Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cảm nhận khi tập bài hộ phế
Hybrid View
-
26-09-2014, 23:37 #1
Cảm nhận khi tập bài hộ phế
Con xin chia sẻ để Thầy và mọi người cùng nghe.
Chiều hôm đó 27/5/2014 tôi cảm thấy rất là khó thở, cổ họng có vật gì vướng vướng rất khó chịu. Tôi nghĩ trong đầu trước khi đi ngủ tập bài hộ phế và xin Thầy về chữa bệnh. Thế là tôi bắt đầu mở điện thoại tập bài hộ phế nhưng sao cảm giác hôm nay lại thấy khó thở quá vừa nhắm mắt vào đã thấy cổ họng tắc nghẹt, không thở được nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, muốn nôn ra mà không được thấy trong cổ họng có gì đó hơi vướng vướng . Ngồi một lúc tôi bắt đầu nôn ra những cục đờm màu xanh và cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rễ chịu hơn nhưng chỉ một lúc sau lại thấy ngạt mũi không thể thở được. Tôi biết rằng mình đang được chữa bệnh vì trong thâm tâm luôn xin Thầy về chữa bệnh nhưng có thể là bệnh nặng lên khó có thể khỏi ngay được . Tiểu sử tôi bị viêm xoang mãn tính nên cứ thay đổi thời tiết hay giao mùa là y như rằng cảm nhận được ngay, mũi tắc nghẹt không thở được rất là khổ sở. Cũng đã dùng nhiều loại thuốc và chữa nhiều nơi nhưng ko khỏi, có lần vào bệnh viện Bạch Mai họ nói phải mổ mới khỏi . Nhưng tôi biết có những người mổ ở nước tiên tiến cũng chưa chắc đã khỏi hẳn liệu mổ ở đây có được không . Tìm cách khác xem sao?
Cũng do cơ duyên nên biết đến KCTL. Được đọc những bài viết của Thầy và các anh chị trên diễn đàn tự nhiên trong lòng tin mình sẽ khỏi bệnh vì tôi có niềm tin vào Thầy vào KCTL. Một lúc sau cơ thể bắt đầu thấy dễ chịu cảm giác như chưa bao giờ như vậy. Trong đầu nghĩ mong sao cứ như thế này thì tốt quá và tôi bắt đầu chìm dần vào trạng thái thiền sâu. Cơ thể cảm thấy rất thư thái dễ chịu cảm giác ngồi đó mà như là không ngồi đó mà tựa hồ như đang được ngồi trong một không gian bao la chứ ko phải là đang ngồi trong căn phòng chật hẹp có chưa đến chục m2 . Cảm nhận thấy ngón tay cái và ngón tay trỏ như có một lực hút dính chặt vào nhau không thể nào gỡ ra được. Cơ thể gần như đã tan biến không còn cảm giác mệt mỏi. kỳ lạ mọi khi ngồi được một lúc là tôi đã thấy nhức mỏi khó chịu phải cố gắng lắm mới xong được bài tập vậy mà hôm nay khi Thầy hô dừng lại rồi mà vẫn cứ muốn được ngồi mãi, ước gì ngày nào cũng có cảm giác như nay thì tốt biết bao.
Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã giúp chữa bệnh cho con. Em cũng xin cảm ơn các anh chị đã tận tình giúp đỡ khi em bỡ ngỡ mới được biết đến KCTL.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho con được nhập môn đó là niềm vui vô cùng lớn lao đối với gđ và cả dòng họ nhà con. Con chỉ biết mình luôn phải có gắng luyện tập thật chăm chỉ giúp được thật nhiều người, để mọi người cùng nhau tiến bộ , cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
Lần sửa cuối bởi lê chí công, ngày 30-10-2014 lúc 13:07.
Làm việc thiện cứu đời
Giữ lòng mình trong sạch
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công
anbich (27-09-2014),BONGMAYHOA (29-09-2014),hagiangtptn (29-09-2014),Hạnh An (27-09-2014),HoangSyHiep (01-10-2014),hoanlinh (28-09-2014),hoatuyet (28-09-2014),HongThai (27-09-2014),hongvulien (27-09-2014),Liên Như (30-09-2014),LinhTâm (27-09-2014),longtadinh (27-09-2014),newebook (29-09-2014),Nganpham (27-09-2014),nganuoc (27-09-2014),nguyenthithu (28-09-2014),nguyentran (28-09-2014),nhatcuunhan (27-09-2014),phule (28-09-2014),Phương Nam (27-09-2014),Tamhuongthien (27-09-2014),tam_thuc (27-09-2014),Tâmminh (28-09-2014),Thanh Bình (27-09-2014),Thanh Quang (27-09-2014),thanhphong (27-09-2014),THANHTINH (27-09-2014),theoThầy (27-09-2014),Thiền sư KM (27-09-2014),Thien Nghia (27-09-2014),tiendung23680 (28-09-2014),tuluyenthantam (05-10-2014),TuMinh (27-09-2014),Vidieu (27-09-2014),Vượng Kim Ngưu (27-09-2014),youme (27-09-2014),Đại Minh (27-09-2014)