Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Vũ Hiên Guest

    Mặc định Chữa đau bụng cho bé 8 tuổi!

    Xin chào tất cả các thành viên!
    "Nick DT" ít nhiều cũng đã khiến diễn đàn của chúng ta "sôi động " hẳn lên! Hi vọng mọi người có thể hiểu :"Mỗi sự việc đều có nguyên do của nó, Mình là người TU, không nên "chấp" làm gì! Bản thân mình là người đã chứng kiến nhiều việc Thầy làm, đã tự mình chiêm nghiệm bằng chính khả năng của mình thì hãy Vui vẻ, cống hiến nhiều hơn nhỉ?
    Vũ Hiên từ ngày theo Thầy tập luyện đã được hơn 4 tháng, Kể từ ca chữa "trúng gió" đến nay đã chữa thêm được 5 ca nữa, sau mỗi ca đều có kể lại với Thầy và đồng môn, được Thầy chỉ dạy thêm nhiều điều, nay VH ghi lại để mọi người cùng biết.
    1- "Ca" gần đây nhất mà VH chữa khỏi là chữa cho cháu trai nhỏ (8tuổii) của GĐ Vũ Hiên. Trưa hôm qua gia đình VH có việc nên có rất đông người, tới bữa Cỗ, thấy cậu cháu mặt mũi nhăn nhó, ôm bụng kêu đau với Mẹ .
    VH mới nói với chị:" Chị đưa cháu vào đây em chữa cho" - Chị biết mình học khí công mà.
    Cậu bé đầu tiên không chịu sau mình ra thủ thỉ:'' Đức (tên bé) để dì thử chữa xem nhé!" Rùi mình bế cháu vào ngồi cạnh mâm cỗ, để cháu ngồi thoải mái, chỉ cần không cựa quậy nhiều. Việc đầu tiên mình hỏi bé một vài câu để xác định nguyên nhân gây đau bụng, biết rằng bé đau cả buổi học sáng, không hề đi ngoài (do ăn) nên mình yên tâm là bé bị chỉ bị trúng gió độc. Tiếp đó mình ngồi tư thế thiền xin LB của Thầy như đã được hướng dẫn, khi có tín hiệu xuât hiện LB mình đặt tay thuận vào vùng bụng đau của bé,..... chừng 5 phút mình hỏi :" Cháu cảm nhận được gì không?"
    - Cậu bé nói " Tay dì nóng lắm", cùng lúc đó , mình và mấy chị, cả Mẹ bé ngồi xung quanh đều nghe thấy tiếng lục bục từ bụng bé phát ra, chưa từng nghe về hiện tượng này nên mình cũng thoáng run, trấn tĩnh lại chút mình hỏi tiếp: "Cháu thấy đỡ đau chưa?"
    Cháu nói:" đỡ đau hơn ah" Chừng 3 phút sau cháu lại nói giọng mếu:" Cháu đau hơn lúc đầu rồi"?! Mình thấy lo lo, nhưng rồi tự trấn an :'' phải tin tưởng chứ! đó là tiến trình để bệnh khỏi thôi!
    Tay vẫn để vị trí cũ, mình động viên bé thêm:" Vì cháu đau từ sáng kia mà nên dì cần chữa lâu hơn bình thường mới khỏi được".
    Khi nói chuyện mình để ý thấy tiếng lục bục cứ nhỏ dần, khí ở tay truyền sang cũng không nhiều như lúc đầu, sắc mặt bé tươi hơn...
    Chừng 5 phút sau bé kêu lên tỉnh queo:" Cháu hết đau thật rồi", sau đó chạy ào ra sân chơi đùa cùng mấy anh chị, em khác.
    Lúc đó mình mới dám thở phào sung sướng, ngồi vào chén Cỗ và tranh thủ "chém "với mấy chị thêm về khí công và....

    .....Tạm dừng ở đây nhé, VH sẽ post các ca khác tiếp sau!
    Kinh nghiệm sau những lấn chữa đó là :
    Bình tĩnh - Tự tin, nhất định Chiến thắng!



    Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 25-02-2011 lúc 16:17.

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên

    duc158 (08-09-2011),tranhung266 (20-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •