Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chữa bệnh ngã, bầm bằng KCTL.
-
06-10-2014, 20:38 #1
Chữa bệnh ngã, bầm bằng KCTL.
Chữa bệnh bầm dập bằng KCTL.
Con kính chào Thầy
Tôi chào gđ kctl và mọi người xem diễn đàn.
Trong sinh hoạt hàng ngày,mọi tai nạn không muốn gặp thường xẩy ra.Nhất là những người lớn tuổi thường hay bị tổn thương nhiều hơn...và tôi đã bị ngã.
Thưa các bạn! Chuyện của tôi là thế này: Chiều ngày 16/9 vừa qua, (chừng 5h chiều) tôi đang đứng trên ghế cao(ghế để đứng thắp hương) để phá dàn mướp...thì trượt chân ngã.Toàn bộ phần mông và thắt lưng của tôi nằm ngang trên "con chạch" của sân đường nhà tôi...Ôi thôi!Lúc đó tôi nghĩ :đời tôi từ nay đã bị tàn phế rồi( vì mọi người tuổi như tôi ,đã thoái hóa toàn bộ xương sống,mà ngã kiểu này thì nhẹ cũng bị gẫy xương,nặng thì phải mặc"áo giáp" suốt đời.Lúc đó tôi rất đau, cố gắng bò vào tủ lạnh để lấy toàn bộ đá lạnh để cột vào mông và nằm đến 11h đêm.( thời gian đó rất đau và lạnh buốt)Mặc dù các con rất lo cho tôi ,muốn đưa mẹ đi chụp phim,nhưng vì gia đình tôi hôm đó có một việc rất quan trọng nên tôi không muốn đi bệnh viện.Một phần tôi cũng muốn thử trải nghiệm chữa bệnh bằng phương pháp :kctl .Khi đá chảy hết ,không buốt nữa thì người lại rất đau. ngồi, nằm đều không được,tôi cứ nằm xoay người cho cảm giác đỡ đau...Và tôi cố gắng ngửa tay xin lệnh bài và nhờ Thầy về chữa bệnh cho tôi.Tôi ngọa thiền bài:VPLDTTTNP. Khi thiền thì tôi cứ xoay người liên tục để giảm bớt đau và cũng không cảm nhận được gì cả.Ngoài việc luôn tâm niệm xin Thầy và các đức Thiên Thủ Thên Nhãn Phật về chữa bệnh cho con.Khi thiền xong bài thì vẫn cứ đau, không hề thuyên giảm.Tôi cứ như vậy ,nhìn đồng hồ đến 2h sáng thì ngủ khi nào không biết, như vừa được uống 1 liều thuốc ngủ vậy. Tôi ngủ 1 giấc rất sâu,khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ là 4h30p.sáng.Thật là kì diệu,người tôi nhẹ bẫng và đã ngồi dậy được, giảm đau được 80%.Tôi rất phấn khởi và biết Thầy và bề trên đã về chữa bệnh cho tôi.Tôi lại tiếp tục ngọa thiền và ngửa tay xin lệnh bài của Thầy ,không quên câu "thần chú: Thầy ơi! xin Thầy về chữa bệnh cho con".Tôi thiền bài TVB.Khi thiền khoảng 5p.Tôi cảm nhận rất rõ ràng:Từ bách hội,có một luồng như sóng biển nhẹ hay hơi nước gì đó màu trắng đục chảy từ bách hội xuống dọc theo thân người và 2 tay ,2 chân.Người tôi cứng đơ,tay ,chân không cử động được.Tiếp theo đó là người tôi như được nâng lên từ từ và cứ bồng bềnh cách dường khoảng10phân gì đó,người rất nhẹ nhàng,thanh thoát,rất dễ chịu,không có cảm giác đau gì cả.Đến khi nghe Thầy hô "từ từ dừng lại"thì tôi cảm thấy hôm nay sao thiền nhanh thế. Tôi ngồi được dậy rất nhẹ nhàng .Giảm đau được 90%.Lúc đó con tôi định đưa mẹ đi viện khám- nhưng tôi nói với các con ,giọng rất cương quyết:Mẹ đã được Thầy về chữa bệnh rồi, tôi cũng nói rõ quan điểm cho các con biết.Tuy Thầy ở xa, nhưng phương pháp này cũng là khoa học chứ không phải thuốc Tiên đâu, nếu đi viện chữa 10 hay 20 ngày mới khỏi thì chữa bằng PP này cũng vậy .Chỉ khác là mẹ không phải nằm viện và không tốn tiền mà thôi.Thế các con tôi đi làm và nói thêm: nếu có gì thì mẹ gọi điện nhé. Trưa hôm đó tôi lại ngọa thiền bài Hộ cốt . Đến 2h chiều tôi vào xem diễn đàn,rất vui,như muốn cảm ơn Thầy nên tôi đã viết bài: Ngôi nhà chung khoảng 2h đông hồ, mà lạ chưa,cảm giác không đau gì cả.( đó là một chuyện lạ,là ở diễn đàn rất nhiều năng lượng mà tôi đã thường trải nghiệm).Tôi cứ tiếp tục ngọa thiền như vậy 3 ngày, bệnh tình không tăng, không giảm.Các con tôi không yên tâm,sợ mẹ giảm đau là do tâm lí. Nên tôi đi viện khám và chụp phim. kết quả cho biết: toàn bộ xương sống đã bị thoái hóa hết,loãng xương nhiều. Không có hiện tượng gì là gãy xương hay rạn xương gì cả, ( kết quả như tôi khám cách đây 5 năm trở về trước) thế là bác sỹ cho tôi uống 10 ngày thuốc giảm đau.Lúc đó, mông của tôi đã tím bầm,rất đễ sợ.Khoãng 1 tuần sau thì càng tím đen hơn và lại đau ở phần mềm.(tôi đã rất sợ phải đi viện để khoét phần thịt bị tụ máu) Thế mà từ hôm đó đến nay tôi không uống thuốc gì và không thoa dầu gì cả.Vẫn tin tưởng vào cách chữa bệnh bằng : kctl. Mỗi lần thiền thì tôi luôn tâm niêm xin xả hết khí độc, khí bệnh, khí xấu, máu tụ ra khỏi cơ thể...Đến hôm nay , một điều thật vi diệu đến với tôi. Tôi đã thôi được 99%.
Thưa các bạn! Qua bài viết này,tôi muốn chia sẻ cũng là một thông điệp cho các bạn thích học kctl là:KCTL rất kì diều, nhưng hoàn toàn không phải là thuốc Tiên mà chữa nhanh được. Mà đây là cách chữa bệnh bằng khoa học kết hợp với KCTL rất mới mà không có trường lớp hay Giáo sư,Bác sỹ nào dạy cả. Chỉ có lớp kctl và Thầy của chúng ta-Một lớp học đặc biệt, một người Thầy đặc biệt. Người đã đem đến cho chúng ta và muôn đời sau một kiến thức mới:KCTL, một môn học có lí luận rất sâu sắc và rộng mở.Kiến thức từ thấp đến cao rất lôgích,giúp những người tốt, những người nghèo,chăm chỉ luyện tập để ổn định nâng cao sức khỏe,tinh thần vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống hơn.Nếu người tu luyện tốt thì có thể tự chữa được các bệnh thông thường cho mình.Rồi tiến xa hơn nữa,lĩnh hội được nhiều hơn nữa, có công pháp cao hơn thì chữa bệnh được cho mọi người để Thầy bớt gánh nặng và lo âu.Bệnh nhân muốn thôi bệnh thì cần phải có niềm tin tuyệt đối,phải kiên trì,chịu khó ,chăm chỉ luyện tập.Phải cố gắng xem tài liệu,học Thầy, học bạn.Thậm chí phải quyết tâm chiến đấu,chiến thắng hãy lấy bệnh mình,thân mình để trải nghiệm thực tế.Đó cũng là điều mà Thầy luôn mong đợi ở chúng ta.
Con xin cảm ơn Thầy, những gì tất cả Thầy đã dành cho con.
Tôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi chia sẻ.View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
anbich (09-10-2014),dangthanhha (08-10-2014),haixuyentb (07-10-2014),Hạnh An (08-10-2014),HoangSyHiep (13-10-2014),Hoasentrang (09-10-2014),hoatran (09-10-2014),hoatuyet (08-10-2014),kienvang00012003 (08-10-2014),lê chí công (07-10-2014),Lê Minh (25-10-2014),Liên Như (08-10-2014),longtadinh (08-10-2014),maiha (09-10-2014),Minh Toàn (07-10-2014),Nganpham (08-10-2014),nganuoc (08-10-2014),nguyenthithu (09-10-2014),nguyentran (08-10-2014),NguyetQuangTu (08-10-2014),nhatcuunhan (07-10-2014),Phương Nam (08-10-2014),tamminh (08-10-2014),tam_thuc (08-10-2014),Tâmminh (09-10-2014),Thanh Bình (08-10-2014),Thanh Quang (11-10-2014),Thanhduong (08-10-2014),thanhphong (08-10-2014),THANHTINH (08-10-2014),Thien Nghia (08-10-2014),Tieutrucxinh (09-10-2014),Trần Kim Cương (08-10-2014),trungthanh (12-10-2014),TuMinh (08-10-2014),Vidieu (08-10-2014),xuangiang14 (04-01-2015),youme (08-10-2014),Đại Minh (09-10-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-10-2014)