gì đó ở cổ không thể thở được. Cố gắng mãi thì nhổ ra được một búi khá to toàn xơ, sau đó là rất nhiều thứ linh tinh trớ ra.

    Đúng lúc đấy thì con tỉnh dậy, thấy mình đang trong trạng thái thiền và miệng chứa đầy đờm dãi, còn cổ đã đỡ đau khá nhiều.

    Sáng nay thì họng chỉ còn đau nhẹ.

    Con xin báo cáo với Thầy vậy ạ
    Con cám ơn Thầy

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới minhquan

    dangthanhha (13-10-2014),Diệu Hồng (17-10-2014),haixuyentb (13-10-2014),HoangSyHiep (15-10-2014),Hoasentrang (13-10-2014),hoatuyet (13-10-2014),HongThai (14-10-2014),july (13-10-2014),lê chí công (13-10-2014),LinhTâm (13-10-2014),longtadinh (13-10-2014),maiha (14-10-2014),newebook (14-10-2014),Nganpham (13-10-2014),Ngoạn Hiền (15-10-2014),nguyenthithu (13-10-2014),nguyentran (13-10-2014),nhatcuunhan (14-10-2014),Phương Nam (13-10-2014),Tamhuongthien (13-10-2014),tam_thuc (13-10-2014),Thanh Bình (13-10-2014),Thanhduong (14-10-2014),thanhphong (13-10-2014),THANHTINH (13-10-2014),Thiền sư KM (14-10-2014),Thien Nghia (13-10-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (13-10-2014),TuMinh (14-10-2014),Vidieu (14-10-2014),Đại Minh (13-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •