Kết quả 1 đến 10 của 12

Threaded View

  1. #3
    VoHoan Guest

    Mặc định Ngôi nhà chung

    Ôi thầy ơi,
    Con đã từng được nghe thầy nói về ngôi nhà sẽ có tại Côn sơn.
    Từ tận tâm mình con đã thấy trái tim thầy bao la quá, nhưng đọc những gì thầy viết thì còn không muốn hiểu. Con biết không ai sống mãi, sẽ có lúc nhiệm vụ ở trần tục này thầy sẽ trao lại để tới một nơi khác gây dựng ở một nơi khác. Và sẽ thật khó để chúng con có thể mắt nhìn thầy, tai nghe thầy nói thực(Sẽ chỉ được nhìn hình ảnh của thầy qua những tấm hình còn lại và qua cả những hình ảnh lắng đọng trong trí nhớ của chúng con, lời thầy thì sẽ luôn tồn tại mãi trong tất cả các bài tập mà thầy để lại cho chúng con). Con cũng nhận thức được rằng thầy sẽ tồn tại mãi mãi trong trí não của tất cả chúng con. Nhưng con vẫn không bao giờ muốn nghĩ tới điều thầy nói là "Rồi thầy sẽ dời xa,..." CON KHÔNG MUỐN.
    Con xin lỗi thầy nhiều lắm, con thực sự chưa làm được gì, chưa làm được gì để xứng đáng với cái duyên được biết đến thầy.
    - Ngày nào bé Bông nhà con cũng gọi điện(Điện thoại đồ chơi của cháu, con ở ngoài phòng cứ tưởng cháu nói chuyện với ai với những câu như: "Ông có khỏe không? Ông đang tập thiền à? Ông ăn cơm chưa? Ông ngủ sớm nhé! Ông tập thiền để chữa bệnh cho cháu nhé? Cháu biết tập thiền rồi! Ông nghỉ cho khỏe nhé!"
    Con hỏi cháu: Con đang nói chuyện với ai đấy?
    Bông trả lời: Ông Nguyệt Quang Tử mà
    Tròn xoe mắt ngạc nhiên: Ông gọi cho con à?
    Không, con gọi cho ông để nhắc ông nghỉ ngơi, khỏe mới được đi chơi.
    .....
    Nghe được điều này con thấy thấm thía quá, bé Bông quen thuộc với ông Nguyệt Quang Tử không chỉ với những lần được gặp ông, được ông cười trìu mến mà còn được nghe giọng ông nói hằng ngày qua những bài tập khi bố Hoàn cháu tập vào mỗi buổi sáng và tối.
    Và mặc nhiên trong trí nhớ của một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, nó nghĩ rằng ngày nào ông cũng nói chuyện với con. Con ngủ quên mất chẳng kịp chúc ông ngủ ngon.
    Nên ngày ngày con vẫn dùng điện thoại để gọi điện nhắc ông "Nhớ nghỉ ngơi, khỏe mới được đi chơi".
    Con cảm ơn thầy, dù đúng là con chưa làm được điều gì cả, nhưng con luôn tự hứa với lòng mình là luôn đi theo ánh sáng và thầy là ánh sáng phía cuối đường con đi.

  2. 64 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    anbich (22-08-2014),BONGMAYHOA (22-08-2014),dangthanhha (22-08-2014),Diệu Hồng (22-08-2014),Dieu Minh (22-08-2014),haixuyentb (22-08-2014),Hanhthong (22-08-2014),Hạnh An (22-08-2014),Hoan (29-08-2014),HoangSyHiep (22-08-2014),hoanlinh (22-08-2014),Hoasentrang (22-08-2014),hoatran (25-08-2014),hoatuyet (22-08-2014),honglien (21-05-2015),Hua Toan (22-08-2014),lê chí công (22-08-2014),Liên Như (22-08-2014),LinhTâm (22-08-2014),maiha (25-08-2014),manhtuongngo (22-08-2014),Mùa Xuân Đến (11-11-2016),Minh Toàn (15-05-2016),nangbanmai (25-08-2014),newebook (22-08-2014),Nganpham (22-08-2014),nganuoc (22-08-2014),Nghệ Linh (12-05-2015),nguyendinhtuan (16-11-2014),nguyentran (25-08-2014),NguyetQuangTu (22-08-2014),nhatcuunhan (23-08-2014),nhuhainguyen (19-09-2014),PhongThuyGia (22-08-2014),Phương Nam (23-08-2014),quangdam (23-08-2014),Tamhuongthien (22-08-2014),Tâmminh (25-08-2014),Thanh Bình (22-08-2014),Thanh Quang (24-09-2014),Thanhduong (24-08-2014),thanhphong (23-08-2014),THANHTINH (22-08-2014),thanhvinh (25-08-2014),thànhtâm (23-08-2014),theoThầy (22-08-2014),Thiền sư KM (22-08-2014),Thien Nghia (23-08-2014),tiendung23680 (27-08-2014),Tieutrucxinh (22-08-2014),trungthanh (09-05-2015),TruongKhoat (22-08-2014),TuMinh (22-08-2014),tuongquan (11-05-2015),Vượng Kim Ngưu (22-08-2014),xuangiang14 (22-08-2014),youme (22-08-2014),Đại Minh (22-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •