Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Đang ở
    Tp.Vinh- Tỉnh Nghệ An
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    126
    Thanked 355 Times in 8 Posts

    Mặc định Trải nghiệm thực tế & Kết quả bất ngờ

    Trải nghiệm và kết quả bất ngờ

    Kính thưa thầy ! Thưa các ACE !
    5h30’ sáng ngày đầu 9 năm 2014 nghe tiếng gõ ngoài cổng. Mở cổng trông thấy người phụ nữ đi chiếc xe đạp cà tàng hỏi : Chú có phải là chú Thái không? Tôi trả lời dạ đúng. Tôi nghe có người bạn giới thiệu chú biết xem Phong Thủy và xin nhờ chú giúp tôi với có được Không ? Hongthai chợt nghĩ sao mà tiếng dữ đồn nhanh vậy ? Không cẩn thận sắp được gọi thầy rồi đây ? ( thằng thầy) vì nhiều thầy Phong Thủy thời nay đã đến nhà là mệt cho gia chủ lắm. Dạ em có biết chút ít bác ạ, để em xem có giúp được bác không? nhà bác ở đâu? Nhà bác lâu nay có gì xáo trộn không?
    Có chú ạ ! Mẹ con tôi ở nhà tập thể phía sau Núi Quyết phường Trung Đô. Từ trước tới nay con trai tôi sinh 1990 cũng không được ngoan, học hành sa sút, chểnh mảng, học xong kiếm được việc làm song không ổn định, đi làm một thời gian rồi bỏ theo bạn bè bê tha, ít ở nhà lắm . Đặc biệt khi tôi được nhà nước hỗ trợ thuộc diện chính sách xây lại nhà trên diện tích khu tập thể khoảng 50m2 thì cháu không ở nhà nữa và bỏ đi miết. Trẻ cậy cha , già cậy con mà thế này khổ lắm chú ơi ? Bố nó bỏ mẹ con tôi đi bước nữa, Hai mẹ con nương tựa vào nhau bữa no, bữa đói mấy chục năm nay. Đặt tất cả hy vọng vào con trai mà cháu thế này.... ? Nhờ chú giúp chị với ?
    Trước khi bén duyên với KCTL Hongthai cũng dành thời gian khá nhiều tìm hiểu về vấn đề Phong Thủy nhưng bản thân thực sự bế tắc và thiếu niềm tin khi áp dụng Phong Thủy vào thực tiễn cũng như các biện pháp hóa giải, chấn trạch của Phong Thủy trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là môi trường đất ở.
    Tiếp cận KCTL của thầy và đi vào tập luyện chuyên cần sau một năm hongthai đã ngộ ra được rất nhiều điều và hongthai đã mạnh dạn báo cáo với thầy trong chuyên mục( Báo cáo kết quả sau một năm học, tập KCTL) Tiếp tục được Thầy giúp đỡ hongthai bước vào giai đoạn thực hành, trải nghiệm, đúc rút kinh nghiệm và thực sự ngỡ ngàng không thể tin điều đó là sự thật ! Niềm tin được khảng định KCTL mới thực sự môn Phong Thủy hiện đại và mới đủ khả năng lĩnh hội sự linh diệu của khoa học Phong Thủy của người xưa và tiếp tục phát triển được nó sang một trang mới hết sức thuyết phục.
    Theo chân bà chủ hongthai đến nhà. Quan sát ngôi nhà vừa được làm mới, màu vôi ve còn sáng, mái được lợp bằng tôn chống nóng, hướng về phía đông nam, song song phía sau dãy Núi Quyết. Không khí khá ngột ngạt do bị khuất gió, xung quanh khu tập thể công nhân cũ và ít có gia đình khá giả vì không có nhà to theo tôi đoán. Trong nhà có 3 phòng diện tích khoảng 10m2 /phòng và khu vệ sinh nhà bếp. Nhìn chung cuộc sống hai mẹ con có thể tạm ổn nếu nhìn bề ngoài. Cậu con trai không ở nhà cả tuần nay. Khi thả lỏng cơ thể đi hết ngôi nhà, cảm nhận đầu tiên là nóng, không khí ngột ngạt khó chịu. Đặc biệt vào phòng cậu con trai HT Cảm nhận ở đó có dòng khí xấu tác động vào cơ thể. Trở lại phòng khách HT tiến hành làm việc. Tâm niệm xin LB và xin thầy về giúp cho gia chủ. Sau ba lần tâm niệm HT cảm nhận bách hội động khí mạnh, người rung lắc nhẹ. HT tâm niệm nhờ thầy kiểm tra môi trường phong thủy, đất cát nhà này tốt xấu ? Hiện tại HT chưa có khả năng nhìn, nghe song cảm nhận bằng cơ thể khá tốt và HT vận dụng cách kiểm tra thông qua môn học cảm xạ của Thầy Dư Quang Châu lấy cơ thể mình làm quả lắc, rồi xin hỏi thầy từng vấn đề mình quan tâm cho gia chủ. Sau khi nhờ thầy kiểm tra và biết đất gia chủ rất xấu do tử khí dạng sóng gamma hợp cơ địa của cậu con trai nên tác động xấu làm cho cậu không muốn ở trong nhà, tính tình thất thường. Tác động vào bà chủ gây nên bệnh mất ngủ, hay cáu gắt, xung đột... Trao đổi với gia chủ thì trùng lặp thông tin.
    Tiếp tục tâm niệm nhờ LB, nhờ thầy, nhờ pháp bảo LQNN - LQC làm sạch năng lượng xấu trong lòng đất, trong nhà và các đồ vật, bàn thờ gia tiên...Cơ thể HT rung lắc nhẹ về một lúc rồi dừng lại. Đứng dậy kiểm tra bằng cơ thể trong phòng cậu con trai khí xấu đã mất, trong nhà không khí cảm nhận tốt hơn nhiều so với ban đầu. Áp dụng phong thủy thực hành sắp xếp lại giường nằm cho hai mẹ con, điều chỉnh bếp một chút cho được hướng. Bàn thờ gia tiên khi vào nhập trạch gia chủ đã nhờ thầy cúng lập mới nên HT không làm lại và hình thức bàn thờ gia tiên cũng khá đẹp. Lần cuối HT xin Thầy về kiểm tra lại mọi việc được kết quả tốt nên HT cũng khá yên tâm.
    Thăm hỏi gia chủ một lúc và xin ra về, được gia chủ cảm ơn bằng phong bì, HT nhận phong bì rồi trao đổi , em xin nhận lòng tốt của chị và xin mừng lại gia đình chị làm được nhà mới. Em đi làm được cho nhà chị là đang được trải nghiệm một phương pháp phong thủy mới của thầy vả lại điều kiện chị còn nhiều khó khăn. Thứ nữa em giúp được chị là em đang được giải nghiệp cho mình đó. Hành động của mình làm bà chủ bối rối, song bà lật đật vào nhà lấy 10 lon bia chắc còn thừa khi mời hàng xóm vào nhà mới. Tôi nhận bia rồi ra về và không quên cảm ơn thầy, cảm ơn bề trên về giúp đỡ. Khi về tôi còn bảo thêm chị lúc nào con trai về và mọi chuyện ổn chị điện cho em mừng nhé.
    Khoảng một tuần sau hy vọng nhận tin vui không thấy rồi tôi cũng quên mất. Khoảng hơn 10 ngày sau (10h đêm) lúc tôi đang tập bài của thầy, lúc đang lơ mơ có chuông điện thoại reo làm gián đoạn buổi tập. Chán thật và trùng lặp kỳ lạ là hôm nào tập sâu một chút y rằng có điện thoại. Nghe máy phía bên kia giọng người phụ nữ hôm nọ mừng vui. Cảm ơn chú thật nhiều! Con trai chị đã về sau một ngày, song chị không dám tin đợi xem nó thế nào mới báo tin cho chú. Cháu thay đổi hẳn chú ơi ? Thay đổi đến kỳ lạ chú ơi! Trời, Phật đã độ trì cho mẹ con tôi rồi.... Cảm ơn chú nhiều !
    Tâm trạng tôi mừng vui khó tả pha chút tự hào. Con cảm ơn thầy, cảm ơn bề trên đã cho con được lĩnh hội tinh hoa của KHCL theo tâm nguyện của mình !

  2. 62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HongThai

    bocautrang (03-10-2014),Diệu Hồng (25-09-2014),dochanh (25-09-2014),hagiangtptn (25-09-2014),Hanhthong (25-09-2014),Hạnh An (25-09-2014),HoangSyHiep (25-09-2014),hoasen (25-09-2014),Hoasentrang (25-09-2014),hoatran (26-09-2014),hocdao (25-09-2014),hongvulien (25-09-2014),july (25-09-2014),kiencuong304 (25-09-2014),lamveo (29-09-2014),lê chí công (25-09-2014),Lê Minh (26-08-2015),Liên Như (26-09-2014),LinhTâm (25-09-2014),Lobbyvietnam (25-09-2014),longtadinh (25-09-2014),manhcao277 (25-09-2014),namnguyenduc (25-11-2016),newebook (25-09-2014),nganuoc (25-09-2014),Ngoạn Hiền (26-09-2014),nguyenthithu (28-09-2014),nguyentran (26-09-2014),NguyetQuangTu (25-09-2014),nhatcuunhan (25-09-2014),nhuhainguyen (25-09-2014),PhongThuyGia (26-09-2014),phule (25-09-2014),Phương Nam (25-09-2014),Tamhuongthien (25-09-2014),tamminh (25-09-2014),Tịnh_Tâm (25-09-2014),Thanh Bình (25-09-2014),Thanh Quang (25-09-2014),thanhphong (25-09-2014),THANHTINH (25-09-2014),theoThầy (25-09-2014),Thiền sư KM (25-09-2014),Thien Nghia (25-09-2014),Thutrang (30-01-2015),tiendung23680 (07-01-2017),tranquang1510 (25-09-2014),Trần Kim Cương (25-09-2014),TuMinh (25-09-2014),Vidieu (25-09-2014),Vượng Kim Ngưu (25-09-2014),xuangiang14 (25-09-2014),youme (25-09-2014),Đại Minh (25-09-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-09-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •