Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Đang ở
    số 108 - tổ 14 - phường Long Biên - HN
    Bài viết
    45
    Cảm ơn!
    668
    Thanked 488 Times in 47 Posts

    Mặc định

    Xin chúc mừng chị và cháu , may mà có Thày ra tay can thiệp .
    Đọc những dòng vừa rồi , em lại nhìn thấy bản thân mình cũng từ năm 15-16 tuổi . Cũng giống cháu trai lúc này em rất to con , ăn khỏe mà không có sức , tập thể dục thể thao rất đều nhưng không có kết quả (em tập chạy bộ sau hơn 1,5 năm mà em không thể chạy hơn 2km ) , tinh thần ủ rũ .Đi đâu xa về là bị mệt mỏi , hành động bột phát không kiểm soát . Tất cả mọi mặt đều yếu kém . Học hành về kết quả thì vẫn ổn , nhưng lúc đó em đi học mà trong đầu không còn một tí cảm nhận nào là mình đang đi học , lên lớp rồi về . Về đến nhà nằm nghỉ một lúc rồi mới nhớ là học về rồi . Cuộc sống lơ mơ như ảo ảnh , không mục đích địch hướng , tâm sự không ai nghe và hiểu . Ngày nọ qua ngày kia, mất quá nhiều thời gian cho khoảng trì trệ này.
    Rồi đến năm 2011 . May mắn có cơ hội được tập luyện , được gặp Thày cũng các anh chị trên lớp , em đã có nhưng biến chuyển nhưng rất nhỏ . Nhưng có được may mắn như vậy , nhưng do quá thật thà và ngu dốt , em không biết quí trong cơ hội khi ở bên cạnh Thày . Suốt thời gian dài em không dám mở miệng ra để hỏi , cả năm cũng lên nhà Thày có 3 lần . Vì vậy , chưa có biến chuyển gì cả mà em đã vướng vào một lỗi rất nặng và bị Thày phạt .Có lẽ nếu không may mắn , em bỏ tập rồi . Nhưng em vẫn kiên trì luyện tập , để rồi sau một thời gian dài nhìn lại cũng đã khá lên về nhiều mặt . Sức khỏe tốt lên trông thấy , bây giờ em có thể làm việc khoảng 15 ngày liên tục , điều mà trước đây không thể) . Đã có định hướng trong cuộc sống , ý thức học tập đã quay trở lại . Về hành vi và lời nói đã tập đặt dưới sự kiểm soát (tuy rằng nó mất tự nhiên nhưng tránh những hậu quả không đáng có) . Bây giờ em chật vật về công việc nhưng còn có mục đích để tiến lên phía trước giống như mọi người (Em chỉ cố gắng cho bằng mọi người thôi không dám hơn ).
    Một vài dòng chia sẻ những gì em đã trải qua , để thấy rằng dù Thày trực tiếp hay gián tiếp “chữa trị” thì đúng là gặp may gặp phúc mới có được cơ hội .
    Nếu không có các bài tập của Thày thì con cũng không biết mình đang đi về đâu , có khi con cũng chết rồi . May mắn vẫn ở lại và con vẫn quyết tâm luyện tập và được Thày và các cụ phù hộ .

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tịnh_Tâm

    Bảo Bảo (13-10-2014),dangthanhha (13-10-2014),Diệu Hồng (15-10-2014),haixuyentb (13-10-2014),Hạnh An (13-10-2014),hoatran (13-10-2014),hoatuyet (13-10-2014),hocdao (13-10-2014),lê chí công (12-10-2014),minhquan (13-10-2014),newebook (14-10-2014),Nganpham (13-10-2014),nganuoc (13-10-2014),nguyenthithu (16-10-2014),nhatcuunhan (12-10-2014),PhongThuyGia (13-10-2014),Phương Nam (13-10-2014),Tamhuongthien (13-10-2014),tamminh (14-10-2014),Thanh Bình (13-10-2014),thanhphong (13-10-2014),THANHTINH (13-10-2014),theoThầy (13-10-2014),trungthanh (12-10-2014),tuluyenthantam (12-10-2014),TuMinh (13-10-2014),Vidieu (14-10-2014),Đại Minh (13-10-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •