Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định Khi nghe Thầy đọc thơ

    Không hiểu vì sao đêm nay con ko sao ngủ được -ko biết có phải vì trong lòng con mang quá nhiều tâm trạng .hay vi quá đa sầu đa cảm. Nhưng là con trai con tự Hứa với lòng mình dù đau đớn đến đâu cũng ko bao giờ được khóc.Vậy mà hôm nay nghe thơ của Thầy mà nước mắt con cứ tuôn rơi ko sao ngăn được,hổ thẹn với lòng mình đã không chịu khó luyện tập-đau một chút cũng lại kêu Thầy

    Không biết rằng Thầy vẫn mang trọng bệnh
    Nhưng với học trò Thầy vẫn cứ tươi cười.
    Lỗi lòng của Thầy ai có biết đâu
    Bao trọng trách trên vai Thầy nặng trĩu
    Việc nước ,việc nhà ,việc kế cận tương lai
    Mà bon tà ma thì ngày đêm sinh sự
    Quấy phá dân lành, mấy khi Thầy được nghỉ đâu.
    Rồi mai đây Thầy cũng sẽ về già.


    Trọng trách đó lớp trẻ có đảm đương?
    Có làm được cho dân giàu nước mạnh.
    Sánh vai cùng bốn bể năm Châu
    Khỏi phụ cha ông và những người đi trước
    Đã không tiếc máu xương dành độc lập quê hương.


    Du cuộc chiến còn nhiều gian nan vất vả
    Vì nhiệm vụ dẫu có phải hi sinh
    Con vẫn nguyện theo Thầy không hối tiếc
    Vì con tin con đường chính đạo Thầy đi.
    Lần sửa cuối bởi lê chí công, ngày 19-09-2014 lúc 20:11. Lý do: lỗi
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    anbich (24-04-2014),chieuthuvang08 (21-06-2014),Dieu Minh (05-06-2014),Hanhthong (19-04-2014),Hùng Hiên (06-06-2014),hoangphi (23-04-2014),hoanlinh (14-05-2014),hoasen (19-04-2014),Hoasentrang (19-04-2014),hoatran (19-04-2014),hocdao (19-04-2014),longtadinh (19-04-2014),maiha (10-05-2014),Mộc Lan (19-04-2014),newebook (21-04-2014),Nganpham (19-04-2014),nganuoc (19-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),nguyenthithu (15-11-2014),NguyetQuangTu (20-04-2014),nhatcuunhan (19-04-2014),NhuMai (06-05-2014),Phương Nam (19-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (19-04-2014),tamthien (28-05-2014),Thanh Bình (19-04-2014),THANHTINH (19-04-2014),theoThầy (21-04-2014),Thien Nghia (21-04-2014),tranquang1510 (21-04-2014),Vidieu (19-04-2014),Vượng Kim Ngưu (19-04-2014),youme (19-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    312
    Thanked 333 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Nghe thơ thầy con mới thấy trước đây đã có lúc mình suy nghĩ thật ích kỷ
    Nhưng thầy yên tâm, trên con đường thầy đi không đơn độc
    Vì sẽ có nhiều nhiều học trò tiếp bước của thầy
    Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dạy bảo chúng con và chữa bệnh cho mọi người

  4. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dochanh

    chieuthuvang08 (21-06-2014),Dieu Minh (05-06-2014),Hùng Hiên (06-06-2014),hoasen (22-04-2014),lê chí công (21-04-2014),LinhTâm (21-04-2014),longtadinh (21-04-2014),Nganpham (21-04-2014),nganuoc (23-04-2014),nguyenthithu (15-11-2014),NhuMai (06-05-2014),Phương Nam (22-04-2014),theoThầy (21-04-2014),Vidieu (21-04-2014),youme (23-04-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •