Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chúng tôi có một kỳ nghỉ như thế
Threaded View
-
02-09-2014, 17:06 #1Y Xuan Guest
Chúng tôi có một kỳ nghỉ như thế
Ngày nghĩ lễ năm nay đối với tôi thật đặc biệt, gia đình tôi và gia đình theoThầy đi chơi cùng nhau, trước khi đi chơi chúng tôi về dâng dương tại mộ Cụ Trưởng Cần. Khỏi phải nói tôi vui mừng như thế nào, vì đây là lần đầu tiên tôi được về dâng hương mộ Cụ lại có cả các con đi cùng.
Tôi nhắc lại cho các con biết về Cụ Trưởng Cần để các con ghi nhớ, nói cho các con hiểu vì sao chúng ta lại đến dâng hương mộ Cụ ngày hôm nay. Cũng có thể chúng chưa hiểu được, chưa nhớ được những điều tôi nói. Song tôi tin những chuyến đi như vậy sẽ giúp các cháu trưởng thành là người “có thủy có chung, có hiếu có nghĩa”.
Các con vui vẻ tung tăng trên đường vào Mộ Cụ
Các con tung tăng đi trên con đường mà hai bên là ruộng lúa, một bức tranh đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Tôi và theoThầy tranh thủ dạy các con nhận biết “thế nào là lúa thì con gái, lúa đang làm đòng; bông lúa trĩu móc cần câu….”, những kiến thức cơ bản, phong phú của cuộc sống.
Tôi đọc nhiều bài viết của đồng môn về Cụ Trưởng Cần, tôi thích nhất là câu dạy của Cụ “Vô Vi là nghĩa phật. Vô Vi là làm một cách kín đáo, đem cái tự nhiên mà giúp, chứ không phải là không làm gì”, nếu ta làm được như lời Cụ Trưởng Cần dạy bảo, cũng có nghĩa là cái tư duy trần tục của ta được đẩy xa dần dần rồi đấy. Bước chân vào khu mộ là một không gian mát mẻ, yên tĩnh, thanh bình tôi thấy có rất nhiều người già có, trẻ có ngồi xung quanh mộ Cụ yên lặng, thư thái. Họ đến để được viếng mộ Cụ, được chữa bệnh, để tĩnh tâm... Tôi nghĩ người dân đã hiểu được phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng của Cụ và tin tưởng rằng mình đã được Cụ chữa bệnh. Vì khi còn sống Cụ đã mang lại cuộc sống cho rất nhiều người, mang lại hạnh phúc, nụ cười cho gia đình họ. Cụ chữa bệnh không những không lấy tiền mà cụ còn giúp bệnh nhân thấy được những lỗi lầm của họ để sửa tính nết. Giờ đây, khi Cụ đã về trời thì việc mà mọi người đến đây để xin Cụ chữa bệnh là điều hoàn toàn có thể hiểu được với những ai có lòng tin và sự hiểu biết về phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng.
Dâng hương xong chúng tôi trải chiếu ngồi thiền bên cạnh mộ Cụ. Những đứa trẻ hàng ngày hiếu động là vậy nhưng hôm nay khi thấy bố mẹ chúng dâng hương, ngồi thiền, chúng đều ngoan ngoãn quỳ lạy và ngồi thiền một cách nghiêm túc. Trong suốt quá trình thiền, tôi cảm nhận nguồn năng lượng đi vào cơ thể, cơ thể được thanh lọc. Cảm giác đó đến rất nhanh còn sau đó là vùng đầu bên phải rất đau, thỉnh thoảng lại như có những mũi kim đâm vào thái dương bên phải làm tôi nhức buốt. Tôi có hỏi anh hocdao thì được biết là tôi được chữa bệnh nên đau vậy, sức tôi (nội lực) còn yếu nên khi đi vào vùng năng lượng mạnh thì cũng có những hiện tượng như vậy. Nửa đùa nửa thật, anh ấy kết luận ngắn, gọn, rõ ràng “còn phải tập nhiều”.
Rời khu mộ Cụ Trưởng Cần chúng tôi tiếp tục lên đường, lòng người thật vui, thật hạnh phúc tin tưởng vào những điều an lành trong cuộc sống.
Chúng con cảm ơn Thầy thật nhiều.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
anbich (03-09-2014),dangthanhha (03-09-2014),Dieu Minh (03-09-2014),hagiangtptn (02-09-2014),haixuyentb (03-09-2014),Hanhthong (02-09-2014),Hạnh An (03-09-2014),HoangSyHiep (02-09-2014),hoatuyet (03-09-2014),hocdao (02-09-2014),july (03-09-2014),kienvang00012003 (02-09-2014),KIM.H.GIANG (08-09-2014),lê chí công (04-09-2014),Liên Như (08-09-2014),LinhTâm (04-09-2014),Lobbyvietnam (02-09-2014),longtadinh (03-09-2014),manhcao277 (03-09-2014),nangbanmai (03-09-2014),newebook (03-09-2014),nganuoc (02-09-2014),Ngoạn Hiền (29-09-2014),nguyenthithu (23-09-2014),nguyentran (04-09-2014),NguyetQuangTu (02-09-2014),Phương Nam (03-09-2014),quangdam (06-09-2014),Tamhuongthien (03-09-2014),tamminh (03-09-2014),tam_thuc (03-09-2014),Tâmminh (02-09-2014),Thanh Bình (02-09-2014),Thanhduong (03-09-2014),thanhphong (03-09-2014),THANHTINH (05-09-2014),thanhvinh (03-09-2014),theoThầy (03-09-2014),Thiền sư KM (03-09-2014),Thien Nghia (03-09-2014),tiendung23680 (04-09-2014),tranquang1510 (06-09-2014),Trần Kim Cương (03-09-2014),tuluyenthantam (03-09-2014),TuMinh (03-09-2014),Vidieu (04-09-2014),xuangiang14 (03-09-2014),youme (03-09-2014),Đại Minh (04-09-2014)