Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Cha tôi!

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    10
    Cảm ơn!
    648
    Thanked 186 Times in 10 Posts

    Mặc định

    Chào bạn Kienvang
    Đọc chia sẻ của bạn tôi rất hiểu tâm trạng của bạn cũng như gia đình của bạn, vì chính tôi và gia đình cũng đang trải qua. Tôi thấy bố bạn rất giống bố tôi. Bố tôi năm nay 61 tuổi hiện tại ông đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã bị di căn lên não, cũng như bố bạn bố tôi cũng bị Gout chân thường xuyên đau và sưng... hiện tại sức khỏe của ông đang yếu dần cơn đau hành hạ, nhìn ông đau đớn mà tôi thấy đau lòng và thương quá mà không giúp được gì. Bố tôi là người gan và chịu đau bị đau như thế nhưng ông cũng không kêu và làm phiền tới vợ và các con nhiều lúc đau thấy ông chỉ nhăn mặt chứ không kêu một lời. Tôi đọc bài viết của bạn thấy đồng cảm nên có vài lời chia sẻ mong rằng chúng ta hãy biết giữ gìn, quý trọng sức khỏe hơn.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vượng Kim Ngưu

    hagiangtptn (04-09-2014),HoangSyHiep (04-09-2014),hoasen (08-09-2014),july (04-09-2014),kienvang00012003 (04-09-2014),Liên Như (08-09-2014),longtadinh (04-09-2014),manhcao277 (04-09-2014),nangbanmai (04-09-2014),Nganpham (04-09-2014),nganuoc (08-09-2014),nguyenthithu (06-09-2014),nguyentran (04-09-2014),Phương Nam (04-09-2014),Tâmminh (04-09-2014),thanhphong (04-09-2014),theoThầy (05-09-2014),Thiền sư KM (05-09-2014),Tieutrucxinh (11-09-2014),tuluyenthantam (08-09-2014),TuMinh (05-09-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •