Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Về Long Vân Động

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Về Long Vân Động

    Long Vân Động 21/9/2014
    Chúng tôi theo Thầy về Quảng Ninh để làm bàn thờ cho nhà em Linhle và chị Anbich, ngoài ra, Thầy có tâm niệm muốn quay về nơi mà Thầy được chính thức phong tặng danh hiệu Nguyệt Quang Tử.
    Trước khi đi mấy ngày, dự báo thời tiết báo bão về Quảng Ninh và mấy ngày hôm đó Hà Nội cũng mưa nhiều, nhưng tôi vẫn luôn biết rằng, chắc chắn lần đi này sẽ không bị mưa hay bão làm ảnh hưởng, vì đã bao lần đã từng như thế. Thời tiết chiều thứ 6 chẳng mưa. Rồi sau đó đến QN, khi Thầy trò rời đi vào chiều thứ 7, mây đen vần vũ, dự tính một cơn mưa biển to và rất to, nhưng thực tế thì mưa chỉ nho nhỏ khi cả đoàn bắt đầu lên xe, đi đến Cửa Ông thì mưa tạnh. Đêm đó mưa to tầm tã, dù tin tưởng Thầy bao nhiêu thì tôi cũng vẫn hơi lo, suy nghĩ trần tục của tôi xuất hiện, “liệu mưa to thế này thì mai có tạnh được không nhỉ?” Ôi, đúng là chẳng khi nào thời tiết lại không đúng như kế hoạch của Thầy - sáng sớm hôm sau bắt đầu tạnh và nắng ráo. Đi thăm Đền Mẫu ở Cửa Ông và đền Cửa Ông, thầy bày tỏ mong muốn với Đệ tam Thánh mẫu rằng mong Cụ hãy giúp Thầy có thật nhiều tiền để làm Ngôi nhà chung của KCTL thật to, đẹp để cho con cháu muôn đời có nơi tu luyện, nhưng có lẽ, câu trả lời của Cụ đã làm cho Thầy hiểu thêm rằng, Đây là một trong những nhiệm vụ trần tục khó khăn mà Thầy phải vượt qua bằng sự cố gắng của người trần tục.
    Đến đền Cửa Ông, đây là ngôi đền thờ phụng Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, là người rất có công trong việc giữ gìn, bảo vệ biên ải Cửa Suốt năm xưa. Khi đến nơi, Thầy trò chúng tôi nhắc lại với nhau về lịch sử và con người của Cụ.


    Lối lên Đền Cửa Ông

    Tôi là một người được đào tạo theo phương pháp dạy cũ, với môn lịch sử, tôi chỉ học để trả bài và thi, chứ không để nhớ, vì vậy, mỗi lần đi là gần như tôi được học bài mới về lịch sử, về tính thật của các nhân vật cứ ngỡ là truyền thuyết, mà lại là nhân vật có thật trong quá khứ.
    Chia tay Cửa Ông, cả đoàn đi tìm về Long Vân động, một nơi đầy ý nghĩa với Thầy và với học trò KCTL. Chúng tôi rất háo hức được một lần đến nơi này. Nhưng sự háo hức đó có phần bị lung lay do Thầy không còn nhớ chính xác địa chỉ, tìm kiếm trên mạng cũng không có thông tin về nơi này. Tất cả thông tin mà Thầy còn giữ, là động này ở Bái Tử Long - Cẩm Phả.
    Thông tin chung chung nhưng hành động thì thực tế. Chúng tôi đi tìm với ý nghĩ chắc chắn sẽ tìm được nơi đó. Nhưng từ hành động đến kết quả thì không mấy dễ dàng. Các con phố lần lượt được đi qua, những người mà chúng tôi hỏi đường đều trả lời bằng những câu: Tôi không biết, chưa nghe tới bao giờ, những cái lắc đầu không biết…
    Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm cách khác, tìm theo lịch trình của các công ty chuyên tổ chức du lịch Quảng Ninh. “A, thấy rồi!”, Ly reo lên và chúng tôi nhanh chóng gọi điện nhờ công ty đó chỉ đường giúp. Nhưng vẫn chưa có địa chỉ chính xác, do công ty du lịch này đã hủy tuyến đi Long Vân động và chỉ có thêm thông tin là động này phải đi theo đường vành đai của thành phố Cẩm phả. Hơi nản rồi, lúc này đã 10.20.
    Tôi buột miệng nói: “Sao Thầy không nhờ các Cụ chỉ đường cho chính xác, nhỉ?”, anh HĐ thì xin: “Xin các vị bề trên gửi cho chúng con một người dẫn đường”. Đi được 10m, anh cho xe tấp vào lề đường, bảo tôi xuống hỏi anh lái xe ôm đang đỗ ở góc ngã tư, Thầy cũng xuống luôn và tiến đến gần cậu ấy. Thầy hỏi: “Cháu có biết Long Vân động ở đâu không?”. Cậu ấy trả lời: “Cháu không biết đó có phải Long Vân động không, nhưng trong khu Vũng Đục có một cái động, nhưng người ta đóng cửa động rồi ạ”. “Cháu dẫn đường cho bác đến đó nhé” Thầy nói. “Vâng” - Và chúng tôi đi theo cậu ấy. Trên đường đi, a HĐ nói đùa rằng: “Nếu đến đó là chính xác thì đúng là thua tâm linh!”. Nói vậy, mặc dù tin tưởng vào tâm linh, nhưng thật ra, trong cuộc sống trần tục này, chính bằng những trải nghiệm của bản thân, chúng tôi cũng biết, có nhiều chuyện, với nhiều lí do mà không phải lúc nào tâm linh cũng có thể chi phối đến trần tục. Nhưng lần này thì hoàn toàn có thể, đoàn xe đi vào khu Vũng Đục, vào gần khu núi và được biết, đây chính nơi có Long Vân động.





    Khi vào đến chân đồi, Thầy nói: "Đây rồi, đúng chỗ này rồi. Hôm đó trời mưa, ông già gác Long Vân Động khóa cửa đi về...Thầy đành mời Phật Bà, Phật Bà bảo: Con vào ngồi ở ngôi đền bên dưới rồi vía đi lên Long Vân động mà làm. Thầy và mấy người phải bò theo sườn đồi này để lên đền mà..."
    Cảm giác của tôi thật khó tả, vui vì mình được đến nơi này, lạ vì sao ngày xưa Thầy lại tìm được nơi này, mừng vì mình sẽ được chứng kiến tận mắt, nơi mà Thầy đã được phong danh hiệu Nguyệt Quang Tử ngày trước. Tôi biết rằng, mỗi người có mặt trong đoàn ngày hôm nay, đều đang được trải qua những giây phút rất quan trọng, được đặt chân đến Long Vân động.
    Thầy giải thích rằng: Hầu hết mỗi người đều có hai phần, phần thực thể và phần linh. Nếu người đó tu luyện tốt và có Bản nguyên thần cao quý, khi đạt mức năng lượng tương đồng thì sẽ được một người có đủ thẩm quyền trong không gian công nhận đạt danh hiệu là chính Bản nguyên thần của mình. Còn trong trường hợp nếu một trong hai phần bị hỏng trong quá trình tu luyện hay vì nguyên nhân nào khác thì mối liên hệ giữa người đó với Bản nguyên thần sẽ bị cắt đứt.
    Long Vân động chính là nơi mà Thầy được công nhận chính thức trở thành Nguyệt Quang Tử.
    Đường vào Long Vân động thật vắng vẻ, yên tĩnh và yên bình. Khi leo đến đền trình, chúng tôi được người dân báo rằng vẫn vào được Động. Thầy trò lại vui vẻ leo tiếp. Nhưng cái khóa cửa vẫn là trở ngại không thể vượt qua để vào động. Hóa ra, Long Vân Động thực sự bị đóng. Lí do trần tục là do việc vào Động nguy hiểm và ít người đến nên đóng cửa. Thầy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có lẽ phần linh đã biến thành hiện thực,HL đã báo cáo rằng toàn bộ phần linh của LV động đã được lưu giữ, trở thành nơi ghi nhận, đánh dấu mốc quan trọng trong đời tu luyện của Thầy và hôm nay mình lại thấy nơi đây cũng bị đóng cửa luôn”.
    Chia tay Long Vân Động, mỗi người đi về có bài học của riêng mình, tôi nhớ thêm được một điều nhỏ, nhưng lại không nhỏ: “Trong quá trình tu luyện, khi đạt được mức năng lượng đủ tương đồng với năng lượng của BNT – thì sẽ được một người có đủ quyền năng trong Không gian trao tặng Danh hiệu”. Có nghĩa là không phải ai ai cũng tự nhiên có thể vỗ ngực tự nhận tôi là AI, tôi làm được gì, việc TÔI LÀ AI trong không gian, cũng không phải đơn giản do một người Thầy ở trần tục công nhận, đó phải là sự kiểm chứng qua nhiều tình huống, qua nhiều kênh thông tin, qua nhiều giai đoạn tu luyện. Cứ bỗng nhiên tự cho mình là AI đó, nhiều khả năng là do não bộ sinh ra sau một thời gian quá mong muốn mà nên. Đúng là hiểu được Tâm Linh thật khó, con đường học và tu không thể bỗng chốc mà thành. Chỉ riêng việc hiểu được một câu đơn giản của Thầy vẫn nói cũng đã là quá khó: “Vậy mà không phải vậy - Không phải vậy mà lại là vậy!”
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 22-09-2014 lúc 22:58.

  2. 80 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    An Tâm (23-09-2014),anbich (23-09-2014),bần tăng (18-05-2025),bocautrang (03-10-2014),dangthanhha (23-09-2014),Diệu Hồng (23-09-2014),dochanh (23-09-2014),ducdokieu (24-09-2014),haixuyentb (23-09-2014),Hanhthong (23-09-2014),Hạnh An (22-09-2014),HoangSyHiep (23-09-2014),hoanlinh (24-09-2014),hoasen (23-09-2014),Hoasentrang (23-09-2014),hoatran (23-09-2014),hoatuyet (23-09-2014),hocdao (22-09-2014),hongvulien (23-09-2014),july (23-09-2014),kiencuong304 (23-09-2014),lê chí công (22-09-2014),Liên Như (23-09-2014),LinhTâm (24-09-2014),longtadinh (23-09-2014),maiha (24-09-2014),manhcao277 (23-09-2014),manhtuongngo (22-09-2014),Mộc Lan (23-09-2014),Một điều lành (23-03-2023),newebook (23-09-2014),Nganpham (24-09-2014),nganuoc (22-09-2014),Ngoạn Hiền (26-09-2014),nguyenbinh82cm (19-02-2018),nguyenthithu (23-09-2014),nguyentran (24-09-2014),NguyetQuangTu (27-09-2014),nhatcuunhan (22-09-2014),nhuhainguyen (23-09-2014),PhongThuyGia (23-09-2014),phule (23-09-2014),Phương Nam (23-09-2014),sau_rungsau (24-09-2014),Tamhuongthien (23-09-2014),tamminh (23-09-2014),Tâmminh (23-09-2014),Tịnh_Tâm (22-09-2014),Thanh Bình (23-09-2014),Thanh Quang (24-09-2014),Thanhduong (24-09-2014),thanhphong (23-09-2014),THANHTINH (24-09-2014),thanhvinh (23-09-2014),Thiền sư KM (23-09-2014),Thien Nghia (23-09-2014),Tieutrucxinh (24-09-2014),Trần Kim Cương (23-09-2014),tuluyenthantam (23-09-2014),TuMinh (23-09-2014),turaunt (23-09-2014),Vidieu (23-09-2014),viviannguyen (07-10-2014),Vượng Kim Ngưu (23-09-2014),xuangiang14 (23-09-2014),youme (23-09-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (23-09-2014),Đức Tin (21-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn chị theoThầy! Đọc bài của chị em thấy vui lắm, xen lẫn với xúc động, giống như mình trực tiếp được tham gia vào chuyến đi ấy!
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  4. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    An Tâm (23-09-2014),Hạnh An (23-09-2014),hoanlinh (24-09-2014),Hoasentrang (23-09-2014),hoatuyet (23-09-2014),hongvulien (23-09-2014),lê chí công (24-09-2014),LinhTâm (24-09-2014),manhcao277 (23-09-2014),manhtuongngo (23-09-2014),Mộc Lan (23-09-2014),newebook (24-09-2014),nganuoc (23-09-2014),nguyenbinh82cm (19-02-2018),NguyetQuangTu (27-09-2014),tamminh (23-09-2014),Thanh Quang (24-09-2014),thanhphong (23-09-2014),THANHTINH (24-09-2014),theoThầy (23-09-2014),Thien Nghia (23-09-2014),tuluyenthantam (23-09-2014),TuMinh (23-09-2014),Vidieu (23-09-2014),Đức Tin (21-05-2025)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Cầu Diễn - Hà Nội
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 771 Times in 34 Posts

    Mặc định

    Thưa Thầy, Thầy đã gặp Đệ tam Thánh mẫu.
    Hiện nay theo sử sách và truyền thuyết dân gian thì có nhiều phiên bản về lai lịch của Ngài.
    - Con của Lạc Long Quân
    - Con của Vua Bát Hải Long Vương Thủy Quốc Động Đình
    - Vợ của Kinh Dương Vương
    Vậy giả thuyết nào là đúng hả Thầy
    Con cám ơn Thầy

  6. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới minhquan

    Hoasentrang (24-09-2014),lê chí công (24-09-2014),longtadinh (24-09-2014),manhcao277 (24-02-2016),newebook (24-09-2014),nganuoc (25-09-2014),nguyentran (24-09-2014),NguyetQuangTu (27-09-2014),Phương Nam (24-09-2014),Tâmminh (24-09-2014),Thanh Quang (25-09-2014),thanhphong (24-09-2014),theoThầy (25-09-2014),Thien Nghia (24-09-2014),TuMinh (25-09-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •