Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Không biết ai là người đã gọi trẻ em là những thiên thần nhỏ nhỉ? Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi vì các em rất đáng yêu và trong sáng nên sự xuất hiện của các em luôn đem tới niềm vui, nguồn yêu thương cho tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng muốn dành những tình cảm quan tâm và trìu mến nhất cho các em. Nhưng thật lạ là khi chúng ta yêu thương, chăm sóc, vui chơi cùng các em, thì chúng ta lại nhận được vô vàn niềm vui trong trẻo khác! Và đó là những điều tôi đã thấy khi được tham gia vào đêm Trung Thu 2014 của gia đình KCTL.
    Theo kế hoạch thì tổ chức Trung Thu sẽ diễn ra tối hôm trước, sáng hôm sau sẽ là lễ động thổ xây dựng Ngôi Nhà Chung, vì vậy rất nhiều người mong muốn được tổ chức ngay trên mảnh đất nhà mình. Mọi người còn suýt xoa: Trung Thu năm sau sẽ xem lại hình ảnh Trung Thu năm nay, cùng trên mảnh đất này để so sánh nhé! Được Thầy NQT đồng ý, chúng tôi nhanh chóng triển khai phương án mới đầy hấp dẫn này.



    Tiến hành kéo bạt, dựng sân khấu cho buổi tối Trung Thu



    Những thiên thần nhỏ cũng vui vẻ theo chân bố mẹ tham gia chuẩn bị sân khấu


    Và buổi tối Trung Thu cũng đã đến, các em bé tung tăng chạy trước, các bố mẹ vui vẻ đi sau; cùng hướng tới địa điểm tổ chức. Mặt trăng dường như mọc sớm hơn, lung linh rực rỡ hơn, soi sáng con đường nhỏ chúng tôi tới Ngôi Nhà Chung.
    Khi tới nơi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, vì khu đất này buổi chiều còn là vườn nhãn, giờ đã là một sân khấu chan hòa ánh đèn, lung linh những chùm bóng bay rực rỡ, cùng những gói quà xinh xắn....





    sân khấu rực rỡ chan hòa ánh đèn




    cùng những gói quà xinh xắn...


    Buổi lễ đêm Trung Thu được bắt đầu với rất nhiều bài hát, điệu múa của các em nhỏ.








    Và những ánh mắt long lanh, cùng tiếng cười trong trẻo của các em ở bên dưới theo dõi bạn mình biểu diễn....








    Và chắc chắn không thể thiếu được trong buổi lễ Tết Trung Thu đó là các em được nghe Thầy NQT kể chuyện và tặng quà...



    Thầy kể chuyện về chị Hằng Nga cho các em nghe


    Hôm nay Thầy đã mời chị Hằng Nga về vui Tết Trung Thu với các em. Chị Hằng Nga thướt tha bay về và đã tặng các cháu rất nhiều bánh kẹo để phá cỗ Trung Thu nhé! Sau đó tất cả mọi người còn được cùng Thầy lên cung Quảng chơi nữa. Được gặp chị Hằng Nga luôn là điều ao ước của tất cả các em nhỏ, không những thế hôm nay các em còn được lên cung trăng chơi... Dù các em chưa thể nhìn thấy chị Hằng Nga, nhưng hình ảnh của chị sẽ đi vào giấc mơ tối nay của các em nhé!



    các em cùng nhắm mắt để nhìn thấy chị Hằng Nga


    Sau đó Thầy phát quà cho tất cả các em, và luôn dặn dò các em biết hiếu thảo, ngoan ngoãn và học giỏi.













    Năm nay thật đặc biệt, không chỉ vì các em được vui Tết Trung Thu tại Ngôi Nhà Chung, mà còn có tiết mục góp vui của bố mẹ & các cô các chú nữa. Những tràng cười ròn tan của các em như muốn kéo dài mãi không thôi.....











    Buổi tối trôi qua thật nhanh, thế là đêm Trung Thu cũng phải khép lại. Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan. Ai cũng cảm thấy mình vừa có một Tết Trung Thu thật đặc biệt. Các em nhỏ với thật nhiều món quà, thật nhiều niềm vui; còn bố mẹ và các cô các chú thì được sống lại những giây phút trẻ thơ trong trẻo vui tươi. Và hạnh phúc hơn nữa, đó là tất cả mọi người đều biết rằng từ nay mỗi dịp Trung Thu về, gia đình KCTL lại có một không gian đầm ấm như vậy để tổ chức Tết Trung Thu cho tất cả mọi người.







    Chúng con xin cảm ơn Thầy NQT đã dành tặng rất nhiều điều kỳ diệu cho chúng con ạ.
    Em cũng cảm ơn các anh chị trong BTC đã rất vất vả và công phu để tổ chức thành công Tết Trung Thu này (mà trong đó chính là tình thương các anh, các chị đã đặt vào từng tiết mục của chương trình). Và sau nữa, cô cũng xin cảm ơn các thiên thần nhỏ của gia đình KCTL, nhờ có các em mà gia đình KCTL đã có một Tết Trung Thu đầm ấm và vui vẻ đến như vậy.
    Em cũng cảm ơn anh HanhThong & kiencuong304 về những bức ảnh Trung Thu thật đẹp ạ.
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 10-09-2014 lúc 09:31. Lý do: up ảnh
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    dangthanhha (10-09-2014),haixuyentb (10-09-2014),HoangSyHiep (10-09-2014),Hoasentrang (10-09-2014),hoatran (11-09-2014),hoatuyet (11-09-2014),july (11-09-2014),kiencuong304 (14-09-2014),kienvang00012003 (10-09-2014),lê chí công (12-09-2014),LinhTâm (10-09-2014),longtadinh (10-09-2014),maiha (10-09-2014),manhcao277 (10-09-2014),manhtuongngo (10-09-2014),Mộc Lan (11-09-2014),Nganpham (10-09-2014),nganuoc (11-09-2014),Ngoạn Hiền (26-09-2014),nguyenthithu (23-09-2014),NguyetQuangTu (11-09-2014),PhongThuyGia (11-09-2014),Phương Nam (10-09-2014),tamminh (10-09-2014),tam_thuc (10-09-2014),Tâmminh (10-09-2014),Thanh Bình (10-09-2014),Thanhduong (10-09-2014),thanhphong (10-09-2014),theoThầy (10-09-2014),Thiền sư KM (10-09-2014),Thien Nghia (10-09-2014),tiendung23680 (10-09-2014),Tieutrucxinh (11-09-2014),TuMinh (10-09-2014),Vidieu (10-09-2014),Vượng Kim Ngưu (10-09-2014),Đại Minh (10-09-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-09-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •