Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    7
    Cảm ơn!
    554
    Thanked 294 Times in 7 Posts

    Mặc định Góp công cùng xây dựng ngôi nhà chung

    Kính thưa thầy và các anh chị trong gia đình KCTL !

    Tâmminh thật mừng vui khi thầy đăng bài viết và thể hiện tâm nguyện xây dựng ngôi nhà chung cho gia đình khí công tâm linh tại Côn Sơn. Thế là từ nay gia đình KCTL sẽ từng bước thực hiện, như lời cụ Trưởng Cần từng dạy “Không phải âm thầm mãi như thế này nữa đâu, sau này phương pháp chữa bệnh của ta sẽ thay thế cho cái mà người ta bảo là khoa học”.
    Tâm nguyện của Thầy về việc xây dựng ngôi nhà chung nơi vùng đất Linh địa Côn Sơn cho gia đình KCTL cả nước hội tụ, là chốn đi về nơi cội nguồn cho hiện tại và tương lai của gia đình. Đó chính là một hành động thiết thực khẳng định tính khoa học, tính hiệu quả của KCTL trong thực tiễn cuộc sống cần phải nhân rộng, phát triển hơn nữa. Đó phải chăng đó là một trong những việc làm nhỏ bé tri ân đến bề trên đã tin tưởng truyền dạy và giao trọng trách cho Thầy. Đó phải chăng là lời tuyên chiến với cái cũ, cái xấu đã ăn sâu bám rễ trong xã hội chúng ta.
    Tâmminh thực sự mừng vui và có thêm niềm tin khi nhiều thế hệ học trò đã và đang đồng tâm, đồng trí, đồng hành cùng thầy mà không quản khó khăn ngày đêm học tập, tu luyện, hành động vì KCTL và đưa KCTL vào cuộc sống góp phần xây dựng cho xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn. Và đặc biệt hơn là những người đã cùng thầy đi đầu vượt qua bao bao khó khăn gian khổ cho gia đình KCTL tồn tại, phát triển đến ngày nay và không ngừng cống hiến tinh thần, vật chất cho gia đình KCTL phát triển, chung tay cùng thầy chia sẻ khó khăn.
    Thực sự chạnh lòng cho điều kiện hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình chúng ta. Không lẽ người tốt, người trung thực ai ai cũng khó khăn, ai ai cũng nghèo khó mãi sao ? Ngoài kia đâu đó có người ăn không hết, có kẻ còn bữa đói bữa no, có kẻ phè phỡn trên đồng tiền mồ hôi, nước mắt của thiên hạ mà cứ luôn luôn rao giảng đạo lý ? Làm nhà thật to, thật đẹp, thật sang, xe hơi thật xịn làm mẽ với thiên hạ. Và Họ không hề chạnh lòng, trăn trở trước nỗi đau khổ, khó khăn của đồng loại, họ cũng chẳng màng quan tâm nhiều đến mặt trái của sự phát triển kinh tế bằng mọi giá là sự xuống cấp, lãng quên nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, phát triển thiếu cân bằng, thiếu bền vững. Hay thiếu tôn trọng lắng nghe, thiếu trải nghiệm cái mới, cái hay, cái đẹp mà vội vàng chủ quan, quy chụp áp đặt phê phán một cách thiếu cơ sở và gắn với nó là cách hành xử thiếu hợp lý vv. và vv.
    Tu trước hết là để làm người tốt, đoàn kết, đồng lòng là sức mạnh vượt mọi khó khăn, gian khổ và tâmminh tin tưởng gia đình chúng ta sẽ làm được điều tâm nguyện của thầy không những ở Côn Sơn mà cả ba miền- Bắc- Trung- Nam đều có những ngôi nhà chung như thế. Để làm được điều đó vấn đề chúng ta phải có hành động thiết thực, ai có điều kiện đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, ai khó khăn thì hãy cố gắng thật nhiều trong học tập tu luyện đạt nhiều kết quả tốt trong công việc mình nói chung và KCTL nói riêng nhằm thay đổi thân tâm, nâng cao sức khỏe phòng ngừa bệnh tật cho bản thân, gia đình và có thể có duyên trên mà hành nghiệp giúp mình, giúp cộng đồng có hiệu quả thì điều đó các bạn cũng đã có nhiều đóng góp sức mình xây dựng ngôi nhà chung trong lòng mọi người.
    Tâmminh sẽ có kế hoạch của riêng mình cùng chung tay góp chút công lao để cùng gia đình KCTL thực hiện tâm nguyện của Thầy :
    Tâmminh quyết định bỏ tệ nạn nghiện thuốc lá lâu nay vừa có lợi cho sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng gom góp từng viên gạch xây dựng ngôi nhà chung. Một ngày Tâmminh hút hết một gói thuốc lá thăng long tiêu mất 10.000đg nhân với ba mươi ngày được 300.000đg và giảm chi tiêu các khoản không hợp lý khoảng 100.000đg . Cộng hai khoản lại tâmminh có 400.000đg đóng góp cùng gia đình KCTL hàng tháng. Và Tâmminh cam kết thực hiện từ tháng 9 năm 2014.
    Tâmminh xin được chia sẻ cùng Thầy và gia đình chúng ta !

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tâmminh

    BONGMAYHOA (27-08-2014),dangthanhha (27-08-2014),Diệu Hồng (28-08-2014),dochanh (19-09-2014),HaiNguyen (22-09-2014),haixuyentb (27-08-2014),Handi (22-09-2014),Hạnh An (28-08-2014),Hoan (29-08-2014),Hoang Quyet (29-08-2014),HoangSyHiep (28-08-2014),Hoasentrang (27-08-2014),hoatran (27-08-2014),hoatuyet (27-08-2014),hocdao (29-08-2014),hongvulien (27-08-2014),HUNGHOANG (02-01-2017),kiencuong304 (18-02-2021),kienvang00012003 (27-08-2014),KimTinh (23-12-2014),lê chí công (27-08-2014),LinhTâm (27-08-2014),Lobbyvietnam (27-08-2014),longtadinh (12-09-2014),Mộc Lan (27-08-2014),mekong (02-10-2019),nangbanmai (27-08-2014),Nganpham (29-08-2014),nganuoc (27-08-2014),Ngoạn Hiền (27-08-2014),nguyendinhtuan (30-08-2014),nguyenthithu (03-10-2014),nguyentran (27-08-2014),NguyetQuangTu (27-08-2014),nhatcuunhan (27-08-2014),Phương Nam (27-08-2014),quangkhai_gialai (18-09-2014),sau_rungsau (27-08-2014),Tamhuongthien (27-08-2014),tamminh (27-08-2014),tam_thuc (27-08-2014),Thanh Bình (27-08-2014),Thanh Quang (24-09-2014),Thanhduong (27-08-2014),thanhphong (27-08-2014),thanhvinh (27-08-2014),theoThầy (29-12-2017),Thiền sư KM (28-08-2014),Thien Nghia (27-08-2014),Tieutrucxinh (27-08-2014),tuluyenthantam (10-09-2014),TuMinh (27-08-2014),Vidieu (27-08-2014),xuangiang14 (27-08-2014),youme (27-08-2014),Đại Minh (28-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •