Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    trannam792003 Guest

    Mặc định Nội quy: Cấm mặc quần... bò!

    NỘI QUY Cấm được mặc quần
    bò tới công sở, một tuần trừ lương
    Sếp thì đang rất là cương
    quyết phải thực hiện chủ trương cái quần
    Ai ai mặt cũng đầy phân
    vân là không biết có quần thay không!
    Rồi phải đeo phù hiệu công
    ti ở trước ngực hồng hồng xinh xinh
    Mình thì cũng hết cả tinh
    thần để làm việc nên mình im ru
    Thân thì chả khác gì cu
    li pha trà nước rồi thu dọn phòng
    Buồn ra quán gọi đĩa lòng
    lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về :>:>:>:>

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    anbich (09-10-2014),bason (11-10-2014),Dieu Minh (16-10-2014),haixuyentb (09-10-2014),Hạnh An (10-10-2014),Hoa Cát Tường (25-07-2020),HoangSyHiep (09-10-2014),hoatran (10-10-2014),hoatuyet (09-10-2014),lê chí công (11-10-2014),Liên Như (12-10-2014),LinhTâm (10-10-2014),longtadinh (09-10-2014),maiha (09-10-2014),manhcao277 (13-03-2018),manhtuongngo (10-10-2014),Mộc Lan (10-10-2014),Nganpham (09-10-2014),nganuoc (11-10-2014),Ngô Minh Thành (25-02-2022),nguyentran (10-10-2014),NguyetQuangTu (09-10-2014),nhuhainguyen (10-10-2014),tamminh (10-10-2014),tanrau (12-01-2017),Tâmminh (09-10-2014),Thanh Bình (10-10-2014),Thanh Quang (10-10-2014),thanhphong (10-10-2014),thanhvinh (09-10-2014),thànhtâm (12-10-2014),theoThầy (10-10-2014),Thiền sư KM (10-10-2014),Thien Nghia (09-10-2014),Tieutrucxinh (09-10-2014),trungthanh (12-10-2014),TuMinh (09-10-2014),viviannguyen (10-10-2014),youme (10-10-2014),Đại Minh (11-10-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định

    Đọc bài của anh Nam, em lại nhớ lại cái nội quy cấm mặc quần bò ở Văn phòng em mấy năm trước. Em kể để anh Nam có thêm tí tinh thần ăn thêm đĩa lòng nữa nhé.
    Vào một ngày đẹp trời, 3 năm trước đây bỗng dưng tất cả mọi người trong Công ty em nhận được E-mail của sếp nhớn ở Bển gửi thông báo "Tất cả các nhân viên phải mặc quần áo gọn gàng, lịch sự .... và bôi đỏ ở chữ "Không mặc quần bò vào ngày thứ 6". Lúc đó nhà nhà, người người phẫn nộ vì cả tuần có 01 ngày được mặc tự do. Tự nhiên sếp lại cắt mất của anh em. Quy định được áp dụng triệt để cho đến gần một năm thì có sự kiện trọng đại xảy ra. Trong một lần em và một số đồng nghiệp đi ăn, chuẩn bị bước vào thang máy thì thấy sếp Việt đi ra nên định chào hỏi nhưng anh đi rất nhanh. Hóa ra là ... cả hội kêu lên " Anh... mặc quần bò đẹp quá". Anh... quay lại cười ngượng ngạo "Ừ, anh ủng hộ khách hàng..." Thế là các thứ 6 tiếp theo lần lượt người 1, 2, 3 nhân viên cơ quan em đều ủng hộ khách hàng ... trừ những ngày sếp nhớn ở Bển sang chơi!!!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  4. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    Dieu Minh (16-10-2014),HoangSyHiep (11-10-2014),hoatran (11-10-2014),hoatuyet (11-10-2014),lê chí công (11-10-2014),Liên Như (12-10-2014),LinhTâm (11-10-2014),Nganpham (11-10-2014),nganuoc (11-10-2014),nguyendinhtuan (20-10-2014),tanrau (12-01-2017),thanhphong (11-10-2014),thànhtâm (12-10-2014),theoThầy (10-10-2014),Thien Nghia (10-10-2014),Tieutrucxinh (11-10-2014),trungthanh (12-10-2014),TuMinh (11-10-2014),youme (10-10-2014),Đại Minh (11-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •